Hotgirl Đẹp Trai

Chương 9: Bộ 8



Nhân vật mới :

– Đinh Mỹ Lệ – Ren: Là bạn thân của nó , con gái của tập đoàn đứngthứ 2 TG , vô cùng hoạt bát , đanh đá ko ai bằng , giỏi tinh thông cácmôn võ nghệ .

-” Giới thiệu đây là bạn thân của tui Ren”- nó nói với mọi người

-” Ồ thì ra là bạn thân , cứ tưởng…”- hắn nói lấp lửng.

-” Chào , mình là Linda còn đây là Elly , kia là Kun , còn 2 người kia là Jun và Kin”- Linda giới thiệu thay lời nó.

-” Rất vui được làm quen ” – Ren nói rồi nở nụ cười tươi roi rói.

-” Tại sao bà lại ở đây”- nó hỏi

-” Tui về đây vì nhớ bà đó mà”- Nhỏ nói nhõng nhẽo làm mọi người sởn cả da gà.

-” Bà định ở đây luôn ak”

-” Tất nhiên , mai tui cũng sẽ có bất ngờ cho bà” – Ren vui vẻ nói.

Nó chẳng nói gì chỉ mỉm cười biết thừa mai Ren sẽ làm gì.

-” Ren ! cậu về đây thì nghỉ ở đâu”- nó hỏi

-” Tất nhiên là ở nhà riêng rồi !” – Ren trả lời.

-” Mọi người cứ ở lại đây chơi nhé , tui có việc phải về trước , Renbà đi cùng tui” – nó nói ko đợi mọi người trả lời đã kéo tay Ren đi .

Nó lái xe còn Ren ngồi đằng sau moto

-” Bà đưa tui đi đâu thế”- Ren hỏi

-“…………….”- nó ko nói gì

Xe dừng trước một tiệm càphê trong hẻm , nó kéo tay Rean bước vào ngồi xuống một bàn gần cửa

-” Bà đừng nói cho họ biết bất cứ thứ gì về tui”- nó nói luôn vào vấn đề chính bằng chất giọng vô cùng nghiêm túc.

-” Tại sao?” – Ren thắc mắc hỏi

-” Chưa phải là lúc cho họ biết” – nó giải thích

-” Bà định làm đến cùng sao? ” – Ren bỗng hỏi một câu ko đầu ko đuôi.

-“……….” – nó ko nói gì

-” Vậy thì tùy bà” – Ren nói có vẻ hơi buồn buồn.

Nói chuyện xong thì nó đưa Ren về rồi cũng phóng xe về nhà luôn.

Đêm nó ko ngủ được , đầu nó đau như búa bổ . Nó thức dậy vào tủ lấy ra mấy viên thuốc màu trắng trong xuốt đưa vào miệng.

Nó tiếp tục ngủ lần lần nó ngủ thật sâu ko còn đau đầu nữa, những viên thuốc kia chính là thuốc an thần giúp nó ngủ dễ dàng hơn.

Sáng hôm sau……….

Nó thực dậy từ sớm , đây là thói quen hàng ngày của nó cho dù có thức muộn nó cũng dậy đúng h .Nó xuống nhà vệ sinh cá nhân rồi tự pha mộtcốc cà phê uống. Giờ còn sớm chưa tới h đi học , nó ra ban công khẽ thảmình xuống chiếc ghế mây nhắm mắt lại, nghĩ điều gì đó , từ khéo mắt nóhai hàng nước mắt bắt đầu chảy xuống….

Hôm nay nó đến trường bằng môtô , vừa dừng đỗ xe ở hầm thì một độiquân người nhào đến chỗ nó , nó vô cùng nghẹt thở khó chịu đến sắp chết , ai bảo nó đẹp quá làm gì , đẹp mà cũng khổ.

-” Trong 3 giây còn người nào đứng dậy thì đừng có trách tôi”- Tiếnganh 2 nó từ đâu hết lên pha chút tức giận làm đám người kia sợ hãi bỏchạy ngay tức khắc. Nó mỉm cười đi đến cho 6 con người kia

-” Cảm ơn anh 2 ” – nó nhẹ nhàng nói nhưng lại ko khác gì quả bom nổ ra đối với 4 con người kia

-” Anh…anh… hai “- Elly ấp úng lên tiếng

-” Hai .. hai..người là anh .. em sao”- Linda khó tin lên tiếng

– ” Đúng thế! xin lỗi vì đã giấu mọi người”- Kin nói có vẻ hối lỗi.

-” Anh em chuẩn bị xông vào tẩn cho nó một trận tội dám dấu bọn này”- Kun hét toáng lên

-” Dám ko “- nó nói làm tất cả im bặt ko cử động

-” Vậy thì Jun là….” – hắn sau một hồi chấn tĩnh lại , tự nhiên lòng bỗng nhẹ đi chẳng hiểu tại sao nữa.

-” Jun là anh 3 tui” – nó nói

-” Ba người là anh em ruột sao?”- hắn hỏi thêm vì chưa tin cho lắm.

-” Bingo, đúng rồi đó , h mới biết sao?” – Jun h mới lên tiếngSau một hồi tra khảo đủ thứ thông tin về ba anh em nó , tụi nó cùngnhau lên lớp ai cũng thấy lòng bỗng nhẹ đi, riêng nó thì chưa hẳn.

Cô giáo bước vào lớp, cả lớp vẫn ai làm việc ấy chẳng quan tâm

Cô giáo h cũng bực mình , đập thước kẻ ” rầm” một cái xuống bàn rồi nói:

-” Cả lớp , hôm nay lớp ta có bạn mới , bạn ấy là con gái”

Cả lớp ồ lên một tiếng rồi tiếng xì xào bắt đầu nổ ra

” Ko biết bạn ấy có xinh ko ta”

” Chắc lại thêm một hotgirl nữa rồi” ( sao chuẩn quá vậy trời !)

Ren bước vào làm cả lớp đóng băng hoàn toàn , tất nhiên là trừ 7 con người kia.

-” Xin chào , mình là Đinh Mỹ Lệ gọi mình là Ren nhé” – Ren nói rồinở một nụ cười thật tươi làm cho lũ con trai trong lớp đổ rầm rầm vì mất máu, nhỏ ko biết nụ cười vừa rồi đã cướp hồn của một anh chàng bàn cuối nào đó…

-” Ôi trời , đó chẳng phải là thiên kim tiểu thư của Đinh thị đứngthứ 2 thế giới sao? Thật là ngưỡng mộ mà” – một hs bất ngờ lên tiếng ,bao nhiêu ánh mắt hình viên đạn đang bắn tứ tung vào Ren nhưng nhỏ chẳng quan tâm vì điều đó đã quá quen thuộc rồi..

-” Em sẽ ngồi cạnh Kun nhé ” – cô giáo phân chỗ ngồi

-” Vâng” – nhỏ nói có vẻ lễ phép rồi bước xuống chỗ ngồi

-” Ai cho cô ngồi ở đây”- Kun

-” Tui thích ngồi là quyền của tui , liên quan tới anh ak”- Ren

-” Đây là bàn của tui”- Kun

-“Đây là chỗ của tui “- Ren

-” Ai bảo ?”- Kun

-” Tui bảo ? làm sao?” – Ren hếch cằm lên vẻ thách đố.

-” Cô…cô..”- Ken cứng họng chẳng nói được nữa

-” Cô đây sao cháu?”- Ren thêm một câu làm Kun tức đến nỗi muốn giết người.

Nó chẳng nói gì vẫn cứ dán mắt vào cái máy tính, mấy ngày gần đây hắn cứ thắc mắc nó cứ làm cái gì trên máy tính mà chăm chú thế nhưng ko dám xem vào.

Ren cùng mấy người kia cứ trò chuyện rôm rả cứ như bạn thân lâu nămrồi ấy . Từ h nhóm bọn nó có tất cả 8 người , mọi người đều có vẻ đẹpriêng vô cùng cuốn hút .Đi đến đâu , một đoàn người cùng đi theo tụi nó, nhưng tui nó nào quan tâm , ai cũng trò chuyện rôm rả trừ hắn và nó (tg lạnh lùng quá ! ken: ko phải tại cô sao hả tg ? tg : hề hề… ,sorry nha , sau đền bù , ok )

Tụi nó đến cangtin vừa ăn vừa cười nói vui vẻ làm cho bao nhiêu người nhìn vào mà ganh tị , trong đó có 3 con quỷ đang nuốt căm hờn..( haha , số chỉ vậy thôi)

Tg : mong mọi người ủng hộ nhiều nha ! tg sẽ cố gắng ra chap nhanh nhất có thể , mong mọi người ủng hộ nhiều ha!