[HP] [Snarry] Đàn Ông Cũ

Chương 13: Lí Tưởng



Suốt kì nghỉ hè, nó đã được ở trang viên của Voldemort và được cung phụng như một ông hoàng. Còn Voldemort thì cứ biến mất tăm tích sau khi sắp xếp xong chỗ ở cho nó. Nó tự hỏi gã đang mưu toan chuyện gì.

"Ngài Potter, Lord ra lệnh cho ta đến để luyện tập với ngài!" Lucius Malfoy thể hiện ra vị thế tao nhã trước mặt Harry. Y dùng đôi mắt xanh tràn đầy hài hước nhìn nó. Có vẻ như khá thích thú với chuyện này.

"Vậy sao?" Nó nhếch mép cười, tràn ngập hứng thú nhìn y. Hình như y không biết, một kẻ có thể khiến cho Voldemort có hứng thú. Ít nhất cũng phải có thực lực. Nếu nói Voldemort đưa Lucius đến luyện tập với nó. Nó thấy đúng ra là đưa y tới để chịu nó trừng phạt thì hơn.

Hoặc là Voldemort thật sự không biết gì về thực lực của nó và mong muốn nó có thể đề cao sức mạnh của chính mình hơn. Nó đè lại cảm xúc phức tạp nhảy lên trong lòng, lẳng lặng nhìn Lucius. Y vẫn chờ nó suy nghĩ một hồi, vô cùng kiên nhẫn.

Nó chủ động tấn công Lucius, thân thể phản xạ cực kì nhanh tiến đến. Lucius biến hoá thành một cái bóng đen di chuyển đi hướng khác. Y còn định nói nó quá nóng nảy, chợt, y thấy gương mặt nó nở một nụ cười, cảm giác ớn lạnh liền xối xả vào người y.

"Cruciatus Curse" Nó làu bàu, vừa nhanh gọn độn thổ tới cạnh y liền phát chú. Y không đề phòng liền quằn quại quỳ một gối dưới đất. Nó vẫn không buông lỏng mà di chuyển xa ra một khoảng. Xong lại tiếp tục phát động thế công.

"Imperius Curse" Lucius phát động lại bùa chú tấn công Harry trước khi nó lại phát ra thêm chú mới. Y đã thu hồi tâm thái khinh thường Harry mà bắt đầu dùng ra thực lực của mình.

Nó cười, vui sướng né tránh đi cái bùa chú của y rồi phát động thần chú:"Deterioration Hex". Lucius nhanh chóng lùi lại né tránh đi. Nó nhân cơ hội lại phát động thần chú tiếp theo:"Deprimo"



*Deterioration Hex: có khả năng làm tê mỏi và làm mất đi sức chiến đấu của đối phương.

*Deprimo: gây ra vụ nổ khiến mặt đất đổ nát

Vụ nổ ở sát bên Lucius diễn ra, làm cho đất lún xuống hết. Lucius nhanh nhạy lại biến thành một cái bóng đen bay đi. Chưa gì hết, nó lại cười, quyết đoán phóng ra một cái thần chú khác:"Orbis."

* Orbis: khiến mục tiêu bị đè xuống mặt đất

Lucius liền bị dằn xuống đất, "Petrificus Totalus" nó lại ếm thêm một cái thần chú làm cho Lucius tê liệt người. Thấy y không còn khả năng chiến đấu nữa, nó mới cất đũa phép vào trong áo.

"Sức mạnh của ngài làm ta kinh ngạc, ngài Potter." Cả người y bây giờ chật vật, không đứng dậy nổi. Y vẫn bình tĩnh cười rồi thản nhiên nói chuyện. Nó nhíu mày lại, biết y vừa mới thử sức của nó tới trình độ nào. Chỉ là ánh mắt loé qua ngạc nhiên của y đủ để nó biết là y cũng không ngờ nó có năng lực tới mức độ này.

Cả người Harry chẳng có lấy một hạt bụi, vô cùng thảnh thơi chẳng giống như vừa mới đánh một trận chiến. Nó phẩy tay, âm thầm phát chú bay lên đưa Lucius vào trong phòng.

Y nằm đó nhìn trần nhà, trong lòng không biết là cảm xúc gì, đấu đá lẫn nhau. Y cư nhiên thua một thằng nhóc 12 tuổi. Hơn nữa thua rất thảm bại. Nhưng mà, hình ảnh lạnh lùng của Harry xuất hiện trong đầu y. Y cảm thấy, nó vẫn còn giấu năng lực của mình.

Y có nên nói, không hổ là người được Chúa Tể Hắc Ám coi trọng không? Khoang miệng của y đắng chát, y vẫn còn mong chờ đâu đó một phương pháp nào khác thoát khỏi tay gã.

Nó thấy mặt mày của y xanh xao, trong lòng chẳng biết nghĩ gì lại nói:" ông Malfoy, ông không nên nghĩ nhiều quá, khi nãy, nếu ông không nhường tôi, chắc chắn tôi sẽ không dễ dàng thắng như vậy."

Y biết, Harry chỉ là đang an ủi y mà thôi. Y trêu chọc nó:" Thua dưới tay một người đẹp như ngài thì cũng đáng mà." Quả thật, nó mới tí tuổi, đã bắt đầu nở nang các đường cong trên gương mặt.

Tuy là nó có gương mặt giống gần như sao chép James Potter. Nhưng điểm khác biệt là trông nó tinh xảo hơn, da lại trắng, các đường nét trông cũng mềm mại hơn giống con gái chứ không phải cứng cáp như đàn ông.



"Ông Malfoy, ông cũng đẹp thua kém gì ai đâu." Nó cười tủm tỉm, khen ngợi nhan sắc của Lucius. Lucius đương nhiên là vô cùng tự hào trước lời khen ngợi này, dù sao tộc Malfoy đã nổi tiếng lâu đời với nhan sắc tuyệt mỹ cùng mái tóc bạch kim truyền thừa ngàn năm.

"Ông Malfoy, ông làm tôi cảm thấy tự hỏi, gia tộc Malfoy nổi tiếng giàu có nhất trong phù thuỷ nước Anh, hơn nữa cũng thuộc tầng lớp quý tộc lâu đời nhất, truyền thừa mạnh mẽ lại có năng lực. Hoàn toàn không cần nghĩ ngợi gì về vấn đề địa vị. Vậy lí do gì khiến ông chọn phục tùng Voldemort? " Nó hỏi một câu hỏi mà Lucius cũng phải lâm vào trầm tư.

"Có lẽ là vì lí tưởng." Lucius suy tư một vài mới trả lời, y nhớ rất rõ về cha y khi chọn nâng đỡ Voldemort. Vì mộng tưởng chứng kiến gia tộc thuộc về Slytherin được quay trở lại thời đại đó, cũng vì những định kiến đã in sâu vào trong tâm thức về quý tộc cũng như phù thuỷ gốc Muggle.

"Ồ!" Nó không có vẻ gì là ngạc nhiên. Nhìn thái độ của nó, y cũng biết là nó hiểu rõ chuyện mà các quý tộc đang gặp phải.

"Theo ngài Potter, thì là gì?" Y tò mò, về nó. Người mà đến cả Voldemort cũng đang phải nhún nhường.

"Tất nhiên là vì nhận thức sai lầm của bọn mi rồi!" Nó mỉa mai, làm mặt mũi của y cứng đơ lại. Tuy là có chút phẫn nộ, nhưng do là quý tộc cùng với giáo dục ăn trong máu, y vẫn thật lễ phép mà hỏi tiếp:" Sai lầm? Ý ngài là gì?".

"Tôi hỏi ông câu này, ông nghĩ Salazar Slytherin là kiểu người gì?"

"Một người vĩ đại, không thể xâm phạm, là người đã dẫn dắt các quý tộc. Mang lí tưởng cao lớn." Y chẳng có vẻ gì nghĩ ngợi mà nói.

"Một người thành lập nên Hogwarts, ông cho rằng ông ta sẽ muốn đụng tay mình vào những người thấp kém và chấp nhặt như vậy sao? Ông nghĩ vì sao quý tộc tồn tại. Chỉ là do gia tộc các ông có thật lâu về trước nên sau này mới thành quý tộc. Chắc gì ban đầu các ông không xuất phát từ Muggle đâu? Nếu không có phù thuỷ gốc Muggle, quý tộc sẽ không thể tổn tại. Nhưng không có quý tộc, phù thuỷ gốc Muggle, hay cả Muggle đều có thể yên bình tồn tại."

"Một khi Muggle lẫn phù thuỷ gốc Muggle chết sạch, các ông sẽ không còn là quý tộc nữa. Sở dĩ các ông được gọi là quý tộc là do đâu? Do các ông tồn tại lâu hơn, do các ông xuất phát từ gia đình phù thuỷ. Nếu vậy thì không còn các phù thuỷ gốc Muggle đó, liệu danh hiệu quý tộc của các ông có còn giữ lại hay không. Hay chỉ còn lại cái tên phù thuỷ chứ chẳng là quý tộc nữa. Quý tộc được gọi là quý tộc là do phù thuỷ gốc Muggle tồn tại, khi đã không còn thì quý tộc cũng chỉ là những phù thuỷ tầm thường với cái họ có chút tiếng tăm rồi người ta sẽ gọi là nhà giàu thay vì dòng máu cao quý"

"Tự xưng mình là quý tộc, thuần khiết vì bản thân không bị nhúng chàm dòng máu Muggle. Khi mà tất cả đều là thuần khiết thì việc thuần khiết có là vấn đề gì nữa không?"



"Sau đó các ông đều sẽ trở thành vòng tấn công lẫn nhau để tranh giành tài nguyên, này nọ kia. Sau khi giết biết nhiêu đó người. Cứ như vậy, các ông chỉ là một trò hề mà thôi."

"Salazar Slytherin, nếu muốn giết sạch phù thuỷ gốc Muggle, thì còn tới lượt các ông sao? Đừng quên, cái thời đại ông ta sống, Cơ Đốc Giáo liên tục đuổi giết phù thuỷ, dụ dỗ phù thuỷ gốc Muggle lộ thông tin của các phù thuỷ khác, làm ảnh hưởng tới sinh tồn của giới phép thuật. Đó là lí do trường Hogwarts ra đời, hơn hết, ông ta vì bảo vệ che giấu tung tích phù thuỷ nên mới làm nên cái không gian che giấu toàn bộ giới phép thuật. Chứ nếu không, ông nghĩ giới phép thuật còn tồn tại tới bây giờ sao? Ngu xuẩn!"

"Bọn mi vì hiểu sai lí tưởng của người vĩ đại như vậy, mà chọn cách làm trái ý ông ta, muốn tiết lộ thông tin phù thuỷ có thật cho toàn thể thế giới biết. Bọn mi nghĩ thế giới hơn mấy tỷ người nhân loại chống mắt lên nhìn bọn mi tấn công sao? Có dã tâm mà năng lực không xứng tầm. Nghĩ mình là người giời mà thật ra chỉ là ngồi chung với lũ ếch nhái khác. Ông nên đi tìm hiểu mọi thứ về giới Muggle rồi hãy quay lại nói chuyện với tôi. "

"Nên nhớ, một người tàn khốc, sẽ không thể xây dựng nên một ngôi trường cho bọn trẻ học tập. Vì đó là cả tương lai. Ông ấy đã đặt nền móng cho phù thuỷ để rồi bây giờ quý tộc, những kẻ tự cho mình là thông minh phá vỡ toàn bộ hi sinh của ông ấy. Đạp đổ công sức của ông ấy. Theo tôi, ông ấy chính là một người vô cùng dịu dàng. Vì ông ấy đã hi sinh chính mình cho tương lai của phù thuỷ. Còn lí do vì sao mà tôi biết, thì liệu mà đi tìm hiểu cho kĩ các vết tích lịch sử để lại đi. Ông ấy muốn giết, đã giết từ đầu rồi. Biết bao nhiêu người tôn kính ông ấy chứ. Đâu phải để các ngươi làm tan nát danh tiếng ông ấy như vậy. Lịch sử đều do người thắng ghi lại thôi. Đi về đi." Nó nói xong đuổi cổ y ra khỏi trang viên Gaunt.

Lucius không nề nà, mang thương tích đầy mình mà ra khỏi trang viên Gaunt. Trong lòng y tràn ngập sóng gió hỗn độn. Về quan điểm của chính mình có chút tan vỡ. Hoặc là y đã sai, các quý tộc khác đã sai. Chúa Tể Hắc Ám cũng đã sai. Mọi người đều đã sai. Hoặc là chỉ có mỗi Harry Potter sai mà thôi.

Y lật đật về trang viên, tâm trạng tồi tệ vô cùng..

.........

Ps: Salazar mãi keo, Harry mãi đỉnh, Snape mãi ngon.