Thông tin truyện

Hôn Nhân Đã Qua

Hôn Nhân Đã Qua

Thể loại:

Ngôn Tình

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 5.0/10 từ 1 lượt

Thời Tiêu, cô là một sinh viên mang nét đẹp của thiên thần, trong sáng ngây ngô. Đôi mắt hút hồn người nhìn vào, khiến cho nhiều chàng trai phải xao xuyến rộn rực trong lòng. Hứ Minh Chương là một chàng trai hơn cô hai khóa, cũng là một anh chàng hot boy của một trường đại học nổi tiếng, thân thế rất là cao sang. Hai người yêu nhau nhưng lại bị gia đình của của anh ngăn cản vì hai bên không môn đăng hộ đối. Cô bị mẹ của anh ngăn cản bằng nhiều thủ đoạn độc ác khác nhau. Hai người lại phải xa nhau trong lúc tình yêu thơ mộng và dở dang. Tình yêu dang dở là tình yêu đẹp nhất. Sau 4 năm anh đi du học. Cô ôm mối hận và vô tình gặp Diệp, xảy ra một cuộc hôn nhân chớp nhoáng. Nhưng qua một thời, cô cảm thấy sự che chở, chăm sóc, yêu thương của chồng mình đã làm xiêu lòng mất rồi. 

Rồi Hứ Minh Chương lại về nước và đòi yêu cô một lần nữa, mọi chuyện lại rắc rối nữa rồi. Cô không biết nên làm gì cho cuộc đời mình cho đến khi cô biết được tin cô đã có con với Diệp Trì. Hai người họ mới bắt đầu hiểu được tình yêu đích thực của đời mình. Họ lại trở về bên nhau sau những khó khăn sóng gió của cuộc đời.

Bình luận truyện