Hokage Siêu Thần

Chương 30: Lại bị tập kích



Khi ánh mặt trời dường như chiếu rọi khắp đại địa,đội vận chuyển vãi vóc đang trên đường đến tây thiên à không đến Giang quốc,kể từ khi gặp sơn tặc đến nay cũng qua hai ngày bình yên sống cm lặng,làm gintoki cứ mong chờ sự trả thù của bọn cướp chứ.Trên chiếc xe hàng đang ngồi nhìn xung quanh gintoki chợt than thở:

Tụi sơn tặc này không chuyên nghiệp chút nào,mà thằng làm boss trại lại éo có chút đàn ông gì hết,ít nhất phải kéo anh em đi trả thù như dzậy mới giống mafia chứ!

Mày rảnh quá làm nhiệm vụ bình yên thì đết muốn,cứ chuốc khổ vào thân là thế nào-Jiraiya miệng ngậm cọng cỏ đáp.

Kệ nó đi nếu không lảm nhãm sao là Gintoki chứ-Orochimaru khoanh tay trước ngực ngước nhìn bầu trời nói.

Không chừng miệng quạ của thằng đầu quăn này đúng không chừng-Tsunade hai chân bắt chéo ngồi trên xe nhắm mắt nói.

sao có thể chứ,tụi mình đi xa thế rồi nếu muốn trả thù thì sáng hôm trước đã làm mới đúng chứ-Jiraiya ra vẻ thông minh giải thích.

Thoáng một cái đã qua hai ngày kế,mãi đến xong nhiệm vụ tổ bốn người bọn họ vẫn không bị bọn sơn tặc trả thù đúng là đời đâu như phim,đâu phải nhân vật chính đi đến đâu có người chết,trừ khi thám tử lừng danh Conan vì nghề nghiệp bắt buộc.

Ở nơi thoáng xa xa trên cành cây lớn có hai ám bộ lúc nào cũng theo bốn người họ,từ lúc bị sơn tặc tấn công cho đến làm xong nhiệm vụ,người mặt nạ mèo thở dài một hơi nói:cứ tưởng bọn sơn tặc sẽ trả thù nữa chứ!

Họ mất nhiều người như vậy mà không khôn ra được thì không thể hoành hành khu này lâu như thế-thiếu niên Nanh trắng trầm giọng trả lời.

Cũng phải giờ về trả nhiệm vụ cho ngài đệ tam hokage-ám bộ mặt nạ mèo cười khẻ đáp.Nanh trắng gật đầu rồi nói:chuyện này chưa xong đâu,trên đường về chúng ta phải cẩn thận chủ yếu là bảo vệ công chúa Tsunade.

Hây cậu quá nghiêm túc đó nanh trắng,đâu ninja nước nào biết nàng cháu gái ngài đệ nhất chứ-người mặt nạ mèo cười trừ nói.

Hi vọng thế!-Nanh trắng trầm thấp nói.Bổng xa xa bên cành cây đối diện có rung động nhẹ nhưng không tránh được sự nhạy cảm của nanh trắng,hắn đưa tay phải ám hiệu cho mặt mèo,hai người như hiểu ý khẻ gật đầu đáp lại.

Bên phía tổ bốn người gitoki đang tung người trên cành đây trên con đường về làng.Jiraiya thấy quá yên tĩnh chợt kiếm chuyện để nói:Rốt cuộc cũng về làng rồi không ngờ lần đầu ra làng lại nhàm chán như thế!

Hừ....ra mới biết ở ngoài đó nghèo nàng cở nào trước kia cứ nghĩ dù có chiến tranh khắp nơi chắc sẽ bình an như trong làng ai dè.....-Orochimaru cảm thán nói chợt nghĩ đến cái chết của cha mẹ hắn năm ngoái lại im lặng,năm ngoái khi đại chiến nhẫn giới lần thứ nhất kết thúc đồng đội của cha mẹ Orochimaru đã đưa về di vật của họ cho hắn và cũng ngày đó niềm ước mơ sống lại cha mẹ bùng cháy trong lòng hắn có lẽ bây giờ chưa mãnh liệt sau này thì khó nó.

Khẻ nhìn vào mặt thẩn thờ Orochimaru,gintoki thở dài bổng đồng tử hắn co rút lại khom người xuống,ba miếng shuriken không biết lúc nào lướt qua hắn,chuyện này bất ngờ làm ba người còn lại cũng dừng lại thủ thế đề phòng chung quanh.

Bống có mười tên ninja chia ra hai hướng lao đến rồi dừng bên cành cây đối diện họ mỗi tên đều đeo hộ ngạch làng cát,một tên trong đó có vẻ là thủ lĩnh lên tiếng:Chà..chà đúng là không tệ ẩn nấp rồi tập kích bất ngờ thế vẫn né kịp thật tài tình hay do may mắn đây.

Ninja làng cát sao,chiến tranh đã kết thúc các ngươi tập kích chúng ta là ý gì-Tsunade cau mày nói.

Ô...tóc vàng là bé gái...có vẻ chúng ta tìm đúng mục tiêu rồi,sử lí bọn chúng đứa bé gái giữ lại-Tên thủ lĩnh liếc mắt liền nhận ra Tsunade là mục tiêu của chúng.

Muốn bắt Tsunade bước qua xác của ta-Jiraiya cầm kunai đứng trước Tsunade nói.Tên thủ lĩnh cười mỉa mai rồi ra hiệu nói: anh hùng đấy,lên!

Tránh ra đi đồ ngu ai cần đồ ăn hại như cậu giúp chứ-Tsunade cắn môi nói.Bổng bàn tay che miệng này ngẩn đầu thì không phải thằng đầu quăn sao,gintoki lắc đầu rồi khẻ nói:Đừng nói chuyện như thế với kẻ muốn cứu cô chứ,dù cho nó có ăn hại hay quỳ lại kẻ địch cũng tên cao cấp ăn hại không nên xem thường hắn-"tao chỉ thấy ở đây xem thường nó chỉ có mày thôi".

Được rồi từ bữa đến giờ ngứa tay mà không ai đánh thấy nhàm chán vô cùng, đúng là buồn ngủ gặp chiếu rách.-Gintoki vui mừng lảm nhãm.Tên thũ lĩnh không nói nhãm nhiều hắn vung tay phía sau mấy tên trung nhẫn lao lên,trong đó hai tên phóng shuriken vây công gintoki chỉ thấy Gin ngã người ra sau nhưng vẫn thẳng lưng cái thế ngã này ảo đến tung chảo chỉ ai coi phim võ hiệp mới hình dung ra được,đúng đây thân pháp cơ bản của khinh công "nhạn hành công" giúp người thi triển né tránh chiêu thức của địch nhân sau đó lướt ra đằng sau nhìn thì phiêu dật vô cùng,hai tên trung nhẫn tuy ngạc nhiên nhưng vẫn tiến tới,một tên cầm kunai chém thẳng vào vai gintoki chỉ thấy hắn nghiên người dễ dàng tránh được thuận thế tán nhẹ vào hán tên đó sau đó xoay người đá vòng cầu vào tên khác đang lao vào,tên kia nhanh mắt hai tay đưa lên đầu lộn ngược cành cây khác vừa đáp xuống đã bị Orochimaru âm cho một đâm đi đời nhà ma.

Đánh lẹ đi Gin,Tsunade và jiraiya bị bao vây -Orochimaru vừa ngăn chặn vũ khí của địch rồi thét lên.Gintoki ngẩng đầu nhìn năm tên trung nhẫn đang bao vây jiraiya và Tsunade,hắn thuận tay lấy kunai đâm sau ót tên ninja làng cát đang ôm bi khụy gối rồi tung người một đá vào đầu tên đang đánh với Orochimaru làm hắn văng mấy mét ra xa đụng ngã mấy cành cây,lúc này gintoki và Orochimaru mới gật đầu nhìn nhau sau đó la lên:Tránh ra chỗ khác đi Tsunade-dường như hiểu rõ hai thằng chuyên đi âm người Jiraiya lập tức hiểu,kéo Tsunade lao ra ngoài trong sát na chỉ thấy thoáng qua Gintoki và Orochimaru cùng kết ấn.