[Hồi Ký] Cấp 3, Anh Và Em

Quyển 1 - Chương 50: Nhà trọ mới



Người ta nói sóng bắt đầu từ gió,có lẽ đúng là vậy, ban đầu chỉ là những cơn gió nhỏ thôi, chỉ đủ sức khiến cho chúng ta dừng chân tí rồi bước típ, nhưng nhiều cơn gió bay đến nó đủ sức thổi tung bạn đấy.

Học hành chăm chỉ được 1 tháng, cuộc sống của tôi dần vào guồng, sáng đi học, chiều thì ở nhà ngủ, tối thì đến quán cafe của aB làm. Mà làm nhân viên thì ổng không cho, thế là ổng lôi tôi với thằng A lên cái chức quản lí, cũng ok nhưng mỗi khi ít khách là tôi ra bưng bê phụ như nhân viên luôn. Cũng nhờ vậy mà mấy a trong quán quý tôi lắm.

Xui xẻo thay một ngày nọ thì nhà trọ của chúng tôi bị giải tỏa vì ông chủ chơi banh bóng thế nào đấy, thua mấy tỉ đến mức bán luôn khu nhà rồi trốn nợ. Thế là mất chổ ở luôn =]]

_Giờ sao đây m - thằng A tay xách balo hỏi tôi

_Hỏi lão B thử coi có chổ nào thuê nhà không? -tôi đáp

Cướp!!! Có ai không cứu tôi với!!!

Một tiếng hét thất thanh vang lên từ trong khu hẻm nhỏ, tôi đưa mắt nhìn thằng A, hai thằng chẳng nói chẳng rằng từ từ bước tới nơi đó

Một con hẻm nhỏ chỉ đủ cho 3 người đi song song nhau, mà lại là hẻm cụt nữa chứ. Ở phía trước có 1 phụ nữ tuổi trung niên đang giằng co với 3 người đàn ông, chắc là cướp. Máu anh hùng nổi lên, tôi với thằng A quăng balo nhảy vào

Một cú đá vòng cầu vào 1 tên, tôi nương thân đứng vững làm trụ cho thằng A nâng người lên tung hai cú đá vào ngực 2 thằng còn lại. 3 thằng ngã xuống, lại nhận thêm từng cú sút của 2 thằng tôi vào người =]] lậu ngày không đánh nhau đánh 1 trận sướng chân thật chứ hehe

Nhặt cái giỏ trả lại cho cô gì gì đó, giờ bả mặt mày xanh như tàu lá luôn rồi

_Cô ơi cái giỏ của cô đây - tôi đưa cái giỏ cho cô

_Cô cám ơn 2 đứa, không có 2 đứa chắc cô chết mất - cô nói

_Dạ không có gì đâu cô, thôi thưa cô con đi, con còn kiếm nhà trọ nữa, trời sắp tối rồi - tôi chào

_Ơ con ơi con kím nhà trọ à - cô hỏi

_Dạ có gì không cô?

_Cô đang cho thuê nhà nè, còn 2 phòng, nếu con thấy tiện thì dọn đến ở luôn, coi như cô trả ơn -cô nói

_Dạ vậy thì tốt quá rồi -tôi cười

Hai thằng tôi theo theo cô đi đến đường Tôn Đức Thắng, chỉ dừng chân lại tại 1 ngôi nhà 3 tầng khá lớn. Khu này khá gần trường tôi, và cũng gần quán luôn nên may mắn thật, thuận lợi di chuyển. Nhà của cô theo phong cách châu âu, nhìn rất vừa mắt, ngoài khoản sân rộng rãi ra còn có hồ bơi sau nhà nữa chứ, nhìn như một khách sạn 5 sao chứ chả chơi đâu nhé. Vô tình lụm được bí kíp nữa chứ hehe

Mở cửa nhà chào đón 2 thằng tôi là 2 chị e sinh đôi, là hai cô con gái rượu của cô chủ nhà ý mà, thấy hai thằng tôi thì hai nhỏ có vẻ khó chịu, chắc tại bọn tôi ăn mặc khá là lôi tôi lếch thếch ý mà.

_Ai đây mẹ -1 nhỏ lên tiếng

_À đây là hai ân nhân của mẹ, họ đang kím nhà trọ nên mẹ dẫn về đây cho họ ở 2 phòng ấy mà -cô từ tốn nói, trong khi đó tôi với thằng A hết soi căn nhà lại soi đến hai chị e, chủ yếu là tìm cách xem con nào là chị con nào là e thôi mà hehe

_Hừ người đâu mà như hai lúa vậy- nhỏ đó lên tiếng, còn nhỏ kia thì im lặng từ nảy giờ không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào hai thằng tôi mà thôi.

Cay máu, tôi trả lời nó luôn, bộ nhà quê thì không xứng đáng để được lên thành phố à

_Uả tôi là nhà quê đó thì sao, bộ nhà quê không được sống ở đây à

_Anh!!! -nhỏ đó bực tức

_Thôi m kệ đi - thằng A kéo tôi lại nói nhỏ

_Thôi đi Dương Thùy, đây là khách của mẹ -cô nói, hra nhỏ đanh đá tên Thùy, thùy mị đâu không thấy, thấy đanh đá quá trời

Nhỏ đó bực tức đi vào nhà luôn, con kia cũng đi theo

_Con thông cảm con gái cô nó hơi khó chịu 1 tí, tại tụi con là người lạ mà

_Không sao đâu cô. -tôi nói

_Thôi mình vào nhà đi -cô bảo 2 đứa

Hai thằng xách balo theo cô vào nhà, bỏ mặc hai con nhỏ kia ngồi dưới phòng kháchchúng tôi lên thẳng lầu 3 luôn. Hai phòng kế bên nhau, có đường lên sân thượng nữa, nhìn đã thật, Oke với căn phòng, tôi với thằng A lại xuống dưới nhà nói chuyện với cô

_Nhà đẹp quá cô nhỉ -thằng A lên tiếng

_Uhm cảm ơn con, à mà các con tên gì cô chưa biết

_Dạ con tên A, còn thằng này tên N -thằng A vừa nói vừa chỉ vào người tôi

_Ừ cô tên Lan, còn hai đứa con cô tên Mai Thùy và Dương Thùy, tụi nó còn nhỏ lắm, mới học 11 thôi

_À vậy bằng tuổi tụi con rồi

_Vậy hả, thế tụi con học trường nào vậy?

_Dạ trường NT á cô

_Ồ thê thì hay quá, vừa hay con cô cũng học trường đó, nó học 11B4

_Dạ thế ạ!

Ngồi bô lô ba la với cô 1 hồi cũng biết thêm 1 số thông tin, cách nhận diện hai con kia là nhìn vào nốt ruồi trên cổ của hai nhỏ đó, đứa nào có nốt ruồi son là Mai Thùy, còn đứa còn lại là Dương Thùy. Thế thôi hehe.

Đã dấu thân phận nên tôi và thằng A hằng ngày vẫn đi làm nhé, ban đầu cô thắc mắc nhưng rồi với cái lý do nhà nghèo cần làm thêm kiếm tiền trang trải nên cô cũng không nghi ngờ gì nữa. Còn hai nhỏ đó thì cứ như nước với lữa vậy, lúc gặp hai thằng tôi thì con DT chí chóe hẳn, chỉ có MT là hiền diệu thui hehe.

Hằng ngày vẫn đến trường trên con đạp teen thần thánh, quanh quẩn ngắm cảnh với ngắm gái thôi, đến lớp thì làm quen cũng khá nhiều đứa rồi, cũng khá là vui tính. Nhưng muốn bình yên thì không bao giờ được như ý muốn đâu nhé

Một ngày đến lớp muộn, tôi lay hoay dắt xe vào, chẳng biết sao vô tình đụng trúng 1 nhỏ nào đó, nhưng cũng không có thời gian để dây dưa với nó cho lắm, tôi chỉ kịp quay lại xin lỗi rồi chạy biến đi mất luôn

_Ê m làm gì chạy ghê thế - thằng L hỏi tôi

_Mẹ kiếp, sợ trể giờ -tôi đáp

_*** còn tới 5p nữa mới vào học cơ mà m chạy như chó đuổi thế kia haha- nó troll tôi

_Cút cmm đi nhé, lượn ngay và luôn cho đẹp trời - tôi cáu

Ngồi học hai tiết đầu thì ra chơi, bỗng dưng thấy trước cửa lớp đông đông, chẳng biết dụ chi nữa, rồi có 1 thằng trong lớp kêu tôi

_Ê N có ai kím m nè

_Chờ chút t ra ngay - tôi đáp, đứng dậy vươn vai cái rồi mới bước ra

Bên ngoài là con nhỏ tôi đụng trúng hồi nảy, bên cạnh nó là 1 đám con trai, tính thịt tôi à @@ à mà trong đám nó có cả con Dương Thùy nữa nhé

_Ê con chó nảy m đụng bạn gái t sao không biết xin lỗi hả - 1 thằng đầu đỏ nào đó lên tiếng

_Ê nói chuyện đàng hoàng nha bồ, t đụng bạn gái m t xin lỗi rồi nhé- tôi nóng máu

_Cái *** con mẹ m bố láo không - thằng đó tiếp

Nảy giờ con Dương Thùy thì đứng chơi với con bạn nó- tức là con nhỏ bị tôi tông trúng ấy, lâu lâu là cứ nhì tôi cười đểu, y như để nói rằng tôi sắp bị ăn đập ý

Và đúng như vậy, ngay lập tức có 1 thằng nhảy vào bass thẳng vào đầu tôi. Hà nhưng thằng nào thì chơi được chứ tôi thì không dễ vậy đâu nhé, vừa trúng đòn tôi quay qua đấm thẳng vào mặt nó luôn, cu cậu té ngã, đám bạn nó thì ùa lên chơi tôi. Do hành lang khá chật hẹp nên mỗi lần nó nhảy lên chơi tôi dữ lắm chỉ 2 thằng, do đó tôi lựa thế đứng sát tường, mượn sức tung người đạp hai thằng cùng 1 lúc, khiến nó ngã xuống cãn đường. Cay cú với đám này, tôi tiếp tục hành hạ chúng bằng những đòn đá sở trường, khiến cho Dương Thùy nhìn tôi không chớp mắt luôn vậy, thấy cũng hài

Đánh được tầm 5p thì trận chiến kết thúc, tôi 1 cân 5, và cả 5 thằng kia được mấy đứa con gái dìu về lớp, còn Dương Thùy quăng cho tôi ánh mắt, ý nói mọi chuyện chưa xong đâu ý mà.

Haizz lại gây chuyện nữa r

"giờ em đang ở nơi đâu"