Hokage Siêu Thần

Chương 32: Ngu đâu phải cái tội,chỉ tội không biết mình ngu



Trên mảnh đất trống có hai thiếu niên cùng một thiếu nữ đứng sau một thằng nhóc tóc bạc đầu quăn,khuôn mặt căng thẳng.Đối diện họ đối diện họ là một ninja làng cát khuôn mặt tầm thường,đang đứng tư thế buồn cười vô cùng,chợt hắn ngoắc ngón tay ý nói lên đi.

Gintoki thấy thế không lề mề,phóng thẳng ba miếng Shuriken vào tên thủ lĩnh,khi shuriken còn cách một mét thì hắn một tay kết ấn"ảnh phân thân shuriken" ba miếng shuriken chợt biến thành mười mấy thanh lao tới tên thủ lĩnh làm hắn bất ngờ nhưng chiến đâu lâu năm hắn đở vài thanh rồi tung người qua bên phải,thuận thế cũng phóng shuriken vào Gintoki.

Hai người mở đầu bằng chiến tầm xa như mọi ninja bắt đầu,bổng gintoki quăn túi nhẫn cụ sang một bên rồi chỉnh găng tay màu đen nói:Giờ thì chơi trực tiếp,tui chán cái đánh ném loạn lung tung này lắm rồi.

-Tên điên này....chẵn lẽ định dùng thể thuật đánh-Tsunade nắm chặc hai tay cắn răng nói.Đứng bên phải Orochimaru cũng nhíu mày nói:không chừng là thế,đúng là thế bất lợi đây.

-Hay là kế bá dơ của nó không chừng-Jiraiya vuốt cằm nói,thằng Gin bao giờ biết đánh trực diện chứ,chỉ được cái ăn hôi.Đứng xa xa trên cành cây hai ám bộ cũng không hiểu,người mặt mèo nói:Thằng nhóc này tự tin hơi quá đó!

-Khó mà nói,tuy nó hay chơi bẩn nhưng mà khi nghiêm túc thì rất cẩn thận-Nanh trắng vuốt cằm nói.-cậu có vẻ hiểu nó nhỉ.

Tên thủ lĩnh cũng nghiêm túc nhìn Gintoki,hắn không vì thấy hắn tuổi nhỏ mà xem thường có thể dùng A cấp hỏa long thuật mà vẫn như không,thì chakra không phải chuyện đùa,tay phải cầm kunai rồi khom người lao vào Gintoki nhanh chóng có vẻ hắn cũng là thể thuật cao thủ.

Gintoki hai tay thủ thế thành chưởng,rồi đẩy cùi chỏ ngang hông một đầu rồng do gió tạo thành lao thẳng tên thủ lĩnh đang phóng tới tiếng rít gió của chưởng pháp như tiếng rống của rồng,đúng thế đây là thế chưởng "Kháng long hữu hối"của Hàng long thập bát chưởng,mặc địch nhân cở nào tấn công chỉ một chưởng thẳng tới,không tránh thì tất hối.

Tên thủ lĩnh đồng tử mắt co rụt tung người lên cao nhảy sang một bên nhưng vẫn bị sức gió ảnh hưởng bị đẩy lùi mấy mét va vào mấy thân cây.Rồi miệng chợt phun bún máu,khẻ quay đầu nhìn phía bên phải một đường thẳng bảy tám mét khu vực bị cày thành một mãnh.Thậm chí bùn đất cây cối đều bị hất tung qua một bên,thật mạnh mẽ nếu kháng cự nó không chết cũng lết.

-Đây là cái gì thể thuật....làm sao như phong độn nhẫn thuật thế-Orochimaru trợn mắt kinh ngạc,hắn thề không thấy thằng Gin kết ấn chỉ chưởng một cái như A cấp phong độn,mẹ nó mạnh quá đáng.

-Không phải ảo thuật đi-Jiraiya đứng kế bên nuốt nước miếng nói.Tsunade kế bên cũng thế,nếu nói về thể thuật konoha không ai rành bằng nàng nhưng cũng chưa từng thấy nó bao giờ.Đừng nói chi nàng cho dù là ám bộ lâu năm như mặt nạ mèo cũng chưa từng thấy,nanh trắng có điều suy tư có lẻ đang tự hỏi thằng nhóc này học ở đâu.

-Đánh tiếp sao-Gintoki nhìn đang lau miệng máu Tên thủ lĩnh hỏi.

Tên thủ lĩnh gật đầu đáp: tiếp đi,không sao đây trận chiến sống còn không thể lùi được nếu tôi đoán không lầm để chưởng được như thế phải tốn nhiều chakra lắm.

-Chết tiệt! hắn đoán được nhược điểm của thằng Gin rồi,hi vọng thằng gin thắng nhanh-Orochimaru hai tay xiết chặc lẩm bẩm.

-Hừm....Yên tâm đi cái gì thiếu chứ Chakra thì vô tư,ăn một bữa là đầy lại mà-Gintoki cười nói.

-Ai đánh lộn lại cho mày dùng bữa bao giờ -Tsunade tức giận chửi,thằng ngu này đánh đại đi để hắn khôi phục lại thì mệt.

Sao khôi phục đủ chưa hay tôi cho anh mấy phút,đừng nói tôi không quân tử-Gintoki khoanh tay trước ngực nói.Tên thủ lĩnh cười khẻ đáp:

-Hahaha..hiếm có người như cậu lắm nếu tôi mặt dày mà nhận sao được chứ,để cho tôi nghĩ nữa tiếng thôi.

-Mặt dày nhất là ông đó người ta cho mấy phút thôi ông kéo cả nữa tiếng,đang đánh nhau chứ không phải buôn dưa lê đâu mà trả giá-Jiraiya chỉ thẳng vào mặt tên thủ lĩnh nói.

-Hây... thì ra bị phát hiện rồi,thôi được chơi khô máu với chú luôn-Tên thủ lĩnh nói xong lấy quyển trục rồi kết ấn một con rối từ quyển trục lấy ra.Làm cả đám giật mình không ngờ hắn là ninja khôi lỗi thuật.

Tên thủ lĩnh nói xong lấy con rối,hai tay điều khiển bằng sợi chakra làm nó như sống lại,rồi lao thẳng đến Gintoki hai cánh tay ẩn dấu hai cây đao cũng tung ra,miệng nó mở ra phóng kim châm như mưa,Gintoki khom người xuống rồi nhảy lên cao gần hai mươi mấy mét,làm chung quanh đang xem kinh ngạc vô cùng dù cho khinh thân thuật cũng nhảy cở năm sáu mét là cùng làm sao có thể nhảy cao như thế,đúng vậy đây là thế khinh công trong Hàng long chưởng pháp,"Hồng tiêm vụ lục"như con chim hồng vươn mình lên trời cao. Khi đang trên không trung hai mươi mấy mét Gintoki bổng chổng đầu lao xuống con rối phía dưới tay phải giơ lên đỉnh đầu.Trong thế lao xuống một chưởng chỉ thấy một con rồng bằng gió như ẩn hiện thẳng tắp lao xuống thế như đở không kịp làm chung quanh mặt đất như bão táp,một tiếng nổ rung trời,mặt đất chung quanh năm mét lung lây,bụi mù tung khắp nơi.Khi tan hết bụi bậm chỉ thấy con rối dưới đất tan nát xung quanh có dấu tay bốn năm mét,đây là thế chưởng"Hoặc dược vu uyên"như rồng lao xuống vực.

Tên ninja thủ lĩnh chảy mồ hôi đầy mặt nếu như chưởng này không phải con rối mà là hắn thì toi con mẹ nó rồi,còn đám người đang quan sát cũng chửi mẹ cả lên,bộ nứng hả cha nội chưởng vào tên thủ lĩnh là xong con mẹ nó rồi chưởng vào con rối tế ông nội mày à,làm thế mày vui lắm sao.

-Thằng ngu này chưởng vào con rối làm gì,mày rảnh lắm hả-Tsunade tức điên chỉ Gintoki hỏi.

Chưởng vào con rối để nó hết vũ khí xài,hỏi gì mà ngu thế,ngu đâu phải cái tội,chỉ tội không biết mình ngu thôi-Gintoki Khoanh tay trước ngực nhìn Tsunade than thở nói.

-"Ở đây không biết mình ngu chỉ có mày thôi".