Hợp Đồng Hôn Nhân

Chương 53: Đệ Thập Tỷ



- phu nhân vé đi sang Pháp đã đặt xong, tối nay sẽ khởi hành!

Vĩnh Trung từ bên ngoài đi xuống phòng bếp nơi Hầu Mễ Vi dùng cơm để báo cáo về việc cô sai anh ta làm.

Cô đã sai anh ta làm thì cũng biết anh ta sẽ nói với Đàm Gia Lạc việc cô đi Pháp. Nhưng biết thì đã sao Đàm Gia Lạc nhất định sẽ không đi cùng bởi vì cô sang Pháp để phụ việc cho Hầu Bằng Lam, Đàm Gia Lạc từ hôm cô bị ám sát ở bệnh viện đã muốn động thủ ra tay với ba cô nhưng vì cô mà Đàm Gia Lạc phải dẹp ngay ý nghĩ đó sang một bên.

Vì thế mà ba cô và Đàm Gia Lạc từ đó chấm dứt quan hệ, nếu có ba cô thì sẽ không có Đàm Gia Lạc, mà có Đàm Gia Lạc thì tuyệt đối ba cô sẽ không can dự.

- em định đi Pháp khi nào sẽ trở về?

Đàm Gia Lạc từ trên phòng đi xuống, ngồi vào ghế ánh mắt quay sang hỏi Hầu Mễ Vi.

Chỉ cần là cô rời xa hắn thì bất cứ nơi nào cũng không an toàn. Đàm Gia Lạc biết cô đến phụ giúp Hầu Bằng Lam thì Hầu Bằng Lam sẽ bảo vệ cô thay hắn nhưng giao cô cho ai hắn đều không an tâm, huống hồ địa lý lại cách xa như vậy muốn bảo vệ cô cũng không thể.

- Phi Vũ sẽ đi cùng em, em chỉ đi 3 ngày...

Hầu Mễ Vi biết trong lòng Đàm Gia Lạc lo cho cô thể nào, mặc dù không lộ rõ như người khác nhưng sự quan tâm của Đàm Gia Lạc đều thể hiện rõ từng ngày. Cô sống với Đàm Gia Lạc đã gần 1 năm chẳng lẽ lại không hiểu con người ngoài mặt thì lạnh, bên trong thì luôn quan tâm cô hay sao?

Hầu Mễ Vi bỏ miếng bánh trên tay xuống, đi lại ngồi trên đùi Đàm Gia Lạc, hai tay choàng sang cổ hắn hôn nhẹ lên môi, tiếp tục nói:

- anh yên tâm, em nhất định sẽ sớm quay lại. Anh đừng mong có thể lăn lộn trên giường với người phụ nữ khác.

Đến tầm 8h tối Hầu Mễ Vi thu dọn xong quần áo vào vali rồi đi xuống đại sảnh.

- mẹ, con cũng muốn đi cùng!

Đàm Hy Đình đã mười ba tuổi mà trước mặt Hầu Mễ Vi cứ như đứa trẻ, nhào lại ôm chầm lấy cô mà khóc.

Tuy rằng cô bé là do Đàm Gia Lạc nhận nuôi nhưng với người cha nuôi này thì Đàm Hy Đình không quý bằng người mẹ nuôi. Lần đầu gặp Hầu Mễ Vi thì Đàm Hy Đình đã cảm thấy rất là quý mến cô, lại có cảm giác như người trong nhà vì thế mà từ khi cô bé trở về sống tại Đàm gia viên thì ngày nào cũng dành vợ với Đàm Gia Lạc.

- con ở lại thay mẹ chăm sóc ba con. Nếu con cũng đi thì ai biết được là ba con có lần nữa đi ngoại tình không? Càng nghĩ đến ngoại tình thì sẽ có ' con riêng ' bên ngoài mang về.

Hầu Mễ Vi nhấn mạnh hai từ con riêng để nhắc nhở Đàm Gia Lạc nếu như thật sự có con riêng bên ngoài mang về thì chuyện ly hôn lúc trước cô chưa hoàn thành nhất định sẽ hoàn thành.

- xe đã chuẩn bị bên ngoài, nhớ phải cẩn thận chú ý an toàn.

Đàm Gia Lạc vẫn không động đậy mà ngồi đúng một chỗ trên ghế nói chuyện với cô.

Hắn làm như vậy là muốn để mọi người nhìn thấy được hắn không quan tâm đến sự có mặt hay vắng mặt của Hầu Mễ Vi, có như thế thì cô mới có thể an toàn không bị chú ý đến.

Hầu Mễ Vi và Hầu Phi Vũ lên xe, chiếc xe lăn bánh rời khỏi cổng lớn Đàm gia viên. Theo sau là hai chiếc xe một trắng một xám đi theo phía sau bảo vệ cho Hầu Mễ Vi an toàn ra đến sân bay theo sự chỉ thị của Đàm Gia Lạc.

~ ngày hôm sau

Mỗi ngày Đàm Gia Lạc như thói quen mở tin tức trong nước và ngoài nước lên xem, hôm nay cũng vậy.

" Hôm nay là bản tin tức về một chiếc máy bay D1555 từ Trung Quốc sang Pháp bị giông bão đánh rơi xuống vùng biển Caspi tại Nga vào khuya hôm nay lúc 2h. Theo như thông tin thì tất cả hành khách và nhân viên trên chuyến bay này đều bị rơi xuống biển, tổng số người trên chuyến bay là 136 người. Đã 7h đồng hồ trôi qua chúng tôi chỉ mới tìn thấy được 64 người trong số đó..."

Nghe được tin tức trên tivi sắc mặt của Đàm Gia Lạc như muốn giết chết người vô cùng đáng sợ.

Trên đời như vậy mà lại có chuyện trùng hợp đến thế, Hầu Mễ Vi tối qua vừa đi chuyến bay đến Pháp phải bay qua Nga thế mà lại có bão, còn ngay trúng chiếc máy bay D1555 của cô bị bão mạnh rơi xuống biển.

- Vĩnh Trung, lập tức chuẩn xe chúng ta đi Tuyết Sơn Viện.

Vĩnh Trung nghe lệnh lập tức đi chuẩn bị.

Sau hơn 1h đồng hồ chiếc xe Cadillac của Đàm Gia Lạc đã đến thành phố A trước cổng lớn một ngôi biệt thự với phong cách cổ điển.

- Lạc Gia ngài đã đến! Đoan Mộc thiếu chờ ngài bên trong!

Vĩnh Trung mở cửa xe, chân thin dài của Đàm Gia Lạc bước xuống rãi bước dài tiến vào đại sảnh Tuyết Sơn Viện.

Vừa tiến vào Đàm Gia Lạc bắt gặp ngay người phụ nữ trung niên tuổi chỉ tầm hơn 50 nhưng cách ăn mặc có thể thấy là một người thời thượng.

Người phụ nữ trung niên nặc một chiếc sườn xám màu đen trên váy được thêu hoa văn một cách tinh tế và vô cùng độc đáo, mái tóc được búi gọn.

Nhận được có ánh mắt đang nhìn mình Đệ Thập Tỷ quay lại, bà nở nụ cười nhìn Đàm Gia Lạc.

Trong Hắc đạo thì có tên Đàm Gia Lạc không ai là không biết, còn trong Bạch đạo lại càng không thể không biết đến cái tên " Đệ Thập Tỷ " người phụ nữ duy nhất đứng đầu thâu tóm cả Bạch đạo.

Ai cũng gọi bà là Đệ Thập Tỷ chứ không ai biết tên thật của bà là Doãn Điền Mật thời trẻ là một nữ mỹ nữ và là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trong giới giải trí. Chỉ một nụ cười của bà đã đủ đổi lại cả gia sản to lớn của một người giàu có.

Hết chap 53