Hợp Đồng Hôn Nhân

Chương 7: Màn kịch ân ái



Màn kịch ân ái

Lâm Tuyết đứng bên cạnh thấy tình hình không ổn liền giúp cho Hầu Mễ Vi giải vây

- vào nhà thôi, bên ngoài lạnh lắm. Vừa kết hôn để bị bệnh thì thực không tốt đâu.

Lâm Tuyết đưa tay kéo Hầu Mễ Vi khỏi vòng tay ác ma của Đàm Gia Lạc. Khiến Hầu Mễ Vi vui đến muốn phát khóc, nếu mà cô còn ở đó Đàm Gia Lạc chắc thật sự sẽ giết cô.

- bà nội con ở lại chơi với bà vài hôm được không? Bà một mình chắc rất buồn, có con bầu bạn cũng sẽ vui vẻ.

Hầu Mễ Vi trong lòng đã có tính toán từ trước. Cô ở lại đây thì nhất định sẽ trốn được Đàm Gia Lạc sẽ làm chuyện đó với cô. Với lại cô nghĩ trốn được ngày nay hay ngày đó đi.

- được, cứ ở lại chơi với ta. Có con và Gia Lạc thì càng náo nhiệt.

Cái gì? Còn Gia Lạc? Cô muốn trốn hắn mà kêu cô và hắn ở lại thì chẳng khác nào dâng mỡ đến tận miệng mèo đâu. Tuyệt đối không được!

- bà nội con thì rảnh rỗi rồi nhưng Gia Lạc anh ấy còn việc ở bang hội sẽ không có thời gian. Để con ở cạnh bà được rồi, đừng phiền anh ấy.

Đàm Gia Lạc bên ngoài đi vào nghe Hầu Mễ Vi nói là đã biết được mưu đồ của cô. Cho nên hắn cùng cô diễn đến cuối vậy

- Mễ Vi em quả thật quá đảm đang, lại có thể nghĩ cho người làm chồng là tôi như vậy.

Hầu Mễ Vi nghe giọng nói của Đàm Gia Lạc liền giật mình, cố cười gượng đáp

- chẳng phải là lo cho anh trăm công ngàn việc sao? À phải rồi, em thấy anh vừa nhận được cuộc gọi chắc là quan trọng lắm nhỉ?

Hầu Mễ Vi ở trước mặt người khác là người mạnh mẽ, lạnh lùng nhưng vô cùng thông minh, lanh lợi với những điểm nhỏ như việc Đàm Gia Lạc đứng bên ngoài lâu như vậy không vào thì cô 8 phần đã nắm chắc việc hắn có điện thoại cho nên đành đánh liều nói ra.

- em cứ ở đây với nội vài hôm, anh phải về bang hội giải quyết một số chuyện, giải quyết xong sẽ đến tìm em.

Đàm Gia Lạc nói rồi quay sang nhìn Lâm Tuyết tiếp tục nói

- bà nội thay con chăm sóc em ấy, con có chuyện phải đi giải quyết.

Lâm Tuyết tuy không vui vì Đàm Gia Lạc ngay cả ghế cũng chưa ngồi mà đã đi nhưng bà vẫn cố cười đáp

- chỉ mong cho thằng nhóc như con bình an. Giải quyết xong hãy quay lại!

~ Lạc Gia bang

Một toà lầu lớn vô cùng nghiêm ngặt đến một con muỗi cũng không thể lọt vào.

Những kẻ đã vào đây nếu không phải tội phạm của Lạc Gia thì chính là những ông chủ, bà chủ có máu mặt trong giới đến nhờ giúp đỡ.

Lạc Gia bang chủ yếu buôn bán vũ khí, bom mìn thì chính là thâu tóm thị trường cổ phiếu và thâu tóm cả giới showbiz. Chỉ cần là ngành nào bị Lạc Gia bang điều hành lãnh đạo thì kẻ khác đều không dám kinh doanh khi không được phép của Đàm Gia Lạc.

Cũng vì là người nắm đầu cả showbiz nên những nữ minh tinh, người mẫu muốn được nổi tiếng đều phải hạ mình lấy lòng Đàm Gia Lạc, nếu muốn nổi tiếng thì phải lên giường với hắn. Còn những người không muốn nổi nhưng không muốn bị đạp ra khỏi showbiz thì chỉ cần an phần không động chạm vào Đàm Gia Lạc thì tuyệt đối vẫn sẽ nằm yên vị của mình.

- Lạc Gia tên đó vẫn không chịu khai ra ai chỉ thị phía sau.

Đàm Gia Lạc không nói gì chỉ đi thẳng về phía giam giữ người.

Cánh cửa phòng giam mở ra là một bầu không khí âm u, tối mù không lấy được một ánh sáng. Kẻ nào vào đây thì chưa từng có ai bước ra mà lành lặn.

- nếu đã không nói thì tao cũng không ép nhưng ông bà mày có sống qua được đêm nay hay không thì tùy mày.

Người đàn ông bị bắt treo ở thanh sắt đánh đập đến thương tích đầy mình chính là Hồ Diệc.

- tên khốn kiếp! Mày không được động vào ông bà của tao!

Đàm Gia Lạc trước nay đối với kẻ thù không bao giờ nhân nhự mà tha. Ngay cả gia đình của kẻ thù cũng không ngoại lệ.

- tao không đủ kiên nhẫn để đợi câu trả lời. Mày muốn nói hay muốn ông bà Hồ chết?

Sắc mặt của tên Hồ Diệc càng lúc càng sợ hãi. Trong giang hồ không ai không biết Hồ Diệc là người cháu hiếu thảo nếu buộc hắn chọn giữa tình yêu và tình thân thì Hồ Diệc tuyệt đối chọn tình thân.

- được tao nói, mày không được động vào ông bà của tao!

- mày không có quyền ra điều kiện với tao. Nói hay không?

- tao nói, người chỉ thị phía sau là Đình Phong. Hắn ta muốn lô vũ khí của mày bị hủy để hắn ta có cơ hội bán lô vũ khí của hắn cho đám người Mã Lai.

Đàm Gia Lạc vô cùng hài lòng với đáp án này của Hồ Diệc cho nên đã sai người thả ông bà của Hồ Diệc ra. Nhưng Hồ Diệc thì nhất định phải chết.

Hết chap 7

* chap sau có H cả nhà nhé. Tag một sao nào!