Thông tin truyện

Hôn Nhân Giá Ngàn Vàng

Hôn Nhân Giá Ngàn Vàng
Đánh giá: 7.0/10 từ 1 lượt

Cận Tử Kỳ cô có gì không tốt? Thân là thiên kim đại tiểu thư nhà họ Cận danh giá, lại bị hôn phu trúc mã Tô Hành Phong vì chạy theo tình nhân, theo cái gọi là tình yêu đích thực mà bỏ cô bơ vơ ngay giữa hôn lễ. Dù là rất quá đáng nhưng trước tiên cô vẫn phải bình tĩnh  tĩnh tiễn khách, thu đủ lợi ích bồi thường của nhà anh. Sau đó nổi giận vứt luôn hoa cưới, định đi dạo để lấy lại bình tĩnh thì trời đổ mưa to … ông trời rõ ràng cũng muốn chống đối với cô mà.


Tại đây cô gặp phải một người đàn ông có đôi mắt rất đẹp, thế là hai người làm những việc mà người lớn thường làm. Lúc chia tay anh ta để lại một câu nói “Hãy đợi anh.” Dĩ Nhiên, cô không lý nào lại đứng ngoài đường đợi một người xa lạ không quen biết. Cô lái xe chạy về, chỉ tiếc là trên đường bị tai nạn và mất đi trí nhớ.


Duyên phận chính là một thứ gì đó rất khó nắm bắt, lúc nó đến  thì đỡ không kịp. Cô mang thai sinh ra một đứa nhỏ mà chính cô cũng không biết vì sao nó ra đời và vì sao cô lại mang thai? Cha nó là ai? Là tên khốn nào dám đào mỏ nhà cô?


Danh sách chương

Bình luận truyện