Hợp Tác Với Đế Vương

Chương 6: Bàn bạc



Thiên Phong nãy giờ im lặng cảm thấy bầu không khí rơi vào khoảng âm u liên lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

"Nguyệt Vân Cung chủ, thế bây giờ chúng ta có thể bàn vào việc chính được chưa?"

"Ồ nãy giờ ta quên mất, nào bây giờ Cung công tử hãy nói đi ngài có việc gì cần nhờ tới Nguyệt Vân Cung của ta?" Tử Vân nở nụ cười diễm lệ tựavào thành ghế.

" Cũng như ta viết trong thư đó, không biết Cung chủ có thể giúp tại hạ chăng?" Thiên phong kiêm tốn nói.

" Giúp ngài thì ta đây cũng có thể giúp!" nàng nhàn nhã đáp lại

"Nguyệt Vân Cung của ta trước đây là làm ăn buôn bán cho nên..." Tử Vân lắp lửng

"Điều đó thì xin Cung chủ yên tâm, hãy cho ta biết điều kiện trao đổi" Thiên phong hào phóng nói.

" điều kiên của ta rất đơn giản, trăm vạn lạng vàng!, nếu ngài thấy được thì chúng ta bàn bạc tiếp còn không thì thôi vậy!" Tử Vân ra giá mộtcách dứt khoác.

"Ôi Cung Chủ, người đừng nói vậy điều kiện này quá là cân xứng với việc ta nhờ người mà." Thiên Phong cười tươi trả lời nàng

"Vậy được, bây giờ chúng ta kí khế ước, Tiểu Y đem ra đây"

"Đây thưa Cung chủ." Điệp Y cung kính lấy xấp giấy trong tay áo ra đưa cho Tử Vân

"Đây là khế ước ta đã soạn sẵn Thiên Phong công tử cứ từ từ đọc rồi cóthắc mắc hay ý kiến thì nói với ta có thẻ điều chỉnh lại nếu không thìphiền ngài kí vào hai bản này" Tử Vân nhẹ nhàng giải thích với ThiênPhong

Thiên Phong gật đầu rồi từ từ đọc kĩ bản khế ước, Tử Vân nhàn nhả nhìn hắn đọc mình thì ngồi nhấp trà...

Hai khắc trôi qua* Thiên Phong mới ngẩn đầu khỏi bản khế ước.

*( là khoảng 30' đó mí bạn)

" khế ước này viết rất rõ ràng và chi tiết, chỉ có điều cho tại hạ hỏikhông biết dòng cuối cùng của bản khế ước là sao?" Thiên phong thắc mắcnhìn nàng.

"à đó là khi hai chúng ta muốn thay đổi điều gì trong khế ước trongkhoảng thời gian khế ước có hiệu lực thì phải cần có sự đồng ý của haibên thì sự thay đổi đó mới được chấp nhận." Tử Vân nhẹ nhàng giải thíchcho Thiên Phong. Hợp đòng là thứ nàng rành nhất ở hiện đại đó nha! Nànglà luật sư kinh tế đó ba cái vụ này thì không ai rành hơn nàng đâu!

"vậy nếu Thiên Phong công tử không còn thắc mắc gì thì chúng ta kí kết thôi!" Tử Vân dứt khoác

"Được"

Hai người kí kết khế ước trong bầu không khí im lặng... khi kí xong TửVân mỉm cười nói "được rồi bây chúng ta mỗi người giữ một bản, ta nhớkhông nhầm thì hai tháng nữa thì tới tuyển tú của ngài?"

"Đúng vậy, không biết Cung chủ người muốn...?" Thiên Phong mập mờ đoán ra ý của nàng nhưng không chắc chắn

"Đúng, lúc đó ta sẽ đưa người của ta tham gia vào việc tuyển tú, cụ thểthì ta sẽ bảo người tới đưa danh tính của người đó cho ngài mong ngàitới lúc đó phối hợp giúp ta"

"Được tại hạ sẽ chờ tin của cô nương"

" Được rồi vậy ta xin cáo từ trước, Tiểu Y chúng ta đi" Tử Vân đúng dậycúi chào rồi thông thả cùng Điệp Y bước ra khỏi gian phòng

Bên trong

"Ta nói người Kim Tuấn ngươi sao này đừng có như vậy nữa thì ta khôngbiết phải giúp cho ngươi như thế nào đâu!" Thiên Phong cảnh cáo KimTuấn, hắn bây giờ phải thêm một lần nữa khẳng định vị Nguyệt Vân Cungchủ này tuyệt không đơn giản.