Hợp Đồng Hôn Nhân

Chương 35: Đưa phụ nữ về nhà



Đưa phụ nữ về nhà

Hầu Bằng Lam tiến lại phía Hầu Mễ Vi ôm chặt lấy cô vào lòng, đến giờ phút này ông thật sự đã hối hận chỉ đáng tiếc quá muộn.

- con gái xin lỗi con! Là ba không tốt, ba đã không thể vì con mà ngừng tay!

Hầu Mễ Vi tay giơ lên chạm vào mặt Hầu Bằng Lam, hơi thở yếu ớt nói

- ba...con không trách ba...con...chỉ là trách...trách bản thân...đã trót...trót yêu Đàm Gia Lạc. Vì con...đừng...đừng ra tay nữa...có được không?

Lựa chọn cuối cùng của Hầu Mễ Vi vẫn là Đàm Gia Lạc, đến phút cuối cô cũng đã thừa nhận cô yêu Đàm Gia Lạc chỉ là Đàm Gia Lạc không thể nghe thấy được.

- Mễ Vi tại sao con lại vì hắn ta đối nghịch với ba chứ?

Hầu Mễ Vi chỉ mỉm cười trong đau khổ đáp lại Hầu Bằng Lam.

- yêu? Ba à...mẹ cũng từng vì...ba mà...hi sinh vậy...vậy tại sao...con...con không thể...vì người mình yêu mà...mà hi sinh?

Hầu Bằng Lam đến giờ phút này mới biết rằng ông ta hoàn toàn đã thua cô con gái của mình cho Đàm Gia Lạc.

~ ICU

Hầu Mễ Vi được đưa đến phòng cấp cứu suốt 6 tiếng đồng hồ thì mới được chuyển đến ICU.

Hầu Bằng Lam an bày sai người đến Đàm gia thông báo cho Đàm Gia Lạc về việc của Hầu Mễ Vi, còn về phía ông thì trở về Hầu gia.

Bác sĩ đã nói với ông Hầu Mễ Vi nhất thời hoặc là vĩnh viễn không thể tỉnh lại trừ phi là có kì tích xuất hiện. Kì tích? Trước nay kì tích chỉ xuất hiện khi bệnh nhân bên cạnh người mình yêu nhất cho nên Hầu Bằng Lam chỉ có thể để Hầu Mễ Vi cho Đàm Gia Lạc chăm sóc.

- Lạc Gia, người của Hầu Bằng Lam đến báo phu nhân đang nằm ở ICU hi vọng ngài sẽ đến.

Đàm Gia Lạc sau khi nghe xong liền vô cùng tức giận, người phụ nữ của hắn mà kẻ khác cũng dám ra tay.

Đàm Gia Lạc lên xe phóng nhanh đến bệnh viện. Vừa nhìn thấy hắn vào thì y tá đã dẫn hắn lên phòng Hầu Mễ Vi đang nằm.

Nhìn con gái trước mặt ngày ngày trêu chọc hắn, khiến hắn phiền não thế mà giờ đây lại nằm ảm đạm trên giường bệnh một lời cũng chẳng thể nói.

- khi nào cô ấy có thể tỉnh lại?

Đàm Gia Lạc sát khí toả lan người dùng ánh mắt lạnh lẽo như băng quay sang hỏi cô y tá.

- bệnh nhân có thể tạm thời hoặc là vĩnh viễn sẽ hôn mê bởi vì vết thương nhiều và sâu khắp người, thêm việc mất máu trầm trọng. Bác sĩ có nói chỉ có thể chờ kì tích xuất hiện.

Cô y tá nói rồi nhanh chóng chuồn đi, nếu còn ở đó cô ta sẽ bị khí lạnh từ Đàm Gia Lạc áp bức chết.

Đàm Gia Lạc không đáp lại liền rời khỏi phòng bệnh đi tìm bác sĩ để Hầu Mễ Vi xuất viện trở về Đàm gia được đội ngũ bác sĩ giỏi nhất chăm sóc.

~ 2 tháng sau

Suốt 2 tháng trôi qua Hầu Mễ Vi vẫn nằm trên giường bệnh không hề cử động. Còn Đàm Gia Lạc thì ngày ngày bận từ sáng đến tối mới trở về nhưng thói quen vẫn không thể thay đổi chính là có mỹ nhân mỗi đêm.

Dù là thế nào thì Đàm Gia Lạc mỗi ngày đều giành hơn 6 tiếng đồng hồ về Đàm gia viên để bên cạnh Hầu Mễ Vi. Chỉ là đêm đến ở bên ngoài không trở về.

Nhưng hôm nay 7/7 là ngày đặc biệt, nói chính xác là ngày Lạc gia bang thành lập kỉ niệm 9 năm Đàm Gia Lạc trở thành người đứng đầu, nắm toàn Hắc Đạo.

Bởi vì là ngày vui vẻ cho nên Đàm Gia Lạc lại quên mất suốt ngày đều không trở về Đàm gia viên nhưng đến tối thì lại về. Chỉ là còn đưa thêm một người phụ nữ cùng trở về.

Thiết nghĩ cũng biết Đàm Gia Lạc vì sao mỗi đêm đều không trở về vì chính nguyên nhân này.

Đàm Gia Lạc đào hoa cả giới showbiz và Hắc Đạo đều biết nên mỗi đêm đều có đối tác tặng mỹ nhân, hắn không phải không muốn từ chối chỉ là mỹ nhân đều là lựa chọn trên sở thích của hắn. Như vậy, thì làm sao từ chối chứ?

Hôm nay Đàm Gia Lạc lại phá lệ đưa một người phụ nữ đến Đàm gia viên. Người phụ nữ này chẳng ai khác mà chính Lý Trân Trân - nữ minh tinh hot nhất hiện tại, cũng như là crush của hắn năm cấp 3 nổi loạn.

Có thể để Đàm Gia Lạc một người luôn nguyên tắc phá lệ thì người phụ nữ này thật sự không phải dạng vừa. Chỉ may mắn rằng Hầu Mễ Vi không thể cũng chẳng thể nhìn được cảnh tượng này.

Trong căn phòng hai thân thể đang sát vào nhau đến cả một kẻ hở cũng không có.

Cả căn phòng lớn nhưng chẳng bật đèn, mơ hồ có thể thấy dục vọng của người đàn ông đã lên đến đỉnh điểm.

Đàm Gia Lạc trong bóng tối quan sát thật kỹ người phụ nữ năm xưa mà hắn yêu thích đến điên đảo từ cái nhíu mày đến những cử chỉ nhỏ nhất hắn đều nhớ. Hắn chỉ là không biết ở Lý Trân Trân có những điều gì mà người khác không có nhưng lại khiến hắn phá lệ và say mê đến vậy.

Đàm Gia Lạc lật người, đẩy Lý Trân Trân dựa vào tường ngồi thụp xuống. Từng nụ hôn phớt nhẹ lên xương quai xanh, đến tay không an phận mà xé rách cả chiếc váy của Lý Trân Trân.

Như mê dại, hướng đến vùng nhạy cảm, nhẹ nhàng hôn...

- ưm...Gia Lạc...

Lý Trân Trân bật lên tiếng rên rỉ, cơn khoái cảm cứ thế dâng lên theo từng cú đẩy mạnh. Cả thân người đều di chuyển theo động tác, va chạm vào thành cửa tạo ra âm thanh ' lụp cụp ' không ngừng, lại càng nhanh hơn...Lý Trân Trân lại rên rỉ không kiềm nén, đôi chân không chạm đất, sức nặng cả người Lý Trân Trân đang được hắn đỡ lấy, cứ chuyển động lên xuống không ngừng nghĩ.

Hết chap 35