Hokage Siêu Thần

Chương 49: Đệ tam bị hành thích



Bát môn độn giáp bao gồm tám cổng giải để giải phóng Chakra:Khai môn,hưu môn,sinh môn,thương môn,đỗ môn,cảnh môn,kinh môn,tử môn.

khai môn(kaimon) nằm ở não bộ. Khi mở cổng này, giới hạn của não bộ sẽ được gỡ bỏ để phát huy 100% sức mạnh của người sử dụng. Một người chỉ có thể sử dụng 20% sức mạnh cơ bắp khi bình thường để bảo đảm cơ thể của họ không bị phân rã. Mở cổng này có thể sử dụng Biểu Liên Hoa.

Hưu môn(Kyumon) nằm ở não bộ. Khi mở cổng này, sức mạnh thể chất của người sử dụng tăng mạnh và đồng thời được cung cấp thêm sinh lực cho cơ thể.

Sinh môn(seimon) nằm ở tủy sống. Mở cổng này cho phép người sử dụng dùng Lí Liên Hoa. Do lượng máu trong cơ thể tăng nên da chuyển sang màu đỏ.

Thương môn(shomon) nằm ở tủy sống. Khi mở cổng này, sức mạnh và tốc độ của người sử dụng được tăng cao. Tuy nhiên, các cơ bắp có thể bị hủy hoại trong lúc sử dụng.

Đỗ môn(Tomon) nằm ở vùng bụng. Khi mở cổng này, sức mạnh và tốc độ của người sử dụng được tăng nhiều hơn trước.

Cảnh môn(Keimon)): nằm ở dạ dày, giúp tăng thêm sức mạnh và tốc độ của người sử dụng. Khi mở cổng này, nguồn năng lượng khổng lồ được phóng thích ra ngoài, nếu đứng gần vùng nước có thể khiến chúng tạo thành xoáy nước xung quanh người sử dụng. Ngoài ra, cổng này còn cho phép người sử dụng dùng Triều Khổng Tước.

Kinh môn(Kyomon) nằm bên dưới dạ dày, giúp tăng thêm sức mạnh và tốc độ của người sử dụng. Chỉ khi kích hoạt cổng này, người sử dụng mới có thể dùng Trú Hổ. Những người mở tới cổng này sẽ tiết ra mồ hôi màu lục (màu xanh trong anime), sau đó sẽ bốc hơi với tốc độ rất nhanh bởi nhiệt độ cơ thể lúc này rất cao, tạo ra ánh sáng màu lục mà nhiều người thường nhầm là chakra. Tuy vậy, tác dụng phụ là các thớ cơ của người sử dụng sẽ bị xé toạc, gây đau đớn tuột độ nếu bất cứ thứ gì hay bất cứ ai chạm vào.

Tử môn(Shimon)): nằm ở tim, cổng này đòi hỏi người sử dụng phải đâm thủng ngực mình chỉ trên tim một chút để mở cổng. Mở cổng này sẽ khiến máu của người sử dụng phát ra ánh sáng đỏ cháy rực từ các lỗ chân lông trên cơ thể, tóc và thậm chí là lông mày. Cổng này làm cơ thể hoạt động hết sức khiến tim đập mạnh và nhanh đến mức cực hạn. Nó phát huy tối đa sức mạnh của các cổng khác, người sử dụng sẽ có được sức mạnh gấp trăm lần so với lúc bình thường, thậm chí vượt xa Ngũ Kage, tuy nhiên, cái giá cho sức mạnh này chính là mạng sống của họ. Mở cổng này có thể sử dụng Thâm Tượng và Dạ Nga. Một người do chịu sự ảnh hưởng của cổng cuối cùng trong Bát môn sẽ kiệt sức từ trong ra ngoài và hóa thành tro bụi.

Nói thật lúc trước Gintoki đọc truyện naruto,khi xem đến bát môn độn giáp thì hắn thấy hơi quen giờ có thể xác định là nó vô cùng giống tuyệt chiêu của thần vũ trụ Kaioken.Hai tuyệt chiêu này đều được cho là vô cùng nguy hiểm,đều tăng lên tốc độ,thể lực,năng lượng và đột phá giới hạn của bản thân,nói không chừng cái bát môn độn giáp lại sinh ra dành cho huyết mạch Saiyan như hắn,ai mà biết được.

Mãi mê yy Gintoki chợt giật mình,mẹ nó học hai cái nhẫn thuật tốn 1 tiếng 45 Phút còn 15 phút là hết mẹ nó giờ rồi.Học làm đeo gì kịp nữa,mà thôi cố gắn học được bao nhiêu thì học.

Qua 15 phút sau vẫn chưa thấy đệ tam mở cửa,Gintoki mừng thầm nghĩ:""Có khi ông già dê này xem mấy em tắm nên quên giờ đây mà..hô..hhahahah....hôm nay hên vãi".

Sau đó qua 3 tiếng vẫn chưa thấy đệ tam mở cửa Gintoki đói bụng đến sót cả bụng nhưng vẫn cắn răng tiếp tục ghi nhớ.Sau đó..qua 12 tiếng vẫn không thấy đệ tam mở cửa Gintoki cũng quýnh lên đạm cửa kêu inh ỏi nhưng không có ai đáp có vẽ căn phòng được thiết lập kết giới cách âm.

-Đêt mợ....đừng nói ông già dê này quên mình nha......tui chưa ăn cơm đây....chết mịa rồi dân Saiyan dù cho có bão đạn mưa bom cũng không giết được nhưng chỉ không ăn uống là sẽ ngủm củ tỏi..-Gintoki ôm đầu quăn than khóc,cái bụng hắn dường như cũng than khóc theo.

Đại viện gia tộc Sarutobi.

-Ông này thật là giờ này mới về....để tôi hâm đồ ăn lại-một người phụ nữ tóc nâu cột đuôi ngựa,khuôn mặt xinh đẹp tuổi chừng 25 nhìn đệ tam hokage vừa bước vào cửa lầm bầm.

-Haa..dạo này công việc nhiều quá nên bận mà....đừng giận anh Biwako-Đệ tam hokage lúc này như hoàn toàn lột xác,tay phải nắm tay biwako ánh mắt thâm tình nhìn vào nàng,nếu có đạo diễn ở đây kêu cắt không chừng người ta tưởng đang quay phim ngôn tình.

-Ông này...buông tay ra...cũng đều lớn hết rồi...-Biwako hất tay hắn mặt hơi đỏ xoay người nhanh vào nhà.Để lại một mình đệ tam giữa sân lẩm bẩm: đúng em càng ngày càng lớn.....mà hình như mình quên cái gì thì phải....thôi khó quá bỏ qua.

Khi ánh bình minh lan tỏa qua những tầng mây chiếu rọi khắp konoha.Đệ tam sarutobi khuôn mặt tươi cười gật đầu chào những người dân trong thôn,hôm nay có vẻ là ngày đẹp trời nên tâm tình của sarutobi rất thoải mái đặc biệt tối hôm qua,hắn để cho vợ mình biết cái gì gọi là"bị ăn hành".

Tâm tình vui sướng đệ tam hokage vừa huýt sáo mở cửa văn phòng,vừa bước vào phòng liền nghe tiếng hét"kháng long hữu hối",chợt bên trái bức tường có một đầu rồng do gió tạo thành gầm rú nghe rít cả tai,đệ tam hokage giật mình hai tay kết ấn"thổ độn:địa lưu bích"một bức tường đất chắn ngang trước người đệ tam sarutobi nhưng cũng mau chóng sụp đổ,hắn giật mình thầm nghĩ:"mẹ...thằng nào lớn gan dám hành thích mình".

Khi khói bụi tan hết đập vào mắt đệ tam là cái đầu quăn màu bạc với ánh mắt đỏ sậm,bước chân lê lết chầm chậm.Nhìn trước mặt mình tên"hành thích"ninja này không phải học trò của hắn Gintoki sao.