Thông tin truyện

Hồng Ngọc

Hồng Ngọc

Tác giả:

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Dòng họ Montrose: Gwendolyn Shepherd: học sinh lớp 10, một ngày đẹp trời bỗng phát hiện ra mình có khả năng vượt thời gian. Ở trụ sở Đội cận vệ tại Temple: Gideon de Villiers: người vượt thời gian, giống Gwendolyn.


Công viên Hyde, London, 8 tháng Tư năm 1912. Anh ngó nghiêng nhìn quanh khi cô ngồi thụp xuống và òa khóc. Thì ra cô cũng như anh đã vượt thời gian trở về những năm London khi chưa phát triển. Họ trở về vì muốn tiêu diệt Falk de Villiers: bác của Gideon, trưởng hội kín của bá tước Saint Germain (Đội cận vệ trực thuộc hội kín này).


Trước hết họ phải vét sạch kho của Đội cận vệ và trữ tiền đã. Sau đó có thể đi tàu tới Southampton. Thứ tư tới, tàu Titanic sẽ bắt đầu chuyễn viễn du đầu tiên ở đó. Nhưng muốn tiêu diệt được đội cận về đó là điều không hề đơn giản. Liệu họ có thành công với kế hoạch của mình để có thể tổ chức lại một đám cưới trong mơ của họ trước khi lên cỗ máy thời gian trở về với đứa con của mình ở thời hiện đại. 

Bình luận truyện