Hợp Đồng Sinh Baby

Chương 25



Gui có thai cũng đồng nghĩa với việc Aaron mỗi ngày về nhà sớm hơn để chăm sóc cho cô. Bởi vì trong thời kì Gui đang ốm nghén nên cô trở nên hay cáu gắt và không muốn ăn gì vì ăn vào là nôn ra hết. Suốt ngày. Gui chỉ nằm trên giường mà ngủ không bước ra khỏi phòng ngay cả đi học cũng không thể đi.

-Bà xã, xem nè…bào ngư mà em thích nhất!! _Aaron cầm cái dĩa nhỏ trên tay đi đến bên giường

-Bưng ra đi…_Gui lấy tay che mũi lại _Đừng để em nghe mùi anh lại sắp muốn nôn rồi!! _ Gui phớt tay đuổi Aaron

-Cả ngày em không ăn gì chỉ uống sữa thôi..có chịu nổi không??_ Aaron lo lắng vuốt tóc Gui

-Cũng tại anh cả…làm em mang thai…xem đi giờ em chẳng ăn được gì cứ cảm thấy mệt mỏi!! _Gui bực bội cáu với Aaron rồi nằm xuống trùm chăn lại

-Aaron cũng đã quan với tính khí kì lạ của Gui sau khi mang thai nên anh cũng không giận trái lại dịu dàng an ủi cô_ Anh có lỗi, nhưng mà…em xem đi nó không phải là kết quả tình yêu của chúng ta sao?? _Aaron kéo nhẹ cái chăn nhìn Gui sờ nhẹ lên bụng cô mỉm cười trìu mến.

-Em ăn không đựơc…khó chịu chết đi được…_Gui nhăn mặt nói với Aaron về cảm giác của mình

-Hay là ăn cháo trắng nha!! Ăn một ít thôi…anh sẽ bưng lên cho em ăn!! _Aaron nhìn Gui xuống giọng năn nỉ cô

-Không ăn!! _Gui chu mỏ làm nũng với Aaron

-Ăn đi, vì bảo bối của chúng ta…anh đút em ăn có chịu không??_ Aaron chớp chớp mắt nhìn Gui với vẻ mặt cún con đáng yêu

-Uhm!! _Gui mỉm cười gật đầu

Cái gật đầu chịu ăn của Gui làm cho Aaron còn vui hơn là lượm được vàng nữa. Anh nhanh chân đi xuống lầu nấu cháo cho Gui ăn rồi bưng lên đút cho cô ăn..

-Nào.. ..A…_Aaron đưa muỗn cháo ngay miệng Gui

-Nóng…!! _Gui la lên khi muỗng cháo mới tới miệng cô nhíu mày nhăn nhó

-Nóng sao??Anh đã thử rồi mà!! _Aaron nếm lại muỗn cháo

-Người ta nói nóng mà…không ăn nữa!! _Gui ôm gối quay mặt đi

-Đựơc rồi bà xã, anh thổi lại nguội cho em nha…đừng giận…ảnh hưởng em bé đó! !_Aaron kéo tay Gui năn nỉ cô sợ cô lại cáu rồi lại không ăn uống gì.

Sau một lúc năn nỉ, Gui mới chịu ăn hết chén cháo do Aaron đút anh mới cảm thấy được nhẹ nhõm phần nào.

-Có thai không nên đưa tay với cao, không đựơc cầm dao kéo và…

Aaron đang đọc sách về những đều cần tránh của thai phụ cho Gui nghe nhưng đọc đựơc một chút nhìn xuống thì thấy Gui đã ngủ mất từ lúc nào. Cô nằm trong mình Aaron đầu dựa vào ngực anh để Aaron đọc cho cô nghe. Để nhẹ cuốn sách lên bàn để đèn ngủ anh nhẹ để Gui ngã xuống giường, bàn tay anh vuốt nhẹ mái tóc cô hôn nhẹ lên má của Gui …

-Bà xã, sau này em phải vất vả rồi!! _Aaron nói nhỏ khi mắt anh đang ngắm Gui ngủ cô thật sự mệt mỏi khi bị ốm nghén

**Coffee L.O.V.E:

-Cậu thật là lợi hại mới đây đã có em bé rồi!! _Sellina nhìn cái bụng của Gui vui mừng thay lây với Gui

-Gui thở dài dựa lưng vào ghế_ Suốt hai tuần nay mình bị nó hành hạ…ăn không ngon ngủ không yên…hôm nay khoẻ trong người mới có thể ra ngoài đi dạo cùng cậu_Gui phàn nàn về việc ốm nghén của mình

-Nè, làm mẹ thì phải chịu cực một chút!! Thật ngưỡng mộ cậu có thể sắp tạo một sinh mạng cho một sinh linh nhỏ!! _Sellina chắp tay lại nhìn Gui với ánh mắt ngưỡng mộ

-Gui phì cười khi thấy cái vẻ mặt như là rất thích làm mẹ của Sellina_ Vậy cậu hãy mau lấy anh Jiro đi rồi sinh em bé!! _Gui nhân cơ hội chọc ghẹo Sellina

-Cậu đang nói gì vậy?? _Sellina ngượng đỏ mặt vì bị Gui trêu

-Thật ra mình cũng rất vui khi biết mang thai lúc đầu cậu biết không…khi nhìn thấy cái que thử tim mình muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì không biết nên làm sao…nhưng sau đó đi khám về mình thật sự rất hạnh phúc…Nó là tất cả tình yêu của mình và Aaron_Gui để nhẹ tay lên bụng mỉm cười hạnh phúc khi nghĩ đến đứa con của cô và Aaron lúc này.

-Aaron nhất định là chăm sóc cậu rất kỹ_Sellina nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Gui cũng đoán đựơc phần nào

-Uhm, anh ấy chăm sóc mình rất tốt muốn gì cũng chìu mình cả dù là mình hay cáu gắt với anh ấy!! _Gui tự hào nói về Aaron

-Lát chúng ta đi mua sắm đi!! _Sellina đề nghị với Gui

-Được, mình cũng múôn mua một ít đồ dùng!! _Gui mỉm cười gật đầu đồng ý

……………….

-Anh thật giỏi Aaron ngay cả tiếng Nhật mà anh cũng nói thành thạo như vậy!! _Reen đi bên cạnh Aaron mỉm cười giọng nói dịu dàng khen ngợi anh

-Chỉ học chút ít thôi anh nghĩ biết nhiều thứ tiếng cũng tốt cho vịêc làm ăn! _Aaron đáp lại mắt anh vẫn nhìn về phía trước mà không nhìn Reen khi cả hai đang đi bộ trên đường

-Gui dạo này sao rồi??_Reen hỏi thăm Gui

-Cô ấy đã khoẻ hơn rất nhiều rồi cũng ít cáu gắt hơn..có lẽ do ốm nghén làm cô ấy khó chịu_Aaron mỉm cười nhẹ khi nói đến Gui

-Cô ấy thật hạnh phúc có người chồng biết quan tâm như anh…nếu như em cũng có một người đàn ông tốt với em như vậy…chết em cũng không hối tiếc_ Reen ngước mặt nhẹ nhìn lên trời thở dài

-Em xinh đẹp giỏi giang như vậy nhất định sẽ tìm được người đàn ông tốt! _Aaron khẽ nói lời an ủi Reen

-Nhưng người đàn ông tốt đó lại là của cô gái khác rồi…không biết em có thể ở trong tim anh ấy dù chỉ là một chút không??_ Reen dừng bước chân quay lại nhìn Aaron ánh mắt cô nhìn anh đầy ẩn ý hình như đang ám chỉ người đó chính là Aaron

-Aaron hiểu được ý của Reen nhưng giả vờ ngu ngơ_ Anh nghĩ với điều kiện của em sẽ còn tìm đựơc người thật sự tốt!! _Aaron quay lưng đi trước anh không muốn tiếp tục câu chuyện này với Reen

-Reen nhìn theo lưng Aaron khẽ khó chịu khi cô ta đã gợi ý khéo nhưng lại bị từ chối _A!! Đau quá!! _Bỗng Reen la lên cô lấy tay che mắt lại

-Aaron nghe tiếng Reen kêu lên thì quay lại chạy về phía cô_Em làm sao vậy??

-Hình như có gì đó bay vào mắt em đau quá…em không thể mở lên đựơc!! _Reen lấy tay bịt một mắt vẻ mặt tỏ ra khó chịu khi có vật gì bay vào mắt cô

-Đưa anh xem! _Aaron kéo tay Reen ra nhìn vào con mắt cô đang nhắm chặt lại

-Khó chịu lắm…_Reen đấy tay Aaron khi anh đi mở mắt cô lên_ Anh thổi dùm em đi !! _Reen chợt đề nghị

-Aaron nhìn xung quanh vì đây là ngoài đường nên anh cũng ngại_ Hay là anh dẫn em đi vào nhà vệ sinh rửa mặt..

-Không được đâu, khó chịu lắm…anh mau thổi đi…nó thốn lắm rồi!! _Reen chau mày cứ giục Aaron

Vậy là Aaron đành phải dùng tay mở nhẹ mắt của Reen rồi dùng miệng thổi mong là bụi bay ra khỏi mắt cô ta. Reen mỉm cười nhẹ khi thấy thái độ nhiệt tình của Aaron dù anh không ý gì. Nhân lúc Aaron không để ý cô nhanh chóng hôn lên môi Aaron làm anh giật mình lùi lại.

-Em thật sự rất yêu anh!! _Reen nhìn Aaron mỉm cười dịu dàng

-Hai người đang làm gì vậy??

Aaron quay lại khi nghe thấy tiếng hét của Gui ở bên lộ cô đang băng nhanh qua đường. Nãy giờ Gui đã trông thấy tất cả cơn ghen đang lên đỉnh đầu của cô bốc khói nghi ngút. Vẻ mặt đằng đằng sát khi đi về phía Aaron và Reen riêng Aaron anh lo lắng khi thấy vẻ mặt của Gui vì biết cô đã hiểu lầm. Reen thì đang cười thầm trong bụng khi thấy vẻ mặt đang tức tối của Gui.

-Aaron Yan!! Em mang thai cực khổ con anh vậy mà anh lại đứng giữa đường giữa xá mà thân mật với cô gái khác_Gui tức giận quát lên _Anh không thấy có lỗi với em sao??

Gui em hỉêu lầm rồi…không phải…_Aaron quơ tay cô giải thích

-Anh tránh ra đi!! _Gui đẩy Aaron ra một bên không cho anh nói tiếp cô đứng nhìn Reen _Cô là hồ ly tinh từ khi gặp cô lần đầu tôi đã biết cô chẳng tốt lành gì!! _Gui lấy tay chỉ vào mặt Reen

-Gui!! Em bình tĩnh đi!! _ Aaron biết đựơc cơn thịnh nộ của Gui khó mà xuống anh kéo Gui lôi ra

-Buông em ra, hôm nay em phải nói rõ ràng với cô ta!! _Gui hất mạnh tay Aaron ra

-Hồ ly tinh cô định cám dỗ chồng tôi đúng không??_ Gui hét vào mặt Reen trong khi mọi người trên đường bắt đầu chú ý đến họ

Reen mỉm cười khi thấy vẻ mặt mỗi lúc tức giận lên cao độ của Gui cô ta vẫn bình tĩnh không nói thêm lời nào. Gui nhìn bên đường thấy mọi người đang nhìn cô biết là làm chuyện sẽ làm mất mặt Aaron.

-Bỏ đi…hai người thích làm gì thì làm!! _Gui nén cơn giận xuống vì muốn giữ xỉ diện cho Aaron cô quay lưng đi.

-Những gì tôi nói là sự thật…tôi yêu Aaron!! _Bất chợt Reen lên tiếng làm cho Gui đang bước đi phải khựng lại Aaron tròn mắt nhìn Reen và quay lại nhìn thái độ của Gui

Gui nắm chặt lấy tay đôi tay mình lại cắn chặt răng khi cô định bỏ qua thì dường như Reen đang thách thức cô. Gui xoay nhẹ lại nhìn Reen với ánh mắt tức giận còn Reen cười khẩy nhẹ ánh mắt cô ta như cho Gui biết cô ta sẽ làm tất cả để cướp Aaron từ tay Gui.

-Chát…

Tiếng động phát ra làm cho Aaron lẫn Reen đều sửng sốt, Reen đang ôm lấy một gương mặt của mình khi trên đó đang hằn lên vết năm ngón tay của Gui. Vì không còn kiềm chế đựơc nữa nên Gui đã xông đến tát vào mặt Reen.

-Cô đang thử sức chịu đựng của tôi sao?? _Gui trừng mắt nhìn Reen_Tôi biết cô đang cố tình chọc tức tôi …cô nghĩ tôi không dám làm gì cô ngoài đường này…Nhưng cô sai rồi …mức chịu đựng con người có hạn nhất là bà bầu…_Gui tức giận quay lưng lại nhìn Aaron_ Nếu anh cảm thấy em đã làm mất mặt anh trước mọi người thì em xin lỗi…nhưng nếu bắt em phải nén cơn giận này…em thật sự không làm đựơc_ Gui nhìn Aaron nói với vẻ mặt nghiêm chỉnh cô thật sự rất tức giận

-Gui!! _Aaron nhìn Gui dịu dàng anh có thể hiểu được tâm trạng của cô một người đang mang thai lại thấy chồng mình cùng một cô gái khác thân mật làm sao mà chịu được.

-Em về đây…hai người muốn làm gì thì làm đi!! _Gui tức giận quay đi

-Gui!! Đợi đã…_Aaron kéo tay Gui lại_Anh đưa em về!!

-Gui ngước nhìn Aaron với đôi mắt rưng rưng nước mắt nãy giờ _ Uhm!! _Gui chỉ có thể nói đựơc bao nhiêu đó thôi.

-Tôi yêu Aaron đó là thật…dù tôi biết anh ấy đã có vợ nhưng tôi không thể ngăn bản thân!!_Reen đứng đó nói vọng cho Gui nghe

Aaron và Gui quay lại nhìn Reen lúc này Reen dùng ánh mắt hết sức dịu dàng nhìn Aaron còn Aaron thì cảm thấy lo lắng và bối rối khi không biết nên xử lý ra sao??Hai tay Gui nắm chặt lại cô run lên khi máu lại dâng lên đỉnh đầu lần nữa..

-Bốp…

-Đó là tiếng chiếc giày dưới chân Gui đã bay về phía người của Reen_Hồ ly tinh cô không biết xấu hổ sao?? Cô hãy biến mất trước mặt tôi đi…đồ đáng ghét_Gui hét lên vì tức giận như muốn xông lại đánh Reen lần nữa

-Gui!! Bình tĩnh đi…em đừng kích động em đang mang thai mà!! _Aaron níu chặt Gui lại không cho cô đến gần Reen.

-Aaron, có lẽ bữa cơm trưa chúng ta không thể ăn rồi…em về công ty đây!! _Reen dù rằng bị Gui chọi giày rất tức giận nhưng cô ta thấy Gui nổi giận thì lại rất vui.

-Đứng lại…con hồ ly kia!!_Gui hét lên tay cô như muốn tháo luôn chiếc giầy còn lại ném nó

-GuiGui!! Bình tĩnh đi! _Aaron giữa chặt Gui lại

-Gui hất tay Aaron ra nhìn anh tức giận_ Em chịu đủ rồi…em không muốn nhìn thấy anh và con hồ ly đó!!

Gui quát lên rồi cô tức giận bỏ đi với một chân trần Aaron đi đến chỗ chiếc giày của Gui ném Reen nhặt lại nó rồi nhanh chóng đi theo phía sau Gui. Anh biết Gui đang tức giận dù nói gì cũng vô ích chỉ biết đi lẽo đẽo theo sau cô.

-A…đau….!! _Đi một lát Gui khựng lại ôm nhẹ bụng

-Em sao rồi!! _Aaron hốt hoảng chạy đến đỡ Gui

-Anh tránh ra đi…em không cần anh quan tâm!! _Gui đẩy mạnh Aaron ra lại ôm bụng mà khum người xuống thở dốc

-Aaron không tức giận anh cũng cố gắng nắm Gui đỡ cô ngồi xuống một chỗ gần đó_Em thả lỏng ra nào…hít sâu vào…rồi từ từ thở ra…làm như vậy nhiều lần.._Aaron đang dạy Gui cách giữ bình tĩnh lại do cô bị kích động nên ảnh hưởng đến em bé.

Gui nghe lời Aaron làm theo anh do cô cảm thấy hơi nghẹt thở, quả nhiên cách của Aaron có hiệu quả một lát sau cô đã cảm thấy khoẻ rất nhiều. Lúc này, Aaron tranh thủ mua nước cho Gui uống.

-Nào, em mau uống nước đi.

Gui cầm lấy chai nước tua một hơi thì cảm thấy khoẻ hơn rất nhiều cô nhìn Aaron nhưng lại không biết nói gì. Gui biết mình cũng có chút quá đáng với anh nhưng nhớ lại cảnh lúc nãy cô thật sự không thể kiềm chế

-Anh biết đã làm cho em rất khó chịu…nhưng em đang mang thai phải bình tĩnh nếu em và con có chuyện gì bảo anh làm sao sống đây?? _Aaron biết Gui đã bình tĩnh trở lại anh dịu dàng nắm lấy tay Gui nhỏ nhẹ nói với cô

-Em không thể nhịn được anh hãy thử nghĩ đi nếu chồng của mình đang cùng cô gái khác thân mật ngay mắt anh …làm sao… chịu đựơc!! _Gui vừa nói mà nước mắt tuôn ra như vòi nước

-Ngoan, đừng khóc…anh xin lỗi!! _Aaron ôm nhẹ lấy Gui vào lòng.

-Em sợ lắm…em sợ anh sẽ không cần em nữa!! _Gui thút thít nói

-Em ngốc quá trên đời này ngoài em ra anh không thể chứa thêm bất kì một cô gái nào nữa…huống chi giờ chúng ta lại sắp có thêm một baobei!! _Aaron sờ nhẹ lên bụng Gui mỉm cười anh đang tạo cho Gui sự yên tâm

-Thật không!! _Gui nũng nịu nhìn Aaron

-Aaron cuối nhẹ xuống hôn lên môi Gui_Như vậy có thể thay câu trả lời rồi!!

-Gui mỉm cười tay lau nước mắt nhìn Aaron_Em tin anh!!

-Em đó nếu em khóc sau này sinh con anh ra mà nó mặt buồn hiu là anh sẽ đánh đòn em!! _Aaron béo nhẹ má Gui

-Hứ, anh chỉ yêu nó thôi!! _Gui tỏ ra giận dỗi ganh với đứa bé

-Em xem em kìa sắp làm mẹ rồi mà còn như trẻ con!! _Aaron vừa nói vừa lau chân khi nãy Gui đi đất rồi mang lại giầy cho cô.._Em đói chưa…anh dẫn hai mẹ con đi ăn!!

-Anh không đến công ty sao??_Gui ngạc nhiên nhìn Aaron

-Hôm nay, anh sẽ nghỉ nửa buổi em như vầy anh làm sao bỏ em về một mình…đi ăn rồi lát anh đưa em về!!

-Em yêu ông xã nhất nhất…!!

Gui choàng tay ôm cổ Aaron hôn nhẹ lên má anh cười thật tươi. Tất cả chuyện không vui khi nãy của Gui hình như đã bớt đi phần nào tâm trạng của cô cũng đã trở lại bình thường. Nhưng liệu sóng gío có chịu ngừng lại tại đây hay không??