Hotgirl Đẹp Trai

Chương 4: ” hay rồi đây”(2)



Kun đạp nhẹ cửa bước vào( nhẹ đến nỗi sắp rụng cả cửa) mỉm cười tươinhưng ko hoàn hảo như mọi hôm vì h trông ko khác gì con gấu trúc hai mắt đen xì .

Ken ko khác là mấy , nhưng vẫn trưng diện cái bộ mặt lạnh lùng ấy mà bước vào lớp .

-“Xin lỗi cô hôm nay bạn em có việc gấp nên đến muộn ,ko sao chứ ạ” – Kun lễ phép . Còn Ken chẳng nói gì mặt vô cảm bước về chỗ.

Bà giáo còn ko cho chắc là muốn về hưu sớm ,ai chẳng biết họ là ai người gần như đứng đầu trường này .

Giới thiệu :( tên thật thì quay lại chap 3 sẽ rõ ), thân thế:

-Ken (hắn): Con trai của chủ tịch hàng hải lớn trong và ngoài nước và một số ngành khác , còn là thủ lĩnh của bang Devill trong thế giới ngầm .Đẹp trai thì có (chỉ trong mắt mọi người còn với nó thì…) học giỏiđược coi là thần đồng của trường IQ :200200 ,là hội trưởng hội học sinh ở trường. Là một người vô cùng quan trọng đối với nó sau này.

– Kun : là con trai cưng của chủ tịch tập đoàn lớn công nghiệp trongnước, là bang phó của bang hội.Luôn galăng với phái đẹp và cũng vô cùnglăng nhăng ,thay bồ như thay áo . Học giỏi sau hắn (chưa chắc đâu) , vôcùng trẻ con nhưng trong thế giới ngầm thì cũng lạnh lùng chẳng kém .

– Kin (anh nó): là con trai cả của tập đoàn đứng đầu thế giới HoàngThị nhưng đối với bọn hắn thì luôn nói dối chỉ là con trai của một côngti lớn nên điều đó là bí mật , là con người lạnh lùng giống hắn nhưngđối với nó thì vô cùng ấm áp (thế mới là anh em).Đương nhiên là cũng đẹp trai và còn là một hacker giỏi thứ hai thế giới là bang phó trong banghội .

Thế là hắn và Kun đã yên vị ở chỗ ngồi ko lời bàn tán , nó quay qua buông một câu xanh rờn:

-“Hai người đến rồi ,chơi thôi”-nó nói làm mọi người bất ngờ .

-” Tôi quen cô ak”-hắn nói

-” Đương nhiên là quen ”

-” Vì quen mới biết tôi là con gái – nó nói

-” Được rồi vậy thì quen “- hắn cũng chẳng quan tâm vấn đề này cho lắm .

-” Học chứ chơi gì ở đây”-hắn nói tiếp khi pt xong câu nói vừa nãy

-” Bộ anh ngu đến nỗi phải học mấy cái kiến thức tiểu học nhạt nhẽo này ak”-nó nói làm hắn tức lồng ruột

-” Tôi tưởng đến anh cũng phải có bằng đại học r chứ” – nó nói tiếp

-” Rõ ngu hơn tôi” – nó nói rồi nhếch miệng cười nhạt

-” Cô sẽ chết với tôi “- hắn tức giận nói

– ” Thật vinh hạnh cho tôi khi được chết cùng thiếu gia đây”- nó shock một câu làm hắn cứng họng ko biết nói gì thêm

Thấy mùi thuốc súng đang nồng nặc anh nó quá giảng hòa rồi đứa nàođứa đấy về chỗ mỗi người một việc , nó và hắn đương nhiên là việc ngủrồi ( giống nhau ghê nha).

……………….. Giờ ra chơi ………

Linda và Elly kéo nằng nặc kéo nó xuống cangtin cho bằng được ,nó thì vẫn còn muốn ngủ nhưng vì hai con bạn nên vẫn nhấc chân đi

Vừa mới bước đến căng tin ,nơi có hàng trăm bộ bàn ghế đẹp như nhàhàng sang trọng ,các món ăn được bày đẹp để cho hs tự chọn ,ai nấy đềutự động nhường chỗ cho tụi nó thì………

-” CON NÀO LÀ ALEX BƯỚC RA ĐÂY”

Ba con quỷ từ đâu bước tới gần tụi nó, hét lên làm mọi người trong cangtin giật mình quay lại nhìn tụi nó.

Đang định lao đến tẩn cho một trận như mọi lần thì thấy gương mặt đẹp trai của nó làm 3 ả đứng sững.

-” Là tôi ,sao”- nó nói với vẻ khó chịu

-” Bạn là Alex sao ?”

-“Đúng ,có chuyện gì ”

-” Bạn là con gái”

-“Tôi là tomboy”

3 ả có vẻ thất vọng vì nghĩ nó là hotboy nên ..

-” có chuyện gì nói nhanh nên ,tôi còn ăn trưa”- nó có vẻ đã mất hết kiên nhẫn nên nói nhanh

-” Tụi mình mong bạn tránh xa 3 hoàng tử ra”- 3 con quỷ lên tiếng

-” Lý do”

– ” Tụi mình thích 3 ảnh “- 3 con quỷ giải thích

-” Nên…”- nó đã hiểu nhưng vẫn muốn vui đùa một chút

-” Nên tụi mình ko muốn ai lại gần 3 anh ấy”- 3 con quỷ khó chịu lên tiếng

– ” Ha ha ha …! mấy người nghĩ ..họ ..sẽ thích..tôichắc….ha..ha..ha..tôi thế này mà họ…ha..ha..ha …họ là Gaychắc..ha..ha..ha” – nó buồn cười thật vì lần đầu có người nói thế với nó (ôi ! mất hết cả hình với chả tượng! )

Giờ 3 ả ngượng chín mặt vì suy nghĩ quá , nó thì đẹp trai ngời ngờithế này thì làm sao 3 hoàng tử có thể ..3 ả luống cuống chạy bay đi làmmọi người trong cangtin cười ồ lên.

Tụi nó ngồi xuống một góc trong cangtin thì bọn hắn cũng tới:

-” Chào bé, chào cục băng ,chào hai “-nó chào hỏi thế đấy làm bọn hắn tức lồng ruột, ko để ý lời nói của nó có hai tiếng ” chào hai” chào anh nó

Kun cáu gắt lên tiếng ,lần đầu tiên có người con gái nói thế với hắn(vì luôn nghĩ mình đẹp trai nên tự kiêu đây mà):

-” Này ! cô có biết tôi là ai ko hả?”

-” Sao tôi lại ko biết Bang phó của Devill này chứ”- nó phán một câunhanh gọn nhưng súc tích làm 4 người ( Kun,Kin,Linda,Elly) trợn tròn mắt nhìn nó ngạc nhiên trừ hắn vì bị nó dọa qua rồi ,có người còn làm rơicả đồ ăn trong miệng.

– ” Sao..bà..biết”- Elly há hốc nhìn nó

-” Sao tôi ko biết đc”- nó nói một câu xanh rờn nở nụ cười gian nhìn 5 người

Anh nó đang tâm hồn trên mây ,nghĩ xem nó tại sao lại biết được , 10năm qua rốt cuộc có chuyện gì mà anh ko biết .Anh đã sử dụng hết tàinăng mà vẫn dấu được ư ( nó ra nước ngoài lúc 7 tuổi ,anh nó 9 tuổi )

Hắn cũng vậy, cũng đang suy nghĩ về nó:

-“Em là ai..?”