Hợp Đồng Hôn Nhân

Chương 54: Thân phận mới



Có thể nói Hắc đạo là Đàm Gia Lạc nắm trùm thì Bạch đạo là do Đệ Thập Tỷ bà nắm trùm. Cũng vì gả cho Đoan Mộc Hắc - cha của Đoan Mộc Khải mà thế lực của bà cùng với thế lực quân sự của Đoan Mộc gia đã hoàn toàn đứng vững trong giới Bạch lẫn Hắc đạo. Đàm Gia Lạc gặp bà cũng phải nể ba phần.

- Đệ Thập Tỷ lâu lắm không gặp!

Đệ Thập Tỷ đi lại phía Đàm Gia Lạc vỗ nhẹ vào vai hắn.

Đàm gia và Đoan Mộc gia tuy là thế lực của hai nhà khác nhau nhưng từ xưa đến nay đều là hai bên gia đình thân thích. Đệ Thập Tỷ cũng đã nhìn con trai bà và Đàm Gia Lạc trưởng thành cùng nhau, xem Đàm Gia Lạc như con trai mà đối đãi.

- vợ cậu rơi máy bay sao lại không tìm Đệ Thập Tỷ này mà tìm thằng ranh A.Khải làm gì?

Đoan Mộc Khải từ trên lầu đi xuống sắc mặt đen xì nhìn Đệ Thập Tỷ. Đoan Mộc Khải còn tự hỏi mình không biết có phải là con ruột của Đệ Thập Tỷ hay không mà suốt ngày mà đều kiếm chuyện với anh, lại còn bênh vực người ngoài nói xấu anh. Đến ngay cả cô con gái nuôi còn yêu thương hơn anh.

Đoan Mộc Khải không nói gì ngồi xuống ghế, chờ Đàm Gia Lạc và Đệ Thập Tỷ thì mới lên tiếng.

- anh Lạc chẳng phải anh có máy bay dân dụng sao? Sao lại để chị dâu đi máy bay thường rồi bị bão đánh rơi xuống biển.

Cái tên chết tiệt này nếu như không phải nhờ thế lực quân sự của Đoan Mộc gia để giúp hắn tìm Hầu Mễ Vi thì Đàm Gia Lạc hắn đã đánh cho Đoan Mộc Khải nằm lăn trên sàn rồi, chứ nói chi đến việc ở đó chất vấn hắn.

Cũng may là Đệ Thập Tỷ vẫn đứng về phía của Đàm Gia Lạc, chòm người cốc mạnh một cái vào trán Đoan Mộc Khải.

- biết đã có đáp án còn cố hỏi. Chuyện quan trọng là điều động người mau chóng tìm thấy con bé Mễ Vi, chứ không phải ngồi đây gây khó dễ.

~ tại Nga

Ở phòng chăm sóc đặc biệt, Đàm Hy Đình đang ngồi bên cạnh một Hầu Phi Vũ.

- Phi Vũ anh nhất định phải tỉnh lại, mẹ còn đang chờ anh tìm mẹ.

Đàm Hy Đình khuya hôm qua lúc 3h vẫn còn thức thì đã nhận được thông báo trong điện thoại. Vừa mở ra lại nhìn thấy tin tức chiếc máy bay D1555 bị bão đánh rơi xuống biển thì cô đã không nghĩ được nhiều mà vận dụng luôn cả máy bay dân dụng của Đàm Gia Lạc để đến Nga nhanh nhất.

Lúc Đàm Hy Đình đến thì là 12h trưa của Trung Quốc, ở Nga thì đã 8h sáng bởi vì múi giờ của Nga so với Trung Quốc là đi sau 5h đồng hồ.

Đàm Hy Đình vừa xuốn máy bay thì đã chạy vào ngay bệnh viện tìm Hầu Phi Vũ vì cô nghe nói Hầu Phi Vũ đã được cứu sống nhưng vẫn còn hôn mê. Chỉ duy nhất Hầu Mễ Vi đã mười giờ đồng hồ rồi mà vẫn chưa tìm thấy, nhất định là lành ít dưỡng nhiều.

Tại một căn biệt thự khác ở vùng ngoại ô phía Bắc của Nga

- Đình thiếu chúng ta tìm được cô Hầu thì vẫn nên báo với cảnh sát.

Một người phụ nữ trung niên đứng đối diện nói chuyện với Đình Phong. Theo như thái độ của Đình Phong mà thấy thì anh ta rất tức giận khi nghe bà nói nhưng lại không dám ra tay với bà.

- chuyện của tôi bà quản ít một chút! Sau này gọi cô ta là thiếu phu nhân.

Cô Hầu này còn có thể là ai ngoài Hầu Mễ Vi. Nhưng từ khi nào mà Hầu phu nhân biến thành Đình thiếu phu nhân?

Đúng lúc là trời giúp cho Đình Phong, tối qua buồn chán anh ta cùng thuộc hạ ra khơi lướt sóng, không biết trên trời từ đâu lại rơi người từ trên trời xuống biển. Đám thuộc hạ vì tò mò lấy ống nhòm nhìn phía xa thì lại thấy cách họ 2km có 1 chiếc máy bay gãy cánh văng xuống biển lớn, người ngồi trong không cánh cũng rơi cùng lại còn nổi trên mặt biển lềnh dềnh như khúc củi.

Chiếc cano chạy gần lại thì nhìn thấy bóng dáng của Hầu Mễ Vi nổi ngay bên cạnh cano.

Vì thế mà Đình Phong đưa Hầu Mễ Vi trở về biệt thự của anh ta. Gọi bác sĩ đến khám mà không đưa đến bệnh viện.

- bác sĩ, cô ta sao rồi?

Vị bác sĩ sắc mặt khoi g lo lắng lại còn mỉm cười vui vẻ đáp lại Đình Phong.

- chúc mừng cậu lên chức ba. Thật may mắn khi phu nhân của cậu trên không rơi xuống mà đứa trẻ vẫn bình an. Nhưng vì đầu va đập mạnh vào vật cứng dưới biển mà dẫn đến mất trí.

Nghe đến mất trí thì Đình Phong biết ông trời tạo cơ hội cho anh ta thay đổi vận mệnh.

Nếu có trong tay người phụ nữ mà kẻ thù yêu nhất thì nhất định cí thể uy hiếp được địa vị của kẻ đó một cách dễ dàng. Biết rằng Đàm Gia Lạc rất khó đối phó nhưng chỉ cần trong tay của anh ta thì anh ta không cần phải sợ bị chèn ép như trước.

Bác sĩ cũng nói với anh ta đứa bé trong bụng của Hầu Mễ Vi đã hơn 3 tháng muốn phá bỏ thì rất khó, huống hồ đứa bé này là trời cứu anh ta không thể trái thiên mệnh nên đành giữ lại và cho Hầu Mễ Vi cùng đứa bé có thân phận mới.

Hết chap 54