Hôn Mê Liền Cưới Anh

Chương 41: BL+GL=BGLove (phiên ngoại)



La Y Y chưa bao giờ kiêng kỵ người khác biết về giới tính của cô, trừ người nhà, vì vậy cô ra nước ngoài học tập, thoả thích hưởng thụ tuổi trẻ, đam mê của mính.

Là con gái nhưng cô trong lòng vẫn cất giữ một người con gái khác, người mà cô chân chính yêu, người cô không thể nào thổ lộ, người cô không thể nào ở bên người ấy và là người sắp trở thành chị dâu của cô.

Chính là vì yêu là phải mang đau khổ, cho nên cô quyết tâm thoát khỏi nó, vì vậy trốn đến một nơi trên địa cầu gọi là Bắc Mỹ tại một trường đại học, tại đó mà biết Cao Phàm và nhóm bạn cùng với Louis.

Mối tình đầu của Cao Phàm này thật ra là sự trùng hợp đơn giản.

Một lần người nhà La Y Y đột nhiên tập kích, vì lừa gạt họ về giới tính của mình, cô không thể làm gì khác hơn là cầu xin Cao Phàm diễn một tuồng kịch để ổn định hình tượng hoàn mỹ của mình trước mặt người nhà, hơn nữa Cao Phàm vốn là một người đàn ông hết sức nghĩa khí, biết La Y Y có một tình yêu cay đắng từ đó vẫn đem cô đối đãi như anh em, bởi cái gọi là anh em gặp nạn phải rút dao tương trợ, cho nên bọn họ diễn một tuồng kịch lừa dối, thành công hơn bao giờ hết.

Cứ như vậy, trước mặt người nhà, cho đến trước khi Cao Phàm kết hôn, La Y Y vẫn luôn là bạn gái Cao Phàm.

Louis, người Mỹ, cũng chạy đến học đại học tại một trường đại học ở một khu trên trái đất gọi là Bắc Mỹ, đúng lúc Cao Phàm và La Y Y ở cùng chỗ, học chuyên ngành chính là nghệ thuật thiết kế, cũng có thể hiểu hành động vì nghệ thuật.

Mặc dù chính xác mà nói hắn phải là nhà thiết kế mới đúng, nhưng hắn thích đem mình trở thành nghệ thuật gia hơn, vì vậy đối với thân là nhà nghệ thuật như hắn mà nói, cái gì thích thì phải thử mới không uổng công à một nhà nghệ thuật gia.

Louis vốn không phải một nam đồng chí, chính xác mà nói, hắn phải là một một người lưỡng tính. Chỉ cần có cảm giác, thấy vui vẻ, hắn ai đến cũng không cự tuyệt, chẳng cần biết bạn là nam hay nữ.

Nhờ bạn bè giới thiệu, hắn gặp gỡ bọn Cao Phàm và La Y Y, cũng đối với Cao Phàm sinh ra tình cảm đặc biệt, chính hắn tự xưng là người yêu đơn phương.

Xét ra La Y Y cùng Louis cũng giống nhau, giống nhau ở yêu trong lòng nhưng khó tỏ bày.

Một là La Y Y bạn gái trên danh nghĩa Cao Phàm, một là Louis đơn phương yêu mến Cao Phàm, một là phụ nữ yêu phụ nữ, một là đàn ông đơn phương yêu mến đàn ông, ai nào ngờ, nhiều năm sau bọn họ lại thành một đôi.

Bốn năm sung sướng, tự do, không bị cản trở cuộc sống như thời gian qua nhanh, trong nháy mắt, mọi người đường ai nấy đi.

Sau khi tốt nghiệp La Y Y chết sống không chịu về nhà, vì vậy thân là cùng là người thiên nhai luân lạc Louis đành chứa chấp cô, hai người cùng nhau trở lại Mĩ —— nhà của Dịch Tư ( tên tiếng Hoa của Louis.)

Cùng là nhà thiết kế bọn họ rất ăn nhịp, ăn ý với nhau, rất nhanh hai người là thành lập được công ty, tạo ra một mảng vùng vẫy cho riêng mình.

Bọn họ ở cùng một chỗ, ăn chung một chỗ, chơi chung một chỗ, tình cảm tốt vô cùng.

Bọn họ cũng không kiêng kỵ chia sẻ cuộc sống của bản thân, bar đồng tính là chỗ họ cùng nhau đi thư giãn nhiều nhất.

Sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, nhưng ở trên mặt cảm tình lại trì trệ không tiến, trong lòng bọn họ cũng là người, bất kể bên ngoài phóng túng bao nhiêu, về đến nhà lại luôn là cảm thấy trống rỗng vô cùng bấy nhiêu, cho nên bọn họ tâm linh tương thông ( hiểu nhau), an ủi lẫn nhau.

Cho đến có một ngày, bọn họ đồng thời nghe được tin tức Cao Phàm kết hôn.

Bọn họ luôn biết trong lòng Cao Phàm luôn có một người, La Y Y rất hâm mộ cô gái kia, còn Louis thì chịu đả kích không nhỏ.

Nhưng có thể trách ai chứ, ai bảo bọn họ đều là chúa nhát gan, dám yêu mà không dám nói.

Thấy Louis thất hồn lạc phách, La Y Y định sẽ đi gặp cô gái đã chiếm tim Cao Phàm hơn chục năm xem sao.

Cùng Diệp Nhã tiếp xúc, La Y Y cũng vô thức mà thích cô ấy, tựa hồ cũng dần dần biết tình cảm của Cao Phàm đối với Diệp Nhã , vì vậy vui vẻ thay Cao Phàm tìm được tình yêu chân chính đồng thời lại không tự chủ cảm thấy khổ sở thay Louis nhất định vĩnh viễn phải thất tình.

Từ biệt vợ chồng Cao Phàm trở lại bên cạnh Louis La Y Y kể lại, vợ chồng Cao Phàm đang lúc tình yêu bền chắc không thể tan vỡ, cũng khuyên Louis nên hiểu ra.

Nghe vậy Louis không nhịn được mắng La Y Y nhiều chuyện, vì vậy quyết định tự mình đi tìm tình địch.

Giữa đường Dịch Tư đi tìm Cao Phàm thì phát hiện Cao Phàm đã mất trí, đây đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một cơ hội khó tìm được, một cơ hội thọc gậy bánh xe.

Nhưng là hắn quá coi thường tình cảm của Cao Phàm đối với Diệp Nhã, cho dù mất trí nhớ, Cao Phàm vẫn cảnh cáo hắn không được ra tay với Diệp Nhã hạ thủ, đúng rồi, Cao Phàm còn không biết người hắn thích thật ra là mình, mà hắn cũng sẽ không để cho Cao Phàm biết bí mật này, vĩnh viễn không bao giờ.

Nhìn cặp vợ chồng này, cho dù không cam lòng, nhưng Louis vẫn thừa nhận mình thua. Nhưng chữ thua này từ đâu đến? Bởi vì hắn chưa bao giờ cố gắng qua.

Mặc dù đã hiểu ra, nhưng Louis vẫn quyết định làm trò đùa dai tiết cho hả giận rồi mới trở về, vì vậy mới có sự kiện hôn Diệp nhã phía sau công viên.

Về phần hiệu quả của chuyện này, Louis cho dù không tận mắt nhìn thấy cũng có thể tưởng tượng ra được, thật là ngay cả nằm mơ cũng sẽ cười đến tỉnh. Hắn thừa nhận mình rất xấu xa.

Trở lại Mĩ, Louis lại được tin La Y Y phải về nhà xem mắt.

Đối với cô gái yêu trong đau khổ này hắn thương tiếc, đồng cảm thậm chí là thương yêu.

Trong lòng buông xuống mối tình đơn phương với Cao Phàm, Louis quyết định nghiêm túc suy nghĩ tình cảm của mình đối với La Y Y, bởi vì hắn không muốn bỏ qua lần này.

Kết quả chính là, cô vui vẻ, hắn cũng sẽ vui vẻ; cô khổ sở, hắn cũng không chịu nổi; cô cười, hắn cũng cười theo; cô khóc, hắn đau lòng; không nhìn thấy cô, hắn sẽ nhớ; nhìn thấy cô, hắn sẽ cảm thấy thỏa mãn. . . . . .

Thì ra là đây chính là yêu, tại sao hắn chưa từng phát hiện ra, xem ra tất cả trách nhiệm nên đẩy lên Cao Phàm.

Bất quá cũng may bây giờ còn chưa quá trễ, vì vậy Louis dưới đáy lòng quyết định, bắt đầu từ khắc này, để hắn Louis yêu La Y Y.

Giờ phút này La Y Y đang bị phiền não chuyện xem mắt, tự nhiên lại nghe quyết định quay về của Lộ Dịch Tư.

Nhìn La Y Y phiền não, Louis không hề nghĩ ngợi liền cầu hôn, mà La Y Y cũng không muốn không đồng ý, bọn họ nhìn nhau cười một tiếng, chẳng lẽ đây là nhiều năm ăn ý và tín nhiệm?

La gia có một truyền thống, đó chính là con gái sau khi lấy chồng nhất định về nhà ở đủ một năm mới có thể rời nhà đi, nói cách khác, kết hôn xong hai người nhất định phải ở lại một năm ở La gia, mà La gia có người chị dâu mà La Y Y yêu, lại càng hay, Louis lại có để cho La Y Y quên tình yêu của cô dành cho chị dâu, bằng cách dùng chính tình yêu của hắn.

Mới vừa vào ở La gia gặp phải chị dâu La Y Y rất là luống cuống, lúng túng, thống khổ, nhưng là Louis vẫn bồi ở bên cạnh cô, giúp đỡ cô, bảo vệ cô.

Cưới xong, Louis chăm sóc La Y Y kiểu mưa dầm thấm lâu, dần dần, La Y Y không hề khăng khăng tình yêu của mình dành cho chị dâu nữa, phải nói là không có thời gian.

Louis luôn mang cho La Y Y niềm vui, sự thích thú khác nhau, biến hóa trêu chọc cô ấy vui vẻ. Đối với sự thay đổi của Louis không phải là không hiểu, chỉ là một lúc còn chưa thông suốt, Louis rất hiểu chuyện, cũng nguyện ý chờ cô.

Một người chồng thế này cô còn cần gì hơn ? Vì vậy cô học cách buông tay, học được cách đem Louis đặt vào lòng. Vì vậy, cô ấy cảm thấy ngọt ngào, mỗi lần nhìn thấy Louis cô thấy ngọt ngào, cùng hắn da thịt tiếp xúc cô thấy thỏa mãn vô cùng .

Thì ra là đây chính là yêu, bây giờ nhìn lại, cô trước kia đối với chị dâu đến cùng là yêu hay là yêu mến? Không biết, cô cũng không muốn biết, cô chỉ cần biết cô yêu Louis, Louis cũng yêu cô như vậy là đủ rồi.

Khó được có được tình yêu chân chính hai người yêu nhau là vô cùng điên cuồng, hoàn toàn, nồng cháy, ao ước luôn bên cạnh người kia.

Mặc dù quá trình có chút sầu não, nhưng tổng quy là một đoạn hảo nhân duyên.

Theo lời Diệp Nhã, yêu là chuyện đem hai con người từng có bước lạc lối trên đường tình trở về con đường chính đạo.

Louis và La Y Y nhìn nhau cười một tiếng, chẳng cần biết , trước hết hãy oanh oanh liệt liệt yêu hết đời cái đã.

Bọn họ bây giờ như cũ cũng đi bar đồng tính, cũng sẽ gây gổ, cũng sẽ điên cuồng XXO. . . . . .

Nhưng là ai dám có ý kiến nào? Bọn họ cao hứng là được rồi.

Thật ra thì người cao hứng nhất trong chuyện này còn có Cao Phàm, bọn họ cho là anh không biết tâm tư của Lộ Dịch Tư với anh sao? Thật ra thì anh cái gì cũng biết, vẫn luôn biết.

Lúc Louis cùng La Y Y kết hôn được một năm, Louis mang La Y Y đến đảo Bali chơi nhảy đôi Bungee.

Đứng ở cầu cao hai người ôm nhau thật chặc, thề với nhau vĩnh viễn yêu đối phương, vĩnh không xa rời nhau.

Mặc dù về sau bọn họ cũng vẫn sẽ gây gổ, sẽ đến quầy bar đồng tính, sẽ XXOO. . . . . .

Ai biết được chứ, yêu đắm đuối là được rồi.

BL+GL=BGLove

Người khác thì không biết, ít nhất bọn họ chính là như vậy.

Ngoại truyện cuối coming soon.