Huấn Luyện Viên Huyền Thoại

Quyển 1 - Chương 41: Khí thế như cầu vồng cùng mệt mỏi



Giành được 1 trận hòa trên SVĐ Ayresome Park của Middlesbrough, Gop lại mang theo đội hình đi đến vùng Đông Bắc làm khách trên sân của chim chích chòe Newcastle.

Trận đấu này tương đối bình thảnh hơn, đây là lần đầu Gop giao phong với Kevin Keegan trên mặt trận Cup, đội dự bị của Millwall bị đội hình chủ lực của Newcastle vùi dập, kết quả là Millwall thua 0-2.

Bị loại khỏi Cúp liên đoàn, Gop cũng không để ý chút nào, trên đường về Gop chỉ nói cho các cầu thủ trẻ biết rằng giai đoạn hiện nay bọn họ thi đấu để cảm nhận được không khí trên sân đấu, kết quả không quan trọng.

Bước vào tháng 10, Millwall liên chiến chiến thắng trước Bristol City , Stoke City , Wolverhampton , Sheffield United , Portsmouth.

5 trận thắng liên tiếp đã để Millwall bỏ xa Middlesbrough đến 12 điểm trên bảng xếp hạng.

Giải Hạng Nhất diễn ra chưa được 3 tháng, Millwall đã đứng đầu bảng, truyền thông bên ngoài lập tức đổi chiều gió.

“ Millwall đứng đầu bảng, bỏ xa Middlesbrough 12 điểm, mùa sau sẽ lên NHA.”

“ Larsson – Trezeguet, cặp tiền đạo khủng của Millwall.”

..

Gop cũng không có quan tâm đến những lời khen hay chê của báo chí, lúc nào cũng tỏ ra thanh tĩnh. Mỗi lần huấn luyện đền yêu cầu các cầu thủ phải chú trọng đến việc phòng thủ.

Bước vào lễ giáng sinh, dường như Millwall có dấu hiệu chững lại. 3 vòng đấu không thắng, chỉ giành được 2 hòa 1 thua, Middlesbrough đã rút ngắn từ 12 điểm xuống còn 5 điểm.

Ngay sau đó, báo chí bắt đấu soi mói Millwall.

Aldrich chẳng hề để ý , hắn biết vấn đề ở chỗ nào .

Đa số cầu thủ đều lần đầu tiên đến Anh thi đấu, bọn họ còn chưa quen được với những trận đấu diễn ra ở kỳ nghỉ mùa đông, hơn nữa trong lúc giáng sinh, trận đấu diễn ra liên tục, làm cho những cầu thủ không chú ý tập trung vào trận đấu, bọn họ lúc nào cũng muốn về nhà đón giáng sinh với người nhà, đây là điều có thể hiểu được.

Bước vào tháng 1, Giải Hạng Nhất được nghỉ 2 tuần để các đội bóng thi đấu Cúp, Millwall đã sớm bị loại ở Cúp liên đoàn, Cup FA thì diễn ra cuối tháng, đối thủ của bọn họ là Arsenal.

Có được 10 ngày nghỉ nên Gop cho đội bóng nghỉ 4 ngày, để các cầu thủ có thể thả lỏng một chút.

Gop cũng nhân cơ hội này mà đi du lịch, trước khi đi thì có nhận được điện thoại của CEO của Millwall là Adam, rằng có đội bóng hứng thú với cầu thủ của Millwall.

Sau khi hỏi thăm thì Gop biết có mấy đội ở NHA có hứng thú với cầu thủ của Millwall bao gồm Makelele , Thuram , Nedved , Larsson , Pires , Schneider…

Chẳng qua là chưa thấy có đội bóng nhà giàu nào ra tay.

Tiếp tục hỏi thăm thì Gop có chút dở khóc dở cười.

Các đội bóng m uốn mua là Aston Villa , Leeds United…

Muốn mua Makelele với giá 1,5tr bảng, Pires 0,8tr bảng, Larsson 1,8tr bảng, Neved 1tr bảng…

Các đội bóng nhà giàu không ra tay là có lý do, bởi vì mua không nổi !

Thuram về với Millwall đã là 3tr bảng, chỉ cần không phải người ngu đều có thể nhìn ra được muốn Millwall nhả Thuram ra thì cái giá cũng không dưới 5tr bảng.

Larsson , Makelele cũng là như thế .

Những CLB báo giá hơn phân nữa đều là nhìn trúng người nào thì thích người đó, căn bản không có điều tra chuyển nhượng của Millwall vào mùa hè trước, nếu không cũng không đưa ra những cái giá qua loa như vậy.

Gop nói cho Adam:

- Từ chối hết, không bán, mặc khác vừa nãy anh có nhắc tới mấy cầu thủ ở đội trẻ, có chuyện gì thế?

- Đúng vậy Boss, có vài CLB ở Giải Hạng Nhì muốn mua lại vài cầu thủ trẻ của chúng ta, chi phí chuyển nhượng cũng không cao, nhiều nhất là 100.000 bảng Anh.

Suy nghĩ một chút rồi Gop trả lời:

- Ai muốn rời đi thì có thể rời đi, chúng ta có thể tiết kiệm được tiền lương cũng miễn làm chậm trễ tiền đồ của bọn họ.

- Vâng, Boss.

Giải quyết xong mọi chuyện của CLB, Gop xách ba lô lên bước vào một cuộc lữ hành mới, mục tiêu là Edinburgh ở Scotland.

Ôm tâm tình thoải mái khi đi du lịch, khi đến Edinburgh thì Gop đi xung qhanh xem danh lam thắng cảnh, đi dạo phố…

Liên tiếp trong 3 ngày, Gop đi một mình trong thành phố, lúc mệt mỏi thì tìm một quán CF nào đó dừng chân rồi nghỉ tạm.

Ngày thứ 3, sau khi vào một quán CF nhỏ tên là Neil Corson thì Gop quyết định ngày mai sẽ trở về London.

Nhưng mà Gop không biết rằng ở trong quán CF nhỏ này, hắn đã để lại một đoạn ký ức khó quên, cho dù là đến già thì hắn cũng cảm thấy vận mệnh khó tin đến chừng nào.