Hợp Đồng Tình Nhân Với Tổng Tài Ác Ma

Chương 43: Câu chuyện ở Maldi



Sau khi hôn lễ kết thúc, anh cùng cô đi thẳng ra sân bay sang Maldives hưởng tuần trăng mật. Mấy tuần nay, vì bận chuẩn bị cho đám cưới mà Tư Duệ đã mệt mỏi rất nhiều, vừa lên máy bay là cô liền ngủ một mạch cho tới khi máy bay hạ cánh. Xuống sân bay là có xe riêng đón anh và cô trở về khách sạn. Đây là một khu nghỉ dưỡng tổ hợp các căn biệt liền kề có cấu trúc không gian hiện đại. Căn nhà mà anh và cô sẽ nghỉ ngơi trong hai tuần tới là một căn biệt thự được xây dựng giữa biển, từ trong nhà có thể nhìn thấy đáy biển bởi vì nước biển rất trong xanh.
Tư Duệ há hốc mồm bởi vẻ đẹp phong cảnh hữu tình, lãng mạn này. Anh nhìn thấy cô như vậy thì thích thú hỏi:

-"Em thấy sao? Có thích không?"

-"Tất nhiên là thích rồi. Đây là lần đầu tiên em tới Maldives đó."

-"Nếu em thích thì sau này anh sẽ thường xuyên đưa em tới đây."

-"Em đi thay đồ đi rồi anh đưa em đi tham thú nơi này. Maldives chính là hòn ngọc của thiên nhiên nơi đây đó."

Hôm nay anh và cô mặc đồ đôi với nhau. Tư Duệ mặc váy hai dây màu xanh nước biển nhạt, đi dép sandals màu trắng, còn anh thì mặc áo sơ mi cộc tay màu xanh nước biển và quần soóc màu trắng. Hai người khoác tay nhau cùng đi tham quan bãi biển về đêm.

-"Thiệu Huy! Cảnh ở đây đẹp quá. Anh giúp em chụp một tấm ảnh có được không?"

Tư Duệ tung tăng tiến về phía trước rồi bảo anh chụp ảnh cho. Anh mỉm cười nhìn cô rồi cầm máy ảnh mini chụp ảnh cho cô, rồi sau đó lại lấy điện thoại ra selfie cùng cô. Tất cả khoảnh khắc hạnh phúc của hai người đều được lưu lại. Đi được một đoạn khá xa thì anh và cô tới chợ đêm. Chợ đêm ở đây là nơi để bày bán các đồ vật lưu niệm của Maldives. Hai người vừa đi vừa ngắm nghía mọi thứ. Nói như vậy nhưng thực ra anh đã tới đây nhiều lần rồi, ngày hôm nay đi cùng cô tới đây chủ yếu là được ở bên cạnh cô, chỉ cần có cô đi cùng thì nơi nào cũng không quan trọng.

-"Chị gái xinh đẹp ơi! Chị mua giúp em một chiếc vòng tay đi! "
Một cô bé khoảng 10 tuổi, có nước da ngăm đen nắm thấy cô và anh đi qua liền nói một câu tiếng Anh. Tư Duệ dừng bước, cô nhìn cô bé rồi bảo:

-"Vậy em bán cho chị một cái nhé! À, em lấy cho cả anh này nữa nhé!"

-"Chú với chị ấy là gì ạ?"
Cô bé hồn nhiên hỏi.
Chu Thiệu Huy nghe cô bé gọi mình là "chú" thì mặt mày cứng đơ lại, còn cô thì không nhịn được cười.

-"Này cô bé, anh nhìn già thế sao mà gọi anh là chú? Phải gọi là anh nhé! Anh với chị gái này là vợ chồng đấy nhé!"
Chu Thiệu Huy thấy cô cười mình thì càng khó chịu trong lòng, quay sang nói với cô bé.

-"Em xin lỗi...Tại vì em thấy chị gái vừa đẹp vừa trẻ, với lại cũng trẻ hơn anh nữa."
(Xét về thực tế thì Tư Duệ hơn cô bé khoảng 13 tuổi, còn anh thì hơn cô bé khoảng 18 tuổi nên....mọi người tự hiểu nha^^)

-"Này cô bé! Em nhìn xem anh có đẹp trai không?"
Anh lại cúi sát xuống, hỏi cô bé. Cô bé tròn mắt nhìn anh một lúc rồi đáp:

-"Anh cũng đẹp nhưng chị gái này đẹp hơn."

Tư Duệ đứng cạnh anh cười phá lên. Từ khi nào mà anh lại trở nên trẻ con như vậy? Đấu khẩu với cả một đứa nhóc. Cô không ngờ anh lại có khía cạnh đáng yêu như vậy nha. Anh thấy cô cười thì trừng mắt nhìn cô bé khiến nó im re không dám nói nữa. Tư Duệ mỉm cười nói với cô bé:

-"Em bán cho chị hai chiếc vòng này nhé."

-"Nếu anh chị là một đôi thì em có thứ này muốn cho anh chị xem."
Nói rồi cô bé lấy từ trong túi ra hai chiếc vòng kết bằng hạt màu trắng có một cái vỏ ốc màu kem ở giữa, cô bé nói:

-"Đây là vòng ốc uyên ương. Mẹ em nói là các cặp đôi yêu nhau mà có được chiếc vòng này thì sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Em thấy anh chị rất đẹp đôi nên em sẽ tặng cho anh chị chiếc vòng này."
Cô bé nói xong liền dúi hai chiếc vòng vào tay cô. Tư Duệ cảm động nhìn cô bé, tay đưa lên má cô bé, vuốt ve, rồi cô nói:

-"Cảm ơn em vì món quà ý nghĩa này. Nhưng chị vẫn sẽ mua vòng cho em."
Dứt lời, cô lại lấy thêm hai chiếc vòng tết bằng hoa khô rồi trả tiền cho cô bé.

-"Tạm biệt anh chị. Hẹn gặp lại."
Hai người chào tạm biệt cô bé rồi rời đi. Về đến nơi ở, Tư Duệ lấy một chiếc vòng ốc đeo lên chân mình, chiếc còn lại đeo vào chân anh, cô nói:

-"Em không biết điều cô bé kia nói là thật hay không nhưng nó là vòng đôi với em, anh nhất định không được làm mất đâu đấy."

-"Tuân lệnh vợ yêu."