Hội Trưởng, Anh Thích Tôi À?

Chương 2-2: Nhập học (2)



Cái tính hậu đậu không bỏ được, cô va phải một bạn nữ, cả hai đứa đều ngã xuống. Thiên Du nhanh chóng đứng dậy cũng vội vàng đỡ bạn nữ kia dậy.- Cho mình xin lỗi! Bạn có bị sao không?_Thiên Du quan tâm hỏi.

- Mình không sao.

- Mà bạn có biết phòng hiệu trưởng ở đâu không?_ Uyển Nhi cười mỉm, dịu dàng hỏi lại.

- Trùng hợp vậy? Mình cũng đang đi tìm nè._ Thiên Du cười tóe toét nói tiếp.

- Hay hai đứa mình cùng đi tìm nha?

Nhìn vẻ mặt Thiên Du, làm như có điều suy nghĩ Uyển Nhi gật đầu đồng ý.

- Ừ, mà từ nãy đến giờ mình cũng chưa biết tên của bạn nhỉ?_Uyển Nhi cười tủm tỉm, hỏi.

- À, mình quên mất._ Thiên Du cười, xoa tóc của mình.

- Xin tự giới thiệu mình là Thiên Du, rất vui khi được làm quen với bạn! _Thiên Du cười nói rồi giơ tay ra muốn bắt tay làm quen.

- Mình là Uyển Nhi, rất vui khi được biết bạn!_ Uyển Nhi cười nói cũng đưa tay ra cầm lấy tay Thiên Du. Hai đứa nắm tay nhau đi tìm phòng hiệu trưởng. Trên đường đi họ đã tám đủ mọi thứ trên trời, dưới đất cũng nhờ việc này mà sau này họ càng thân thiết và thành bạn cực tốt của nhau. Sau một hồi lết xác mệt mỏi họ đã tìm được phòng hiệu trưởng.

"Cộc....cộc"

- Vào đi. _một giọng nói uy nghiêm vang lên.

- Chúng em chào thầy ạ!_ Uyển Nhi và Thiên Du lễ phép nói.

- Thưa thầy, em là học sinh đã đạt được xuất học bổng của trường trong đợt thi vào học viện ạ!_Thiên Du lễ phép nói tiếp.

- Em muốn hỏi thầy là giờ em sẽ được xếp vào lớp nào ạ".

Thầy hiệu trưởng đánh giá Thiên Du một lượt, sau khi xem học bạ của Thiên Du ông lấy từ trong ngăn kéo lấy ra một chiếc huy hiệu bằng đồng hình ngôi sao có dòng chữ The Heris hơi nổi đặc biệt có gắn tên Thiên Du trên đó. Cầm huy hiệu trên tay cô vui vẻ gắn nó vào áo. Nhìn sang Uyển Nhi cũng thấy cô đã đeo huy hiệu vào, huy hiệu của Uyển Du là vàng khác với của cô, hai người nhìn nhau cười. Trong lòng của Thiên Du cũng tò mò cùng là huy hiệu sao lại khác nhau như vậy, nhưng cô cũng không hỏi nhiều, chỉ im lặng ngồi đó.

(T/g: giống PD á???

Uyển Nhi: bà viết chứ ai, vậy mà còn kêu. "Phi giày"

T/g: "né" ta chạy đây??.)

- Các em ngồi đây lát nữa cô giáo sẽ đưa các em đi nhận lớp._Thầy hiệu trưởng nói.

- Thầy có phải em sẽ học cùng Thiên Du không??_Chợt Uyển Nhi lên tiếng.

- Này......cái này..._Hiệu trưởng ấp úng nói không ra lời. Thực ra ông định để Thiên Du qua lớp 10B học sau khi xem học bạ của cô, đó là sắp xếp tốt nhất đối với Thiên Du. Ở lớp đó chỉ có những người có xuất thân thấp hoặc nhận được học bổng sẽ học ở đó. Nghe Uyển Nhi hỏi vậy ông do dự không biết nên nói thế nào. Ông không muốn chỉ vì một chuyện nhỏ mà đắc tội với Chủ tịch tập đoàn Lâm Thị. ( hiệu trưởng sợ Uyển Nhi không vui sẽ mách với ông của mình thôi mừ)

- Vậy...thôi được rồi em với Thiên Du sẽ học ở lớp 10A _Hiệu trưởng thở dài nói. Lấy điện thoại gọi cho giáo viên chủ nhiệm lớp 10A, bảo cô xuống đưa bọn họ đi nhận lớp.

15 phút trôi qua.....

"Cộc.....cộc..."

- Vào đi_Hiệu trưởng nói.

- Chào thầy_Cô Trang nói.

- Đây là hai em học sinh dược xếp vào lớp cô, cô hãy đưa các em ấy đi nhận lớp đi._Hiệu trưởng nói.

"Vâng"_Cô Trang nói. Quay sang nhìn hai đứa nói tiếp.

- Các em đi theo cô_Cô Trang chào hiệu trưởng rồi đi ra ngoài. Hai đứa nhìn nhau cũng chào hiệu trưởng đi theo cô Trang.

GTNV mới:

Vũ Thị Thu Trang: 37t, là một người khó tính khinh thường người nghèo (trong khi bả cũng nghèo giống vậy) lúc nào cũng chát phấn, mỗi khi đi đến đâu là hàng tá phấn rụng tới đó.??


* Huy hiệu của học viện có ba loại:

_ Huy hiệu bằng vàng: là những người có gia thế, thân phận to lớn.

_Huy hiệu bằng bạc: thường là những người có tập đoàn hoặc gia thế thấp hơn ( một xíu).

_Huy hiệu bằng đồng: là những người nhà giàu mới nổi, có bố, mẹ là công nhân viên chức nhà nước hoặc là những người nghèo có học bổng mới được vào học ở học viện The Heris.

*có ai theo dõi truyện mk hông???, cmt cho mk để có động lực viết tiếp_lời t/g*