Hokage Siêu Thần

Chương 10: Tốt nghiệp(3)



Trên sân học viện cuộc thi vẫn đang tiến hành.

Orochimaru đến phiên em xin mời đứng lên phía trước em sẽ đấu với hạ nhẫn Chiko xin mời hai em chuẩn bị-Akira lên tiếng ra hiệu hai người nói.

Đứng trước mặt Orochimaru một thiếu niên tóc màu trà sữa,toàn thân mặc đồ đen,tay phải rút kunai nhìn chằm chằm vào Orochimaru,Chiko lúc nãy đã nhìn jiraiya chiến đấu cũng biết được mấy đứa nhóc này không phải dạng vừa, khinh xuất là ăn hành đấy.

Bắt đầu-Akira vung tay ra hiêu.

Khác hẳn với jiraiya và Aran chiến đấu,ngay từ đầu hai người rút kunai lao thẳng đối phương làm vang tiếng binh khí va chạm,hai thân ảnh thoáng hiện chiến đấu có vẻ kịch liệt sau hai người nhanh chóng tách ra chăm chú nhìn đối phương bổng Aran lao vào Orochimaru như muốn tiếp tục cận chiến"lại chiêu cũ(Orochimaru nghĩ)"khi khoảng cách gần Orochimaru một mét Chiyo bổng rút shuriken phóng thẳng, có thể nói với khoảng cách gần như thế bị trúng bất ngờ cũng có thể xảy ra,chỉ là shuriken phóng trúng Orochimaru lập tất biến thành khói trắng"ảo ảnh phân thân thuật,làm sao sẽ kết ấn lúc nào"Chiyo trợn mắt bất ngờ vì hắn không biết lúc nào Orochimaru kết ấn nếu hắn đoán không lầm thì phía sau hắn là......

Ngươi thua-Orochimaru kunai chỉ sau lưng Chiyo nói.

Orochimaru thắng-Akira vung tay tuyên bố.

Thật bất ngờ,khi hai người chiến đấu đang tách ra Orochimaru đã liên tiếp tạo ra phân thân rồi dùng nó thế thân cho mình rồi chờ đối thủ tấn công,hay ở chổ cậu ta có thể đoán được Chiyo lần tiếp lợi dụng cận chiến để phóng shuriken mà thuận thế lẽn ra phía sao địch,đúng chiến đấu sắc sảo.-Đệ tam hokage lẩm bẩm.

Người cuối cùng Gintoki sẽ đấu với hạ nhẫn jiro,xin hai em chuẩn bị-Akira ra hiệu hai người nói.

Mày nói xem Gin sẽ làm sao thắng, nói thật tuy luyện tập chung,thật tao chưa bao giờ thấy thằng Gin tập nhẫn thuật -Jiraiya gãi đầu hỏi Orochimaru.

Ai biết được-Orochimaru hai tay khoanh trước ngực nói.Nói thật hắn cũng lạ chưa thấy Gin tập nhẫn thuật bao giờ,lúc nãy thi triển nhẫn thuật tào lao đó có thể thấy được tốc độ kết ấn của nó là 4 ấn trong ba giây cũng coi là nhanh.

Gintoki bước lên trước sân vẫn không bỏ cái thói lết dép của hắn,đứng đối diện Gintoki là thiếu niên tóc đen có vẻ là Uchiha nhất tộc vì sau lưng hắn quả thật có dấu hiệu quạt tròn,hắn mặt mũi kiêu ngạo nói:Hừm từ nãy giờ chú ý hai đứa bạn của ngươi ta coi như biết thực lực của chúng,bây giờ thì muốn thắng ta không dễ đâu.

Hả....sao lúc nãy không thằng nào trang bức đến phiên mình gặp phải chẳng lẽ đây nhân vật chính đãi ngộ-Gintoki ngạc nhiên lẩm bẩm rồi rút kunai ngồi chòm hổm đào đất.

Nè Gin không phải giờ nghịch đất đâu thằng ngu,đợi đánh xong rồi chơi không muộn-Jiraiya vỗ trán nói,mẹ bó tay thằng này giờ thi đấu còn chơi nghịch đất.

Hừm......Hai em chuẩn bị xong chưa,Gin nghiêm túc đấu đừng lo chơi nữa-Akira cũng buồn bực nhắc nhỡ,tuy hắn biết học trò mình bị tự kĩ cũng không ngờ nặng thế.

Bắt đầu-Akira vung tay ra hiệu.

Thằng nhóc dám xem thường tao-Uchiha jiro rút shuriken phóng thẳng vào gintoki nói.

Gintoki lăn trên đất né shuriken rồi đứng dậy thấy jiro rút kunai lao thẳng vào, hắn phủi bụi nói:thằng chó chơi lén!

Khi jiro cách hắn 50 cm,tay phải cầm nắm cát quăn vào mắt Jiro làm xung quanh ninja bối rối,mẹ nó chưa thấy ai chơi bẩn thế này nhưng mà hành động tiếp theo của hắn làm họ lạnh cả người,chỉ thấy bất ngờ bị trúng cát jiro bối rối bổng cái chân sút thẳng vào chim hắn làm hắn quỳ xuống đất mồi hôi chảy đầy mặt hai chiêu Ko.

Xung quanh mọi người lạnh ngắt với một ninja như họ thật chưa thấy kiểu đánh này bao giờ,họ đâu biết đây cách đánh lộn bình thường của bọn du côn mới dùng cho dù samurai lẫn ninja họ khinh làm thế,nhưng chết ở chổ nó không sai gì hết, lại đúng bản ý của một ninja dùng mọi thủ đoạn để thắng.

Mẹ nó tao hoa mắt đi,nghe nói tộc Uchiha rất lợi hai sao chưa hai chiêu đã gục rồi-Jiraiya trán chảy mồ hôi hỏi đang đứng cạnh Orochimaru.

Tao...cũng chưa từng thấy cách chiến đấu bựa như thế-Orochimaru cũng bối rối,thật cho dù chiến đấu không chừa thủ đoạn nào nhưng hắn không mất mặt đến chơi ném cát đâu.

Người chiến thắng là...-Akira định tuyên bố gin thắng chợt thấy Ôm hán Uchiha jiro đứng dậy căn răng nói:Tôi..chưa thua đâu.

Mọi người xung quanh bất ngờ,bình thường bị đánh chỗ đó coi như xong,không ngờ Jiro còn không chịu nhận thua nữa,đúng tộc Uchiha lòng kiêu ngạo không cho họ thua được,chỉ thấy jiro đứng thẳng nhịn đau hai tay kết ấn chậm,mọi người xung quanh bổng nghĩ đến điều gì"dùng nhẫn thuật"từ đầu cuộc thi tới giờ dù là chiến đấu cũng không có dùng nhẫn thuật tấn công mọi người cũng tự hiểu rõ chỉ cuộc thi thôi bọn nhóc này cũng mới 6 tuổi làm sao biết sử dụng nhẫn thuật dùng nó chẳn phải ỷ lớn hiếp nhỏ sao.

Bổng Orochimaru hét lớn:Cẩn thận Gin hắn dùng nhẫn thuật tấn công đó!