[Hồi Ký] Cấp 3, Anh Và Em

Quyển 1 - Chương 6: Cứu gái



À hóa ra là đánh ghen, ùi ui gần chục thằng con trai vai u thịt bắp đi quay 1 đứa con gái. Méo biết tụi nó có phải đàn ông không nữa. Bỗng dưng một giọng nói lãnh lót quen thuộc vang lên, vâng chính là chị ấy...

_ Ê N ông dô cứu chị đó đi, không bã chết giờ. - bé HO nhà ta lên tiếng yêu cầu.

_ Không! bà điên à, tôi dô đó bọn nó thịt tôi lun rồi sau @@ - vãi cả kiu cứu, cỡ tôi bọn nó tjông nát ass thì tàn đời trai ấy chứ.

_ Đồ thỏ đế, chết nhát - vãi cả chữi, sau bé không ngon bé nhào dô đi coi tình hình nó ra sau =]]

_ Vâng thế ảnh hưởng gì đến kinh tế nhà bà à.

_ Đồ rùa rụt cổ, có cứu người ta không thì bảo - rồi xong game, con mẻ cáu lên rồi. Tôi đành lếch xác vô làm anh hùng vậy.

Lách đám đông tôi bước hiên ngang vào, đám đó sững lại giây lát rồi... chữi con kia tiếp, coi như tôi không có mặt. Ôi đệch bọn đàn bà =]] trai tráng gì mà đi chữi 1 đứa con gái, xong đứng cổ vũ cho mấy mẹ đầu xanh đầu đỏ đánh em kia nửa chứ.

_ Dừng lại đi, cả bọn 10 mấy người ỷ đong hiếp yếu à - tôi nói, khuôn mặt lạnh lùng nhìn vào đám đó

_ M là thằng nào mà xen vào chuyện của bọn t - một anh trẩu nào đó cất tiếng.

_ Rút lại lời m vừa nói đi, tin 5p sau đại ka m có mặt lùa bọn m về hay k.

_ ĐM m đùa với t à thằng nhãi ranh, đại ka t là a T đó, m chán sống rồi phải không. - a trẩu hét vào mặt tôi, kèm theo tí sương vkl thật.

Cơ mà nó nói gì, a T đại ka nó à, kì này có chuyện vui rồi đây. Tôi rút con dế yêu cất số gọi ngay cho lão đại

_ A T hả, e N nè

_ Có gì không ku N

_ A chạy lên trường Xxx dùm e cái, đám lính a nó làm loạn khu này đây.

_ Thằng nào ngon thế, đợi t 5p có mặt

Cúp máy, tôi quay mặt qua thì thấy a trẩu kia mặt xanh xám cmnr @@ tai thính thật nghe nói có mấy câu mà biết ngay đại ka yêu dấu của bọn chúng sắp tới.

5p sau tiếng xì po dần tới gần, mặt a trẩu cùng đồng bọn ngày càng xanh hơn nữa. xe dừng, a T đi thẳng vào giữa đám đông, mấy đứa hsinh hiếu kì thấy a T tự động dạt ra 2 bên cho lão bước vào =]] như hoàng thượng giá lâm vậy, chỉ thiếu điều quỳ lạy thôi.

_ Gì vậy ku N - ảnh nhìn tôi sau đó quay qa đám lính hét. Thằng nào gây chuyện với em t bước ra.

_ A coi dạy lại đám lính nhé, trai tráng gì như đàn bà thế kia, 10 mấy thằng chặn 1 đưá con gái không biết nhục à - tôi nói

_ Thằng L chuyện này là sao? - a T hét lên với a trẩu hổ báo lúc nảy.

_ Dạ xin lỗi a T e không biết là e của a, e lỡ dạy...

A T không nói gì bay vào bass vào mặt a trẩu, đâu được 3 4 cái a trẩu gục lun, mỏ máu phun trào, đám xăm trổ kia xanh mặt. A quay qua kiu tôi về đi, bửa nào lên quán a nhậu chơi. Tôi cũng gật đầu cho có lệ chứ lên đó uống gì lại ổng, ổnng uống rượu như nước lã ấy. Kinh lắm.

Quay qua em bị đánh thì thấy bé O đang chăm sóc sức khỏe rùi. Thấy cũng không sau, trầy trụa sơ sơ. Mà gái xinh vler luôn. Thế này thì kiu sau đám con gái kia không ghen tức mà đánh cơ chứ. Gái đẹp cũng là 1 cái tội đó chứ. Bé O dìu em ấy vào quán nước trước cổng, tôi thì cũng xách ass đi theo coi tình hình thế nào cơ chứ. Ngồi 1 hồi e ấy bình tâm lại mới cung cấp đủ thông tin cần biết. Mà kiu bằng chị mới đúng, tên T, học 12A2 lớp chọn mới ghê. Bả kể là lớp bả có thằng trẩu kia cưa bả, mà bả từ chối, thế là nó hận, rồi nó kiu gấu nó mới quen thuê giang hồ dô hốt xác bà T này. Ôi thanh niên thời nay manh động vler ra vậy, may mắn mình là thanh niên nghiêm túc hehe.

Ngồi tới 12h mấy thì cũng ra về, trước đó bà T cũng xin sdt tôi vs O rồi, hứa hẹn cảm ơn cảm tạ gì gì đó, cũng méo quan tâm lắm, chia tay nhau lên xe đá số bay về chuồng, à nhầm về nhà.

Vế thì thấy thằng cốt đột A đag vét nồi cơm rồi. Má thằng lười đến cơm cũng méo biết nấu. 2 thằng đành dắt díu nhau đi ăn cơm tiệm sống qua ngày. Cơ bản tại chủ quán cơm có đứa con gái học lớp 9 nhìn cũnh xinh, bữa nào cũng ra phụ mama nó bán cơm hết, nên hầu như lần nào cũng gặp e ý, cũng liếc mắt đưa tiền cho e nó =]] haizz đời học sinh vất vả vler ra, ăn với chả học, gái gú nữa chứ...