Huấn Luyện Viên Huyền Thoại

Quyển 1 - Chương 22



Sau khi vòng thi đấu thứ nhất kết thúc, ngoài ý muốn của mọi người Millwall đã đứng đầu bảng xếp hạng, theo sát phía sau là Sheffield United , Oldham , Middlesbrough những đội bóng có thực lực mạnh.

Gop để các cầu thủ nghỉ ngơi 1 ngày còn mình thì về đến nhà liền làm việc đến khuya, hôm sau cùng các HLV trong ban huấn luyện bắt đầu thảo luận đến việc làm thế nào để có thể để các cầu thủ trẻ lớn dần.

Trong phòng họp, Jeson chỉ vào màn hình lớn nói:

- Trung tuần tháng 9 sẽ diễn ra những trận đấu của FIFA ( Trận đấu mà tuyển quốc gia thi đấu, các giải sẽ được nghỉ), ở Giải Hạng Nhất chúng ta cũng sẽ mấy trận thi đấu. Đối thủ lần lượt là Sunderland, Derby County, Bolton, Redding, West Brown, Burnley, Tranmere. Trong đó có 2 trận diễn ra ở giữa tuần, cuối tuần còn diễn ra vòng 1 của Cúp liên đoàn. Nếu như thuận lợi vượt qua thì cuối tháng 8 chúng ta sẽ đá vòng 2.

Gop nhìn vào lịch thi đấu, lâm vào trầm tư.

Chủ nhật làm khác trên SVĐ The Light của Sunderland, trận đấu này cũng không khó khăn lắm bởi vì bây giờ thực lực của Sunderland còn chưa mạnh, chỉ là một đội bóng trung bình ở Giải Hạng Nhất.

Nhưng mà một loạt trận đấu kế tiếp sẽ là thử thách đối với Millwall.

Derby County, đội đã thắng Millwall 5-1 vào mùa giải trước.

Bolton, mùa giải này có rất nhiều lão tướng có kinh nghiệm gia nhập CLB.

Redding cùng West Brown, nhìn qua thì không mạnh nhưng mà vẫn là những chú ngựa ô của mùa giải, không thể khinh thường được.

Suy nghĩ một lát, Gop nói ra:

- Cúp liên đoàn giao cho đội hình dự bị, đội hình chính của chúng ta chú trọng vào Giải Hạng Nhất thôi, trừ phi chúng ta có thể lọt vào chung kết ở những giải đá cúp nhưng mà tôi cho rằng khả năng này rất thấp. Mùa giải còn rất dài, cố gắng giữ chân cho cầu thủ trong đội hình chính, bọn họ đều còn trẻ tuổi, ra sân thi đấu cũng vừa phải. Kế tiếp là những trận sắp tới, mục tiêu của chúng ta vẫn giống như ban đầu: Không thua, hơn nữa là cố gắng giảm số bàn thua, cho dù là hòa cả 7 trận, tôi cũng chấp nhận.

Nghe được mục tiêu không có chí khí của Gop, những thành viên trong ban huấn luyện đều đưa mắt nhìn nhau, Jenson cau mày nói:

- Hòa cả 7 trận sao? Mục tiêu này cũng hơi thấp quá chứ? Vòng đầu tiên chúng ta đã giành chiến thắng 4-0, 7 trận kế tiếp, chúng ta ít nhất có thể giành 2 chiến thắng trước Tranmere, Burnley, đối với những đối thủ còn lại chúng ta cũng có thể thủ hòa được. Huống chi nếu chúng ta giành được 3 chiến thắng thì sẽ được 9 điểm, cũng nhiều hơn 7 trận hòa rồi.

Ý kiến của Jenson được mọi người công nhận nhưng mà Gop lại lắc đầu:

- Mùa giải trước, xếp thứ nhì là Nottingham Forest được 83 điểm, Crystal Palace đứng đầu với 90 điểm. Mùa giải có 46 vòng đấu, tôi không muốn gây áp lực cho đội bóng huống hồ ngày hôm qua chúng ta thắng được Southend United trên sân nhà cũng là do chiến thuật sai lầm của đối phương, chứ không phải là chênh lệch thực lực giữa 2 đội. Jenson, cậu nói rất đứng, chúng ta thắng 3 thua 4 cũng sẽ nhiều điểm hơn hòa 7 trận nhưng mà tôi không nghĩ như vậy.

Các thành viên trong ban huấn luyện cau mày nhìn vào Gop, muốn nghe ý nghĩ của Gop.

- Đội hình thi đấu của chúng ta trong trận đấu hôm qua, trừ thủ môn Keller đã 25 tuổi ra thì nếu chia đều 10 cầu thủ còn lại cũng chỉ xấp xỉ 20 tuổi. Bọn họ tiếp nhận chịu đựng thất bại mà chúng ta cũng không thể tiếp nhận thất bại. Thất bại sẽ dẫn đến nghi ngờ, không tin tưởng, thất vọng, cầu thủ mất đi động lực… Đây là thời điểm quan trọng để chúng ta cùng với các cầu thủ xây dựng sự tin tưởng và tín nhiệm, thua trận là kiêng kỵ lớn nhất. Nếu hòa, với đội bóng trẻ như chúng ta thì các cầu thủ cũng sẽ không nhụt chí, thậm chí bọn họ sẽ coi đó là thắng lợi. Thua 1 trận, đám cầu thủ sẽ tỏ ra tiếc hận hoặc không cam lòng, thua 2 trận, chúng ta lại an ủi bọn họ, thua 3 trận sẽ là đả kích, còn thua 4 trận thì điều đó sẽ lưu lại ảm ánh trong lòng của các cầu thủ. Hơn nữa điều ấy lấy dễ lan nhau, lan tràn khắp cả đội bóng, cuối cùng là làm cho các cầu thủ tan rã.

Gop bình tĩnh nói làm cho các thành viên trong ban huấn luyện chấn động.

Trên thực tế là những HLV còn rất trẻ tuổi, bọn họ chỉ chú ý đến điểm và vị trí của đội bóng trên bảng xếp hạng.

Gop gõ gõ bàn, nhẹ giọng:

- Tốt lắm, từ giờ trở đi chúng ta cần phải quên đi thắng lợi hôm qua, cũng không cần nhìn vào vị trí của chúng ta trên bảng xếp hạng. Công việc quan trọng của chúng ta bây giờ chính là làm cho đội bóng lớn mạnh hơn, không đơn thuần là giúp cho thân thể của các cầu thủ lớn dần, mà còn phải bồi dưỡng khí chất và tinh thần của đội bóng. Khi chúng ta làm xong những việc này thì tôi nghĩ thắng lợi sẽ tự nhiên mà đến.

Các thành viên trong ban huấn luyện thở dài rồi nhìn nhau mà cười. Bọn họ cảm thấy Gop không giống như một HLV trẻ mới 18 tuổi.

Baab lo lắng đến một vấn đề:

- Sau khi trận đấu hôm qua kết thúc, tuy rằng tôi đã nói chuyện với Patrick. Nhưng mà tôi lo lắng cậu ta sẽ chịu áp lực, tôi đề nghị trước mắt hãy đề cậu ta quen thuộc với bóng đá Anh đã, để cho cậu ta xuống đội trẻ hoặc là đội dự bị, tóm lại là bây giờ chưa nên để cậu ta tham gia vào những trận đấu ở Giải Hạng Nhất.

Gop đồng ý:

- Đây là chuyện mà tôi cũng muốn nói, trước đây trong đội bóng của chúng ta cũng chưa ai có kinh nghiệm, các cầu thủ lại còn trẻ, trước kia bọn họ cũng chỉ thi đấu ở những giải đấu trẻ cho nên tôi muốn cùng mọi người ở đây nghiên cứu lịch thi đấu của đội dự bị và đội trẻ, để các cầu thủ trẻ có thể rèn luyện một cách chất lượng hơn.

Jenson lấy ra 2 phần lịch thi đấu của đội dự bị và đội trẻ.

Gop nói:

- Gọi HLV của đội dự bị và đội trẻ đến đây, cũng để bọn họ mang đến tư liệu về những cầu thủ này. Chúng ta không những muốn để đội trẻ thi đấu với đội chính thức, hơn nữa còn để các đội này có những chiến thuật nhất trí với nhau.

Liên tiếp 2 ngày, Gop cùng những thành viên trong ban huấn luyện nghiên cứu đặc điểm của từng cầu thủ vì muốn để những cầu thủ có khả năng rèn luyện và học tập chiến thuật tốt hơn.

Đến thứ tư, Gop lại nghiên cứu đội hình của và chiến thuật của Sunderland để có thể bắt đầu trận đấu với ngày chủ nhật.

Tuy rằng mỗi ngày đi sớm về trễ nhưng Gop cũng không thấy mỏi mệt chút nào, ngược lại cảm thấy cuộc sống vô cùng phong phú.

Ngày thứ sáu, Gop bắt đầu an bài chiến thuật những thành viên của đội chính thức.

Jenson ở một bên vẽ một bản đồ chiến thuật, Gop thì nói:

- Đối thủ vòng tiếp theo của chúng ta là Sunderland, bọn họ chỉ là một đội bóng tầm trung ở Giải Hạng Nhất, bọn họ cũng không có gì nổi bật nhưng dù sao cũng là thi đấu trên sân khách của đối phương, chúng ta cũng phải chú ý.

Gop cố gắng phân tích đặc điểm và chiến thuật của Sunderland, sau đó chỉ vào bản đồ chiến thuật:

- Hàng phòng ngự của Sunderland luôn lùi về rất sâu bên sân nhà nên chúng ta sẽ không có quá nhiều không gia. Lúc tấn công, 2 tiền đạo của chúng ta sẽ không ngừng di chuyển để hấp dẫn hậu vệ bên Sunderland, Robert cùng Bernd khi chuyền bóng 2 cậu hãy chuyền sệt, cố gắng chuyền nhanh để có thể phối hợp với tiền đạo của chúng ta. Sau khi tiền đạo có bóng có thể đột phá vào vùng cấm hoặc là phối hợp với Robert và Bernd ở bên ngoài. Pavel, lúc có thời cơ thì cậu hãy xông lên tấn công, cố gắng giữ bóng, đừng để mất bóng trong phần sân của chúng ta. Mọi người đã nhớ kỹ chưa?

Đám cầu thủ trăm miệng một lời:

- Đã nhớ, HLV.

Gop vỗ vỗ tay:

- Tốt lắm, chúng ta kết thúc ở đây. Ngày mai chúng ta hãy đá một trận đẹp mắt nhưng nhất định phải nhớ kỹ, không nên xem đối thủ là Southend United, mọi người hãy xem một trận bóng là một trận chung kết, chúng ta phải cố gắng hết sức.