Thông tin truyện

Hợp Đồng Hôn Nhân: Tổng Tài Thú Tính Thật Khó Chiều!

Hợp Đồng Hôn Nhân: Tổng Tài Thú Tính Thật Khó Chiều!

Thể loại:

Ngôn Tình, Đô Thị

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Hạ Thi Văn đẩy cánh cửa lớn màu vàng ngà rồi bước vào bên trong. Căn phòng rộng lớn được bao bọc bởi những giá sách cao tưởng chừng như ta đang ở trong một thế giới tri thức. Ở giữa căn phòng là một cái bàn làm việc màu gỗ đã hơi cũ, trên bàn là mấy chồng giấy mà ông ngoại của Hạ Thi Văn đang ngồi cặm cụi là việc, đây chính là thư phòng của ông ngoại cô!


Đây là cấm địa mà bình thường ông nếu không có việc gì hoặc là khi ông không gọi thì không ai được phép bước chân vào, ngoại trừ Hạ Thi Văn ra. Không có việc gì thì cô sẽ vào đây đọc sách, nhưng chỉ một chút cô sẽ lại đi ra ngoài. Ai mà chịu được khi cả buổi cứ nhốt mình trong nơi thư phòng ngột ngạt bức bí này chứ!" Thi Thi đấy hả? Vào đây nào!"


Ông ngoại cô dừng bút, với tay tháo cặp kính đang đeo trên mắt rồi bỏ xuống mặt bàn. Lúc này đây Hạ Thi Văn mới dám nhẹ nhàng chạy đến bên ông. Cô bé 18 tuổi xinh đẹp, mặc một chiếc váy hai dây màu trắng thuần khiết, cầm trên tay một cốc trà còn đang nóng hổi, y như một cô thiên nga trắng tinh nghịch. Hạ Thi Văn chạy lại chỗ ông ngồi, nhẹ nhàng đặt cốc trà xuống bàn cạnh bên đống giấy tờ lộn xộn mà ông đang làm. Choàng cả hai tay cô khoác chặt vào tay ông, đầu nghiêng về phía cánh tay ông, cười nhẹ nhàng, thỏ thẻ: "Chắc ông làm việc giờ mệt rồi đúng không ạ? Đây là trà hoa cúc ông thích nhất do chính tay con pha đó. Ông nhân lúc còn nóng thì mau uống đi ạ!"

Bình luận truyện