Hợp Đồng Hôn Nhân

Chương 64: Quá khứ



Nhắc đến ân oán mà Đình Phong và Đàm Gia Lạc thì phải nhắc đến buổi tiệc sinh nhật 10 năm trước.

Ngày mà Đình Phong sinh nhật tròn 21 tuổi là ngày mà anh ta mất đi người phụ nữ yêu anh ta nhất cuộc đời - Giang Thục Hoa.

- con trai, mẹ ra ngoài nghe điện thoại, lát vào ngay.

Giang Thục Hoa chính xác là mẫu thân đại nhân của Đình Phong. Là người duy nhất khiếm cho anh ta nghe lời, bởi vì ngay từ nhỏ ba anh ta Đình Vận đã bỏ mẹ con anh ta để đi cùng người phụ nữ khác để mẹ con anh ta lại cho Đình Nghiệp ( bác hai người đã dạy võ thuật cho Đình Phong) chăm sóc.

Nếu như năm đó không có Đình Nghiệp chăm sóc, nuôi dạy Đình Phong thì Đình Phong và Giang Thục Hoa từ lâu đã bị chết ở ngoài đường xó chợ. Mang danh vợ lớn lại không được danh chính ngôn thuận nhận chồng, mà lại bị chính vợ nhỏ cướp đi trắng trợn, nếu là phụ nữ ai có thể chịu nổi đả kích như vậy.

Nếu như không phải có Đình Phong thì Giang Thục Hoa sớm đã tự kết liễu cuộc đời mình.

Cũng vì như vậy mà Đình Phong dùng hết tình thương của mình dành cho Giang Thục Hoa, đến việc tìn bạn gái anh ta cũng không tìm chỉ duy nhất một câu hỏi " em có thể yêu mẹ tôi hơn tôi sao? Nếu có thể tôi sẽ đồng ý. "

Cũng vì như vậy mà suốt 23 năm chưa từng có mối tình đầu, cũng chưa từng động lòng với bất cứ cô gái nào.

- mẹ quay lại sớm để chụp ảnh kỉ niệm nhé!

- mẹ biết rồi, con vào trong đi bên ngoài lạnh lắm.

Giang Thục Hoa vội vội vàng vàng lấy trong túi ra điện thoại vừa chạy vừa nghe máy.

Bỗng nhiên phía xa có một chiếc xe chạy đến dừng trước mặt bà, trên xe có 2-3 tên đàn ông chạy xuống bắt bà lên xe. Nhưng Giang Thục Hoa kiên quyết không đi, còn đánh mạnh vào bọn chúng để tìm đường thoát thân nhưng cuối cùng lại bị một tên khác tiến lại đánh ngay gáy bà khiến bà ngất đi.

Đúng lúc này Đàm Gia Lạc vừa đi bộ đến, gặp ngay cảnh tượng liền chạy đến nhưng đã không kịp.

Đàm Gia Lạc là sư huynh của Đình Phong nên sinh nhật Đình Phong nhất định phải có mặt vì thế mới xuất hiện ở đây, chỉ là hôm nay có chuyện lại đến muộn không ngờ gặp cảnh tượng này.

Đàm Gia Lạc không chạy vào báo với Đình Phong mà trực tiếp bắt taxi vừa chạy ngang lên xe đuổi theo chiếc xe kia.

Cũng không đến nổi quên mà lấy điện thoại ra gọi vào máy Đình Phong để báo Đình Phong nhưng gọi mãi vẫn không liên lạc được, cho nên chỉ có thể để lại lời nhắn thôi.

Đến nơi đứng cách đó khoảng 500m Đàm Gia Lạc thấy bọn người kia có hơn 10 người, còn Giang Thục Hoa thì bị bắt trói tay chân đưa vào một căn nhà hoang.

Với ở độ tuổi 21 này thì làm sao kinh nghiệm cũng như can đảm để 1 chọi 10. Chỉ có thể đi lại gần quan sát xem tình hình rồi quyết định.

Vừa bước lại gần lại nhìn thấy có thêm một người lại bị trói cùng với Giang Thục Hoa, người đó là một cô bé nhưng Đàm Gia Lạc lại không biết là ai.

~

Tại buổi tiệc Đình Phong cứ trông Đàm Gia Lạc đến nhưng vẫn không thấy Đàm Gia Lạc đến liền lấy điện thoại ra gọi xem Đàm Gia Lạc đang đi đến đâu.

Nhưng vừa mở máy lên thì điện thoại một màn hình đen thui do hết pin. Cho nên Đình Phong đành lên phòng cắm chui sạc pin, chui sạc vừa cắm điện thoại mở lên thì lại nhìn thấy hơn chục cuộc gọi của Đàm Gia Lạc.

Thấy kì lạ lại định gọi lại nhưng thấy có tin nhắn liền bấm vào xem. Trên tin nhắn hiển thị 5 chữ ngắn gọn " mẹ cậu bị bắt cóc "

Đình Phong lúc này tâm tình hoảng loạn, chẳng phải là mẹ anh ta nói nghe điện thoại sao, sao giờ lại biến thành bị bắt cóc rồi.

Không lo nghĩ được nhiều liền bấm vào số gọi cho Đàm Gia Lạc.

~

Đàm Gia Lạc ở rất gần quan sát bọn người kia để tìm cách cứu hai người bị bắt. Nhưng điện thoại vì không mở chế độ rung nên khi Đình Phong gọi lại reo lên rất lớn, vì thế mà bị bọn người phát hiện bắt giam vào trong.

- đưa điện thoại đây!

Đàm Gia Lạc một mực giữ chặt điện thoại không đưa. Tên cầm đầu vì tức giận mà bắn bị thương một chân của Đàm Gia Lạc, rồi giựt lấy điện thoại nghe máy.

- Gia Lạc anh đang ở đâu?

Đầu dây bên kia nói chuyện với giọng một cách khẩn trương, khiến cho tên cầm đầu nhận biết được người trong điện thoại có liên quan và biết về vụ hắn ta bắt cóc.

- trong vòng 30 phút mang 100 vạn ( hơn 3 tỷ) đến để chuộc hắn ta, địa chỉ tao sẽ nhắn cho mày.

Tên cầm đầu nói rồi lập tức cúp máy không để cho Đình Phong đầu dây kịp trả lời.

- mày muốn 100 vạn hay 1000 vạn tao đều cho mày, mày thả bà ấy và đứa bé ra trước.

Tên cầm đầu nghe cười ha hả. Cả đám đàn em cũng vì thế mà cười theo.

- mạng mày còn khó giữ, mày nghĩ mày có quyền ra điều kiện với tao sao?

- mày muốn thế nào mới thả họ ra?

Tên cầm đầu đưa cây súng trước mặt Đàm Gia Lạc, đưa mắt sang nhìn hai người Giang Thục Hoa và đứa bé.

- mày chỉ có hai lựa chọn. Một là giết bà ta, hai là giết đứa bé.

Hết chap 64