Thông tin truyện

Hợp Đồng Bao Dưỡng: Ôm Đùi Tổng Tài Đi Lên

Hợp Đồng Bao Dưỡng: Ôm Đùi Tổng Tài Đi Lên
Đánh giá: 9.0/10 từ 8 lượt

Bạn đang đọc truyện Hợp Đồng Bao Dưỡng: Ôm Đùi Tổng Tài Đi Lên của tác giả Nguyễn Phạm Quỳnh Giang. An Dụ Vân đang ở phim trường quay phim, nhìn đôi nam nữ giằng co qua lại từ nãy đến giờ hơn một tiếng đồng hồ vẫn chưa quay xong một cảnh mà cô ngáp ngắn ngáp dài. Đạo diễn Phùng bực tức đến nỗi chỉ cần sai một lần nữa ông ấy sẽ mắng đến khó nghe, chịu thôi, không có một chút thực lực nào thì lúc quay phim càng phải chấp nhận bị lớn tiếng mới tỉnh ra được. An Dụ Vân xuất thân là thiên kim danh viện, vào giới giải trí này cũng coi như là thuận lợi, tài nguyên rộng mở, không lo lắng gì. Cô không phải chê bai hay tỏ ý phân cao thấp với những người đi lên từ hai bàn tay trắng, cái mà cô khinh thường nhất chính là những kẻ không tự lượng sức mình mà dựa vào những mối quan hệ không minh bạch, bán thân để đi lên.

Mạc Kỳ Kỳ chính là một ví dụ, An Dụ Vân chống cằm nhìn cô ta NG lần thứ hai mươi tám trong một cảnh quay duy nhất mà thở dài một hơi. An phận làm người mẫu thì không bị tai tiếng như bây giờ đâu, diễn xuất tệ đến nỗi không ai thèm hợp tác phải nhờ đến quan hệ mập mờ mới có được vai diễn cũng khiến cho cả đoàn làm phim chán ghét. An Dụ Vân không quản nhiều quá, chỉ là những loại như Mạc Kỳ Kỳ, cô căn bản không muốn đặt vào mắt.

“Chị Vân, có người tìm chị.”

Ngoài ra, bạn có thể đọc thêm Thư Ký Lâm, Tôi Thích Em hay Oan Gia Là Tổng Tài của cùng tác giả.

Danh sách chương

Bình luận truyện