Hợp Đồng Hôn Nhân

Chương 41: Gia tộc lớn - Đoan Mộc



Gia tộc lớn - Đoan Mộc

Đàm Gia Lạc cùng Hầu Mễ Vi trở về Đàm gia viên, bởi vì suốt buổi chiều chưa ăn được bao nhiêu nên vừa vào nhà thì Hầu Mễ Vi bỏ hết thần thái của một nữ thần mà người khác nhìn thấy trở thành một con heo ham ăn.

Gỡ bỏ đôi giày cao gót giữa nhà, chạy lên phòng thay ngay chiếc váy ngủ thoải mái rồi đi xuống dùng cơm.

- Gia Lạc anh không ăn sao? Rất ngon đấy!

Đàm Gia Lạc nghe Hầu Mễ Vi nói thì động đũa gắp thức ăn lên nhưng không phải gắp vào chén của mình mà gắp vào chén cho Hầu Mễ Vi.

Nhìn cô thường ngày hay trêu chọc để gây chú ý cho Đàm Gia Lạc, đôi khi lại là bộ dáng lạnh lùng như núi tuyết trắng. Chỉ có khi lúc ăn cô mới trở lại làm chính một Hầu Mễ Vi không lo không nghĩ, vui vẻ mỉm cười.

- ăn nhiều vào, nhất định phải vỗ béo mới được.

Hầu Mễ Vi không nói gì vẫn tiếp tục ăn nhưng lại cười khúc khích khi nghe được 2 chữ ' vỗ béo ' từ Đàm Gia Lạc. Cô vốn là thân hình trời ban không thể mập nổi, muốn vỗ béo cô vậy vỗ đến phá sản cô vẫn không mập nổi chứ nói gì là béo.

Sau khi dùng cơm xong thì đã hơn 12h đêm, Hầu Mễ Vi mệt mỏi vừa lên giường đã ngủ say. Còn Đàm Gia Lạc thì đợi sau khi cô ngủ xong đã rời khỏi Đàm gia viên trực tiếp đến London.

~ 3h sáng tại Anh

Đàm Gia Lạc mỗi lần đi nước ngoài đều sử dụng máy bay dân dụng của Đàm gia. Trên thế giới người có thể sử dụng được máy bay dân dụng ngoài tổng thống mỗi nước ra thì chỉ có ba người nắm trùm Hắc Đạo mới có thể tự do sử dụng.

Ba người này không nói thì cũng biết Đàm Gia Lạc ông trùm khét tiếng Hắc Đạo, còn lại hai người là Đình Phong kẻ luôn đối đầu và thù địch với Đàm Gia Lạc, người còn lại duy nhất là anh em tốt của Đàm Gia Lạc - Đoan Mộc Khải.

Họ Đoan Mộc tên Khải, người của một gia tộc lớn hiếm hoi còn sót lại ở thời nhà Thanh từ mấy trăm năm trước. Sinh ra đã ngậm thìa vàng, nắm được quyền lực chính trị lẫn kinh tế của cả nước nhà, đến cả người của Hắc Bạch Đạo nghe đến cũng phải nể vài phần.

Bởi vì múi giờ nước Anh sau Trung Quốc đến tận 8 tiếng đồng hồ nên lúc đi 12h đêm, theo múi giờ bên Anh là 4h chiều, đi đến 4h sáng hôm sau là bình thường.

Sau mười mấy tiếng đồng hồ thì máy bay của Đàm Gia Lạc đã hạ cánh tại thành phố Luân Đôn.

- Lạc Gia, lô vũ khí của chúng ta chuẩn bị đưa đến Quảng Đông, đã bị người của Đình Phong đoạt lấy. Còn làm cho vài anh em của chúng ta bị thương.

Đàm Gia Lạc đang ngồi sau bàn làm việc dựa người vào ghế da, cặp mắt thì nhấm lại, giống như đang suy nghĩ điều gì đó.

Sau vài giây thì từ từ mở ra, cặp mắt lạnh lẻo và hung ác nhìn ra ngoài của sổ, đêm đen như mực, chỉ có vài ngọn đèn yếu ớt và bóng trăng chiếu thẳng vào khuôn của sổ, anh nói một cách chậm rải mà đầy sát khí,

- chuyện ám sát lần trước ta chưa tín sổ với hắn, vậy mà còn giám động vào lô hàng của chúng ta.

- bây giờ việc quan trọng nhất là cho người điều tra lô hàng đó đang ở đâu, rồi đoạt lại. Để chuyển qua Quảng Đông cho kịp thời hạn. Còn chuyện ám sát kia, ta sẽ từ từ trả lại cho hắn cấp 10 lần.

Vừa nói thì miệng của Đàm Gia Lạc nhít lên một cái đầy nguy hiểm.

- dạ, Lạc Gia!

~ Trung Quốc

Hầu Mễ Vi sau khi tỉnh dậy thì thay quần áo rồi xuống ăn sáng. Buổi sáng của Hầu Mễ Vi bắt đầu từ lúc 13h chiều.

- Lạc Gia đâu?

Vừa bước xuống cầu thang Hầu Mễ Vi đã quay sang hỏi quản gia về Đàm Gia Lạc.

Quản gia không đáp lại mà đi vào bếp lấy ra một đĩa cơm chiên đặt lên bàn rồi mới cung kính thưa

- phu nhân, đây là thức ăn do Lạc Gia đích thân xuống bếp chuẩn bị cho phu nhân.

Nghe đến Đàm Gia Lạc xuống bếp làm thức ăn Hầu Mễ Vi liền có chút hạnh phúc trong lòng, vui vẻ ăn sạch đĩa cơm chiên tình yêu mà Đàm Gia Lạc đã làm.

Chỉ là không ngờ một ông trùm Hắc Đạo như Đàm Gia Lạc lại có tài nấu ăn ngon đến khó quên, Hầu Mễ Vi ăn xong 1 đĩa lại muốn ăn tiếp đĩa thứ 2.

- à phải, Gia Lạc anh ấy đi đâu rồi? Có nói khi nào sẽ về không?

Cả đám người làm đều cúi gần mặt khi nghe Hầu Mễ Vi hỏi đến. Bởi vì câu trả lời mà họ nói ra nhất định Hầu Mễ Vi sẽ không vui nên không dám nói.

Quản gia thấy vậy liền lên tiếng đáp lại:

- Lạc Gia đã sang Anh để xử lý công việc, 1 tuần sau ngài ấy mới trở về. Ngài ấy căn dặn phu nhân phải ở Đàm gia viên tránh ra ngoài để gặp nguy hiểm.

Hết chap 41

* Chap sau lại thêm một hảo soái ca xuất hiện các cậu ạ! Thích hông nào?