Thông tin truyện

Hủ Nữ Xuyên Nam Phụ: Ta Không Biết Gì Cả! Là Nam Chính Tự Tìm Đến

Hủ Nữ Xuyên Nam Phụ: Ta Không Biết Gì Cả! Là Nam Chính Tự Tìm Đến
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

13 năm trước nam chính đem lòng yêu nam phụ. Nam phụ có vẻ đẹp tuyệt mỹ, trăng rằm cũng không sánh kịp, tính tình lại ôn nhu tựa tuyền thủy ấm áp. Thật là một kẻ phong lưu đa tình khiến nam chính lưu luyến không thôi. Nhưng nam phụ dường như chẳng đáp lại tư tình, hắn như băng sơn lạnh giá, vô tình xoay bước rồi bặt vô âm tính, làm cho thiên hạ náo loạn một phen rồi lặng hơi im tiếng.  “ Duyên chưa dứt thế nhưng trong lòng lại không hề vướng bận. Cũng chỉ có ngươi mới khiến người khác vừa đau vừa lạnh thế này.”



Ròng rã 13 năm chờ đợi. Con người ngu ngốc kia vẫn đợi mỏi mòn dưới tuyết kia. Những tưởng thiếu niên bạc tình kia sẽ không trở lại. Một ngày gặp lại cố nhân. Vậy mà chàng ta lại không thừa nhận, một mực khẳng định mình không phải người xưa.  “ Này này ta không biết gì cả, ta chỉ là một hủ nữ xuyên sách muốn làm nhân vật phụ an nhàn mà trồng rau nuôi vịt cả đời mà thôi. Ta thực không biết gì cả. Là nam chính đến tìm ta.” 


“ Tưởng ta ngốc sao. Làm gì có chuyện người giống nhau như vậy. 13 năm trước ta lạc mất ngươi, sau bao năm vất vả đợi chờ mòn mỏi mới gặp lại, há ta lại có thể để ngươi rời xa vòng tay ta. Đừng có mơ.” 

Bình luận truyện