Hợp Đồng Hôn Nhân

Chương 59: Nguyên nhân mất trí



Ở một góc khác của nhà thờ có hai thân người quen thuộc đang quan sát mọi nhất cử nhất động của cả nhà thờ.

Nói chính xác hơn là hao quả bom này là do hai người họ đặt, thiệp mời mà Đình Phong nhận được cũng là do hai người họ mang đến cho Đình Phong.

Người có thể có quan hệ với Đàm Gia Lạc và lấy được thiệp mời cũng chỉ có thể là Đàm Hy Đình. Chính là cô và Hầu Phi Vũ hợp tác bắt tay nhau phá hoại hôn lễ này bao gồm cả việc đặt bom, sắp xếp toàn bộ.

Nhưng chỉ duy nhất cả hai người họ không tính ra được sẽ gặp lại Hầu Mễ Vi sánh bước bên cạnh cùng với Đình Phong.

Cho dù tất cả mọi người đều bị lừa bởi cái tên Trương Gia Tuệ thì Đàm Hy Đình ngày ngày bên cạnh Hầu Mễ Vi cũng không thể bị lừa. Cái khí chất và dáng vẻ cao ngạo đó của Hầu Mễ Vi chẳng ai có thể bắt chước được, cho dù cố diễn cũng không thể diễn.

- gọi cấp cứu!

Ở phía ngoài Đàm Gia Lạc như muốn nổ tung khi nhìn thấy cảnh tượng Lý Trân Trân bị bom nổ, máu khắp người chảy ra không ngừng. Nhìn người con gái trước mắt từ từ nhắm mắt, nằm giữa vũng máu đỏ tanh Đàm Gia Lạc trong lòng lại co thắt lại nhưng lại không hiện vẻ tức giận.

Đàm Gia Lạc nhanh chóng bế cả người Lý Trân Trân rời khỏi.

Hầu Mễ Vi bị tiếng bom lớn làm doạ có chút chết đứng tại chỗ nhìn Đàm Gia Lạc bế Lý Trân Trân chạy qua trước mặt mình. Trong lòng lại không biết vì sao lại dâng lên một cảm giác khó chịu đến bức người, nhưng cô không thể hiểu được bản thân mình lại vì sao mà có cảm giác như vậy khi nhìn thấy cảnh tượng này.

Nhìn thấy Hầu Mễ Vi đứng ngơ người nhìn Đàm Gia Lạc rời đi, Đình Phong có thể thấy được âm trạng của Hầu Mễ Vi nhất định đang rất khó chịu, mặc dù là cô không thể nhớ được Đàm Gia Lạc là ai nhưng dù thế nào thì Đàm Gia Lạc vẫn là người mà cô từng rất yêu cho dù mất đi kí ức thì vẫn có cảm giác quen thuộc.

Đình Phong biết trong lòng Hầu Mễ Vi anh ta mãi mãi vẫn không thể bằng được Đàm Gia Lạc nhưng cho dù có một tia hi vọng hay có duy nhất một cơ hội anh ta vẫn muốn là người mà Hầu Mễ Vi chọn lựa.

- mẹ, mẹ về rồi!

Đợi sau khi Đàm Gia Lạc và khách mời rời đi hết Đàm Hy Đình từ bên trong bóng tối mới chạy ra, lại chạy lao nhanh như cơn gió ôm lấy Hầu Mễ Vi. Vui mừng đến nước mắt lả chả rơi trên vai của Hầu Mễ Vi.

Hầu Mễ Vi bất giác bị ôm chặt, lại bị kinh ngạc khi được Đàm Hy Đình gọi mẹ mà bất động một hồi lâu. Sau khi lấy lại tinh thần Hầu Mễ Vi đẩy nhẹ Đàm Hy Đình đang ôm lấy cô không buông.

- em gái, em nhận nhầm người rồi!

Em gái? Đàm Hy Đình nghe Hầu Mễ Vi gọi hai tiếng " em gái " mà mày chau lại. Ánh mắt lại đảo quan sát thật kì Hầu Mễ Vi từ trên xuống dưới, nhưng lại dừng ngay bụng của Hầu Mễ Vi.

- mẹ đứa bé trong bụng là em con đúng không? Đã mấy tháng rồi?

Bất ngờ bị kích động mà quên kiểm soát tâm trạng khiến Đàm Hy Đình bị tâm trạng của mình khống chế nói ra những điều chính là cấm kị.

Nhớ lại lúc vừa bước vào Hầu Mễ Vi chưa từng dùng ánh mắt dịu dàng quen thuộc để nhìn Đàm Gia Lạc, cũng không nhìn Đàm Gia Lạc bằng ánh mắt câm phẫn hay tức giận. Lại nói thêm chính là Hầu Mễ Vi yêu Đàm Gia Lạc như vậy sao có thể lại bắt tay với kẻ thù của Đàm Gia Lạc để trả thù hắn chứ.

Những nghi điểm này cộng lại cũng đoán được Hầu Mễ Vi bây giờ không còn là Hầu Mễ Vi trước kia là bởi vì bị mất trí như Đàm Gia Lạc.

Rơi xuống máy bay cao như vậy không chết, đứa bé cũng không bị hư thì nhất định bộ phận nào đó của cơ thể bị chấn thương, mà bộ phận dễ xảy ra khi bị tai nạn chính là phần đầu.

Đàm Hy Đình tuy là con gái nuôi của Đàm Gia Lạc nhưng vẫn là con cái duy nhất và cũng là người thừa kế duy nhất của Đàm Gia Lạc. Mà người thừa kế của một ông trùm Hắc đạo thì nhất định cũng phải trú mưu trí dũng, đủ tàn, đủ độc, đủ quyết đoán và phải biết cách quan sát.

Những điều cơ bản như vậy Đàm Gia Lạc từ lâu đã dạy cho Đàm Hy Đình nếu Đàm Hy Đình không suy luận được thì phải chăng là một kẻ ngốc.

- à...con nhầm. Mẹ à, sau khi mẹ rơi xuống máy bay đã đi đâu tại sao lại không quay về? Anh Phi Vũ và con rất lo lắng luôn sai người tìm mẹ khắp các biển.

Hầu Mễ Vi không phải ngốc, những gì Đàm Hy Đình nói cô đều nghe hiểu hết chỉ là không ngờ cô lại mới biết nguyên nhân mình mất trí nhớ.

- tôi không quen em, em thật sự nhận nhầm người rồi.

Hầu Mễ Vi quay người kéo Đình Phong bên cạnh rời đi.

Tuy trong lòng vẫn có suy nghĩ tại sao Đình Phong không nói cô biết nguyên nhân cô mất trí nhưng cô biết Đình Phong không nói cô biết chỉ là muốn cô đừng nghĩ đến quá khứ mà hãy chăm sóc tốt cho cô và đứa trẻ trong bụng.

Hết chap 59

* để lại cmt và một ? ủng hộ nhé các bạn