[Hồi Ký] Cấp 3, Anh Và Em

Quyển 1 - Chương 29: Chơi dại



Chạy bộ từ từ ra công viên ĐK. Làm bài khởi động quen thuộc của bộ môn taekwondo xong xuôi rồi chạy vài vòng công viên. Công nhận mới 4h mấy 5h mà công viên đã có nhiều bóng người xuất hiện tập thể dục buổi sáng, cơ mà chủ yếu là u50 60 thì nhiều, còn trẻ thì chỉ được mấy mống thui, kể cả tôi. Chạy vài vòng làm nóng cơ thể, xong về làm nốt vài bài quyền, vừa diễn vừa đảo mắt xem có e xinh tươi nào lướt qua không hehe. Cơ mà giờ này còn sớm, với lại thời tiết lúc này khá lạnh nên chẳng có được mấy người ra tập, ngày thường thì đông lắm cơ.

Đi vòng quanh kím cành cây nào chắc chắc để làm xà đơn, hít chục cái cho lên cơ tay với cơ ngực, sẵn làm cơ bụng săn lại luôn, xong hít đất 20 cái, gập bụng 20 lần. Đây là bài tôi thường tập để giữ được cái body chuẩn 6 múi này. Cũng oke lắm đấy hehe.

Tập vài lần như thế nhìn đồng hồ cũng đã 6h hơn rồi, đành lót tót chạy về gọi bọn kia với 2 con mèo lười dậy.

Về đến nhà thấy cửa vẫn khóa như lúc tôi đi! chắc mẫm rằng bọn chúng vẫn còn đang sai giấc nồng.

Và y như rằng, bọn nó vẫn đang nằm lăn lê bò trườn trên cái sàn nhà của tôi! thiệt là hết biết. Tôi vào mở tủ lạnh lấy chai nước uống, nghía qua thì thấy cái bánh kem còn đấy, hôm qua quên không đem ra =]] á à có trò vui rồi đây.

Tôi cầm nguyên cái bánh kem ra, lấy tay quệt từng ngón rồi quẹt lên mặt từng thằng, cho mỗi đứa 1 bộ râu với cái mặt mèo kkk xong xuôi tôi móc con iphone 5s mới tậu mấy bữa trước ra chụp hình lại, kì này facebook sẽ vui lắm đây hehe.

Bỏ mặt đám bạn vẫn đang say giấc nồng và không hề biết thảm cảnh sắp sửa diễn ra trong bọn chúng, tôi lên phòng coi hai con mèo dậy chưa

Hai ẻm vẫn còn đang ôm nhau ngủ, nhìn như 2 con les ý. Tôi ngướng người lên hôn nhẹ vào trán mỗi e 1 cái, xong nhìn 2 đứa ngủ. Thấy khóe môi O khẽ cười cười, á à đang giả vờ ngủ à, biết tay a đây hehe

tôi cuối người xuống, hun môi e luôn, ban đầu thì ngại, nhưng rồi e cũng đáp trả lại, 2 tay vòng lên ôm cổ tôi kéo xuống. Đến giờ mới nhớ ẻm mới ngủ dậy chắc chưa đánh răng đâu nhỉ @@ cơ mà lỡ hôn rồi thì coi như kệ mẹ nó đi =]]

Hôn được tí thì buông e ra, mặt O đỏ ửng lên

_Ghét cái mặt, mới sáng đã lợi dụng hôn người ta rồi

_Vợ a thì a hôn chứ sao, thôi dậy đi còn đi ăn sáng nữa.

_Cõng e đi a

_Rối leo lên - tôi vừa nói vừa xoay lưng lại cho O nhảy lên, xong cõng e vào nhà tắm, rồi đá e vào đó xong tôi quay lưng về lại giường ngắm Q ngủ.

Về tới giường. thì nghe tiếng thút thít của Q, sao vậy kìa

_Ơ e sao vậy

_Sao a hôn O mà không hôn e cơ chứ, e không chịu đâu huhu

Á à thì ra là đang ghen tỵ đây mà, tôi cuối xuống ôm e vào lòng, đặt lên môi e 1 nụ hôn chào buổi sáng. E thoáng bất ngờ nhưng rồi cũng nhanh chóng đáp trả lại, lưỡi quyện vào nhau, chắc e mới hôn lần đầu nên còn chưa biết cách đá lưỡi, mặc cho lưỡi tôi tung hoành. Mới sáng đã được ăn cháo lưỡi từ hai người con gái tôi yêu thì còn gì bằng được nữa chứ hehe

Buông e ra, e vẫn còn e dè nhìn tôi, đỏ mặt ngượng ngùng.

_Thế nào, hết ghen tỵ rùi nhá

_Quỷ hà -Q đấm yêu tôi, xong vào nhà tắm làm VSCN luôn.

Tôi lấy đồ rồi lên phòng tắm trên lầu tắm luôn, sáng tập về đổ mồ hôi khó chịu lắm.

Lát sau tôi cùng 2 ẻm xuống nhà, thấy bọn kia còn ngủ nên tôi cùng hai ẻm kéo nhau đi lun. Thấy mặt tụi nó 2 ẻn cười ngặt ngẽo, cơ mà tôi ra dấu kiu 2 e im lặng đi ra. Cả 3 kéo nhau ra đầu ngỏ làm tô hủ tiếu, ở đây hủ tiếu bò viên ngon mà rẻ nữa, ăn 1 lần là ghiền luôn. Tôi thì chén nhanh chóng tô hủ tiếu, còn hai ẻm thì ăn từng tí như mèo ý.

Ăn xong tôi nắm tay hai e về, trên đường 2 ẻm cứ tí ta tí tởn chóng cả mặt, về đến nhà thì thôi rồi lượm ơi...

Đám bạn tôi đã phát hiện ra sự thật kinh hoàng, chúng đã tẩy trang khuôn mặt đầy kem ấy, và chúng đang ngồi trước cửa thành 1 vòng tròn, trung tâm là thằng K với cái bánh kem trên tay, mặt thằng nào thằng nấy hình sự vler luôn vậy

Thấy tôi bước vào cổng, chúng nó cười tươi như hoa, như thằng nghèo mạt rẹp đi đường lụm được vàng khối vậy =]]

_À a N đẹp trai của chúng ta đã về, các bạn vỗ tay chào mừng nào -thằng K nói

"Bộp bộp" đám bạn thì vỗ tay hưởng ứng, mắt quăng cho tôi cái nhìn rất chi là thân tình

_A còn gì để nói với bọn e không nhỉ- thằng V hỏi.

_Mấy đứa nói gì thế, a chẳng hiểu- tôi giả ngu

_À a N không hiểu kìa bây. Ê A khóa cửa lại m -thằng V nói tiếp, ra hiệu cho thằng A. Định mệnh thằng này nó chờ sẵn ngoài cửa, kiểu này tôi xác cmn định rồi, hai e thì nhìn tôi cười như đúng rồi, xong bỏ vào nhà đứng xem cảnh tôi sắp bị tử hình bởi đám bạn.

_Hêhê có gì từ từ nói mà ae- tôi cầu hòa

_Ừ mình ae với nhau mà, từ từ rồi tính há-thằng H gay vỗ vai tôi tỏ vẻ thân tình

_Sáng nay thằng chó nào chơi bọn t nhỉ - thằng K nhìn tôi rồi hỏi, miệng cười đểu tỏ vẻ rằng "t biết thằng đó là ai"

_Thằng nào ác vậy nhỉ, m biết ai không- tôi giả ngu

_Tất nhiên- nó nói, mắt nhìn qua đám cô hồn kia hỏi

_Tội này tính sao đây ae

_Có vai có trả, vai 1 trả 10- thằng P nói

_Ơ ae cứ bình tĩnh mà -tôi khiếp hãi, gì chứ bọn này điên lên tôi có mà ass nở hoa mất.

_Này thì bình tĩnh... ae giết nó

Nói rồi nó úp thẳng cái bánh kem vào mặt tôi! đám cô hồn kia được lệnh phát động tấn công liền nhảy vào đánh đấm, xong tét kem đầy người tôi. Ôi vkl đám trẻ trâu báo thù, tôi ra đi trong thanh thản.

Đánh chán chê tụi nó kéo nhau về! bỏ lại tôi nằm 1 đống nơi xa trường đẫm máu, à nhầm đẫm kem, còn hai con mèo nhá tôi thì cười như chưa từng được cười. Cố gắng lê lếch bản thân đi tắm,bỏ lại 2 con kia vẫn còn đang cười ngất ngư, vợ con gì mà không biết bênh vực cho chồng, mà lại còn cười hưởng ứng nữa chứ. Haizz cần phải dạy lại mới được.