Hotgirl Đẹp Trai

Chương 13: Bí mật dần hé lộ



Nó được mọi người đưa ra khỏi trường nhưng chưa biết là đi đâu…

-” Alex, em có sao ko” – Kin lo lắng hỏi.

-” Em ko sao “- nó nói

-” Cô làm gì mà để con nhỏ đó đánh vậy?”- hắn hỏi có vẻ hơi bực

-” Ko phải chuyện của anh” – nó lạnh lùng nói

Hắn im lặng , ko nói gì . Hắn thực sự chỉ lo lắng cho nó mà thôi.

-” Nhà em ở đâu vậy , anh đưa em về”- Kin hỏi rồi chợt giật mình.

-” Alex , từ lúc về đến h em chưa nói cho anh biết em đang sống ở đâu ? nơi nào? mau nói nhanh”- Kin tức giận lên tiếng.

-” Đúng đó Alex , em ko còn coi 2 ông đây là anh nữa sao?” – Jun cũng bất bình.

-” Ủa , mấy ảnh là anh hai nó mà còn ko biết nó ở đâu ư?”- Elly nói có vẻ bất ngờ.

-” Ngoài việc biết nó là em gái của tụi này thì chẳng biết gì hơn”- Kin khó chịu nói.

-“Alex nói mau , bà ở đâu và làm cái gì”- đến lượt Ren hét lên

Hắn cũng sực nhớ là vẫn chưa biết rốt cuộc nó là ai chỉ biết nó là em gái 2 ông kia.

-” Thôi được rồi , khi nào em có thời gian sẽ đưa mọi nguoi đến nhà em?” – nó nói chán nản

-” Ko , ngay bây h” – Linda nói

-” Muốn đến nhà tui thì hãy bước qua xác tui đi đã”- nó khó chịu rồi

Nghe lời nó mà cả lũ cũng rợn người , thôi kệ để khi nào rảnh vậy.

Riêng hai ông anh của nó thì tâm hồn đang trên mây nghĩ điều gì đó.

Hắn đương nhiên cũng dành nghĩ về nó rồi.

Nó khẽ cười nửa miệng ..

Mọi người đến một nhà hàng sang trọng vô cùng, tất cả các ánh mắt đều tập trung vào 8 người tụi nó.

Tất cả ăn uống vui vẻ , nó cũng thấy vui vẻ hơn và cũng cười nhiềuhơn. Hắn thỉnh thoảng ăn , thỉnh thoảng lại liếc nhìn nó khẽ mỉm cười.Nó cũng biết là hắn đang nhìn nó nhưng cũng chẳng nói gì cứ để mọichuyện tiếp tục.

Ăn xong tất cả chia tay nhau . tụi hắn thì cùng nhau đi về , Linda và Elly đi một hướng , Ren cũng đi môtô về rồi chỉ còn lại một mình nó .Nó khẽ mỉm cười nhìn mọi người chào tạm biệt rồi cũng bắt taxi về nhà .

Nó về đến nhà thì đi tắm rửa nhanh rồi ngã mình vào chiếc giường , nó khẽ thở dài mệt mỏi rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào . Hôm nay quả thật làmột ngày mệt mỏi nhưng cũng vô cùng ấm áp.

Sáng hôm sau nó vẫn đến trường cùng tụi kia như thường lệ…

Nhưng có một tin” hot ” ko thể ngờ…

-“THẨM MĨ VIỆN LỚN NHẤT CẢ NƯỚC BỊ SỤP ĐỔ HOÀN TOÀN VI PHẠM TỘI THAM NHŨNG”

” PHÁT HIỆN RA XÁC NỮ SINH BỊ ĐÁNH ĐẬP RỒI VỨT Ở CHÂN NÚI”

Hai cái tin sẽ quá là bình thường nếu nữ sinh đó ko phải là nhỏ Hân và công ty đó cũng là công ty ba nhỏ.

Ai cũng bất ngờ ko biết đây là chuyện gì mới hôm qua cô ta còn sống mà hôm nay đã chết thê thảm đến vậy.

Ai cũng nghĩ rằng đó chính anh 2 nó làm vì hôm qua con nhỏ dám đánh nó , ai cũng thêm một phần sợ hãi.

Nhưng chuyện ko phải như vậy , cả tụi nó cũng vô cùng bất ngờ ko biết ai đã làm ra việc này , riêng nó thì chỉ mỉm cười nhẹ..

3 con quỷ h chỉ còn 2 con quỷ nữa thôi.Nhỏ Nisa nhìn nó đầy căm hờn , chính nó đã khiến cho chị nó ra nông nỗi này .

Tất cả dần dần lặng trôi ….

-” Mệt mỏi thật đấy “- Kin thở dài đầy mệt mỏi

-” Sao vậy anh?”- nó hỏi

-” Ba bắt anh tính toán biết bao sổ sách mệt muốn chết đi được”- Kin bực dọc nói.

Mấy hôm nay , ngày nào cũng thấy mặt Kin thâm cuồng như con gấu trúc vậy…

-” Anh đưa đây em giúp cho” – chưa kịp để anh 2 nói nó đã giành ngaycái máy tính của Kin rồi ngón tay bắt đầu múa trên bàn phím.

-” Xong rồi “- nó khẽ thở buông xuôi

Anh nó thì như ko tin vào mắt mình , cái này anh mất cả đêm để làm mà nó làm chỉ trong 5 phút” ôi trời ơi”

-” Em…em..” – Kin nói ko lên lời

-” Sao bà làm nhanh vậy” – Linda cũng hơi ngỡ ngàng hỏi

Nhưng có một điều lạ là trong khi ai cũng bỡ ngỡ nhìn nó thì Jun – anh 3 nó chỉ mỉm cười.

-” Mọi người có biết John Mark ko?” – Jun hỏi một câu hỏi khiến mọi người chẳng hiểu gì trong tình hình lúc này.

-” Tất nhiên là biết , cậu ta là thiên tài máy tính hình như cũng chỉ bằng tụi mình thôi “- hắn cũng chả hiểu gì hết cứ trả lời thôi.

-” Nghe nói còn phá sập được cả một công ty chỉ bằng một nút ấn” – Linda nói tren vào.

-” Người đó ko phải con trai mà là con gái “- Jun nói

-” Vớ vẩn báo chí đăng đầy tin tức đây thây ” – Kin nói

-” Sai rồi , người đó đang ở trước mặt chúng ta đây”- Jun nói rồi nở nụ cười gian.

Mặt nó thì tự nhiên cứng lại, chuyển sang trạng thái bất động ,nó khẽ thở dài ,thôi thì đằng nào cũng biết.

6 con người kia đang nhìn ở chằm chằm

-” Đừng…đừng bảo đó là Alex nha” – Ren hơi run run

-” Đúng rồi đó , mau ra xin chữ kí đi là vừa”- Jun nói rồi chạy trước

-” CÁI GÌ ? ALEX có đúng ko?” – Kin tức giận nói

-” Hì hì anh hai “- nó nói có vẻ hơi sợ hãi.

-” Cô là người đó , thiên tài máy tính?”- hắn bất ngờ hoàn toàn

-” Bà thực sự là …là..”- Elly nói ko lên lời

Nó gật đầu để chứng minh là đúng…

Và một cuộc chạy maratong diễn ra trên sân trường….

Nó đang chạy quanh sân trường theo sau là 5 con hổ đang thi nhau bắt nó..

-” Bà đứng lại đó cho tôi” – Ren vừa hét vừa chạy đuổi theo nó

-” Alex em mau đứng lại cho anhhhh…” – Kin cũng chẳng kém là mấy

-” Bà…bà quá lắm dám dấu tụi này”- Linda vừa chạy vừa hét

Còn có hai con người cũng đang chạy đuổi theo nó

-” Alexxxx….dừng lại cho tôi xin chữ kí “- Ken và Elly cầm giấy đuổi theo nó

Cả sân trường đang bị vây kín bởi vòng người ai cũng nhìn tụi nó mà cười..

Hắn sau một hồi ngỡ ngàng cùng tính và nhìn nó mỉm một nụ cười hạnhphúc (tg: tại sao lại hạnh phúc? hắn : đương nhìn vì người tôi yêu cười tg: bó tay)

Tg : so sory mọi người , mấy hôm nay tg học nhiều quá nên ko đăng được , mong mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ nha!