Thông tin truyện

Hư Vô - Bé Nắng

Hư Vô - Bé Nắng

Tác giả:

Thể loại:

Đam Mỹ, Đoản Văn

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Xuân nhi cách đây hơn một tháng đã dời về Vương phủ này sống. Lão gia của Vương phủ đưa Xuân nhi về với mong muốn cho Xuân nhi làm con dâu. Ngày đầu tiên Xuân nhi đến lão gia cũng không có hỏi qua chỉ bảo chọn trong mười người đó một người. Xuân nhi cũng không có phản đối gì bởi lòng cảm kích Vương phủ đã cưu mang cô. 


Người được cô chọn chính là Thế Hiển con trai thứ chín của ngài. Lướt qua cũng không có gì là đặc biệt, chỉ là lão gia cũng phải âm thầm khen ngợi Xuân nhi quả có con mắt nhìn đời. Một tiểu cô nương vừa xinh đẹp cực dễ thương, lại thông minh sắc sảo có con mắt nhìn người tinh tường. Ông có người con dâu như này thật quá phúc. 


Thế Hiển cũng đặc biệt thích Xuân nhi. So ra tuổi tác hai người chỉ hơn kém vài tuổi, Xuân nhi kém tuổi cậu nhưng không hề trẻ con. Đặc biệt tâm tính của hai người cũng khá là hợp nhau nên chẳng mấy chốc đã trở nên thân thiết. Cùng nhau ở chung một chỗ thế này, tuy nam nữ thụ thụ bất thân thì cũng không có chuyện gì là không tốt hết a. Hai tiểu nha đầu mới 11, 12 tuổi đầu, lần đầu đối mặt với đối phương bằng thân phân vị hôn phu, vị hôn thê sẽ ra sao đây ..?

Bình luận truyện