[Hồi Ký] Cấp 3, Anh Và Em

Quyển 1 - Chương 27: Giáng sinh part 2



Đến giờ thì tôi đánh con camry đi rước 2 ẻm, còn thằng A lấy con xì po đi rước gấu nó. Đến nhà O, tôi bấm chuông, cơ mà baba O ra @@

_Cậu là ai

_Dạ con là N, con là bạn của O ạ, nay con rước O đi chơi với lớp- tôi nói, ngoan tí lấy lòng nhạc phụ

_N à, bác nghe con O nói suốt về con ấy, vào nhà đi con, con O nó đang thay đồ trên lầu á

_Dạ vậy để con đứng đây chờ O cũng được, bác cho phép O tối nay đi chơi với con về hơi trễ nha bác

_Ờ miễn sao hai đứa biết giữ mình là được, chuyện tình cảm bác không cấm cản gì, nhưng hai con còn nhỏ, vẫn còn đang đi học nên chú ý cẩn thận nhé - bố O tâm lý dễ sợ, thương nhạc phụ vler ra

_Dạ con biết rồi ạ

Chờ thêm 5p thì O xuống, thấy tôi đang nói chuyện với bố O thì ẻm liền nhảy vào hỏi ngay

_Bố với N nói xấu gì con thế

_Đâu có đâu, bố đang hỏi thăm tí thôi mà, N nhỉ - Bố O trả lời, mắt thì nhìn tôi cười cười

_vậy bố cho con đi chơi nhá

_Ừ đi đâu thì đi đi

_Thưa bố con đi

_Thưa bác con đi luôn ạ

_Ừ đi đi con, bữa nào sang nhà bác ăn bữa cơm nhé con

_Dạ để con sắp xếp ạ

Nói rồi tôi với O lên xe đi luôn, nay O chơi nguyên bộ đầm xanh nhạt, thêm đôi cánh nữa chắc thành thiên thần mất @@

Đi thêm 10p nữa thì tới nhà Q, hên mà Q đã đợi sẵn rồi, chứ không chắc gặp bố hay mẹ Q nữa thì chết mất. Hai ẻm lên xe là y như rằng bô lô ba la đủ thứ chuyện trên đời, chẳng biết nói gì mà nói kinh khủng thế nhỉ@@ Nay Q cũng phong cách váy ngắn ngang đầu gối, màu trắng luôn:))) nhìn yêu lắm cơ. Đúng là tôi đã phải lòng hai thiên thần mất rồi, nhìn 2 em cười qua gương chiếu hậu mà tim tôi dường như chậm đi một nhịp, đẹp thật, đúng là tạo hóa đã sản sinh ra hai thiên thần, để cho tôi chỉ việc đến dắt tay kéo 2 nàng đi mà thôi

Ra tới quán thì thấy cũng đông đủ rồi, lớp tôi đi gần hết, chỉ có mấy đứa theo đạo thì đi nhà thờ nên không tham gia, còn lại hầu như có mặt.

Nhìn sang bên cạnh bàn tôi tstrongi cũng thấy 1 bàn học sinh, cũng đông phết, chắc là bàn của đám bạn Q, vì khi Q vào bar thì có nhiều cánh tay bên ấy vẩy lên. Q cũng sang chào hỏi này nọ rồi về lại bàn tôi. Tôi đặt bàn Vip nhé, ngay trung tâm luôn nên có tểh nhìn bao quát tất cả các góc của quán, nay lễ nên thằng DJ chỉ quẩy mấy bài giáng sinh thôi, nghe cũng êm tai không ồn ào như hằng ngày. Nay thì tôi cũng như bữa nhậu, 2 em ngồi hai bên =]] đám bạn thì biết chuyện nên không ý kiện gì, chỉ có bọn con gái trong lớp chưa biết nên cứ trố mắt ra nhìn, bởi vì bọn nó vẫn nghĩ tôi là 1 thằng nhà nghèo thôi, và cũng bởi vì hôm nay hai nhỏ quá xinh, làm lu mờ hết bọn con gái trong bar, thu hút mọi ánh mắt nhìn theo, gato có, mê muội cũng có, và cũng có khá nhiều ánh mắt hằn học khó chịu từ bàn của bạn Q nhìn qua. Tôi cũng mặc kệ, ghen tị với tôi thì kệ bọn nó vậy, trình kém =]]

Kêu phục vụ đem ra 3 kết sài gòn special ra quẩy thôi, chơi bia cho con gái uống nữa, chứ rượu bọn nó gục hết thì khổ, khó mà ăn nói với gia đình bọn chúng. Nay a2 với aC cũng ra quán, ngồi trên vip1, ngay sau lưng bàn tôi. bàn này chỉ giành cho quản lí thôi, nằm sát tường và cao hơn những khu vực khác cả mét lận, có cầu thang dẫn lên ở hai bên, trên đây thì có 2 bàn dài, 2 băng sô pha cùng với mấy cái ghế cao cao.Thấy hai ổng tôi kéo 2 nhỏ với vợ chồng thằng A lên đó ngồi luôn, lên làm vài ly với hai ổng

_Sao nay ngồi đây buồn thế a2

_Mẹ thì noel làm việc nhiều mệt nó vậy- ổng quạo, tay lắc lắc ly rượu, hình như martin thì phải

_Sao m không ngồi dưới àm lên đây- aC hỏi

_Thấy 2 ông ngồi đây buồn quá nên lên chơi, sẵn giới thiệu e dâu luôn - tôi vừa nói vừa đẩy hai ẻm ra - Sao, thế này đủ tư cách làm e dâu a chưa

_T thấy hai nhỏ này bất hạnh lắm mới quen m đó - a2 đểu

_Ơ đệt ae gì mà phĩ e thế a2

_M có gì để t khen được =]]

_Tính tốt, đẹp trai, vâng vâng - tôi lên mặt

_Thôi thôi m đừng làm t ói - aC nói, giả vờ đưa tay lên xoa xoa ngực

_Dẹp a đi, thôi e xuống dưới đây

_Cút đi m

Nảy giờ hai ẻm chỉ ngồi nghe tôi nói thôi, hai tay thì cứ đan vào nhau, mặt ửng hồng, nhìn muốn cắn quá đi thôi.

Xuống thì thấy đám bạn đã nốc xong 2 kết, đang khui tiếp kết nữa, xuống nốc hết 2 3 ly cho nó tình cảm, hai nhỏ cũng vậy, cơ mà tôi không cho uống nhiều nên thôi, chỉ ngồi ăn chứ không uống nửa.

Cơ mà đúng không lường trước được điều gì nhỉ, ngồi được lát thì có 1 a bên A2 qua mời bia tôi, tôi cũng oke nốc cạn ly, vừa bỏ ly xuống thì bổng ăn nguyên cái ly vào đầu. Định mệnh thằng chó đó chơi nguyên cái ly vào đầu tôi luôn, thấy có máu chảy cmn luôn rồi, cơ mà vẫn còn đủ tỉnh táo đạp cho nó 1 đạp, trước khi đám bạn can ra

_ĐM sao m đánh t - tôi chỉ thằng vào mặt nó

_Thích thì đánh đó, ý kiến gì, mắc chơi không - nó nghênh mặt lên

_Muốn chơi t hả, chưa đủ trình đâu con - tôi nói

_Thích thì ra solo, nói nhiều quá

_Thôi a, nay liên hoan mà, đừng có đánh nhau a - O can tôi

_N đừng đánh nhau mà, còn Qu, sao Qu lại đánh N - Q hỏi thằng đó

_Vì nó cướp Q, tại sao Q vì nó mà không đi chơi với lớp, tại sao vì nó mà Q không chấp nhận làm bạn gái mình - nó hét toáng lên

_Q đã nói rồi, Q không có tình cảm với Qu, Qu đừng có làm phiền Q nữa có được không vậy

_Được rồi được rồi, nếu Q đã nói vậy thì thôi, Qu không có gì để nói nửa - nó quay lưng bước đi luôn, đi ngang qua tôi nó dừng lại

_Còn m sao này ra đường coi chừng t đó haha, t đéo để yên chuyện này đâu - nó chỉ mặt tôi.

Tôi tính nhảy vào ăn thua đủ với nó rồi, nhưng 2 nhỏ kéo tôi lại, máu nóng dồn lên muốn bộc phát lắm, nhưng mà có hai nhỏ ở đây nên tôi cố gắng kìm chế lại bản thân. Nãy giờ hỗn loạn quá, đám A2 cũng về luôn, chỉ còn lớp tôi quẩy, chơi thêm tí nữa tôi nháy mắt kiu thằng A ra nói chuyện, nó hiểu ý bước theo sau

_giờ t lấy chiếc xì po chạy về nhà trước chuẩn bị, m lát lấy con cam chở tụi nó về nhá, nhớ rủ đám ae luôn, kêu tụi nó lát về có gấu thì dắt qua nhà mình luôn, làm tăng hai

_oke chìa khòa nè m- nó quăng chìa khóa cho tôi, xong rồi đi vào trước

Tôi lại chổ hai nhỏ nói 2 nhỏ lát thằng A chở, tôi đi công chuyện tí. 2 ẻm cứ lo là tôi lại đi đánh nhau, cứ ngăn hoài không cho đi, mãi một lúc sau thằng A nói 2 nhỏ mới tha cho tôi đi. Tôi nahnh chóng về nhà làm cho xong công việc. Chạy qua tiệm bánh lấy bánh kem, xong về nhà lấy trái tim bằng bông đã tẩm xăng ra chuẩn bị sẵn sàng

Mấy cây nến thì hồi trưa bọn nó cắm sẵn rồi, giờ chỉ việc thắp lên là xong. thế là xong phần chuẩn bị.

Chừng nửa tiếng sau thì thằng A với đám bạn về tới nhà, nó nhá máy bảo tôi nhanh chóng làm. đám bạn cũng tản ra tạo không gian cho tôi.

Thấy hai nhỏ mở cổng bước vào, tôi nhanh chóng bật hột quẹt, đốt cháy cái trái tim bằng bông đã chuẩn bị kia. Mấy ngọn nến thì theo sợi dây tôi căng trước trên tim mỗi ngọn, chỉ việc sợi dây cháy lên là nên tự động cháy sáng luôn. Cả không gian yên tĩnh chìm trong màn đêm bỗng dưng rực sáng, phút chộc bao trùm một sự ngạc nhiên trong hai nhỏ.

Với tay bậc công tắc điện, dàn đèn led do tôi thiết kế cũng rực sáng, chớp tắt như đom đóm ý, bài nhạc cũng cất lên




Đi qua bao nhiêu khó khăn, đi qua bao nhiêu nỗi thăng trầm.




Đôi lúc anh mệt mỏi, chỉ có em ở bên là người mang đến cho anh những tiếng cười.




Em ơi lại gần anh nữa đi, em hãy nhìn thẳng mắt anh này.




Anh sẽ rất hạnh phúc...




Nếu sớm mai tỉnh giấc, người đầu tiên anh trong thấy chính là em....




Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rồi.




Một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em.




Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở.




Mang đến cho em sự bình yên.. oh..oh..




Dù mai mưa nắng, anh sẽ luôn là người dẫn lối..




Buồn vui gian khó đã có anh ở đây sẽ chia..




Chẳng cần em phải lo lắng hay bận tâm điều gì..




Và giờ hãy hứa: Trọn đời yêu anh nhé em.




Em ơi lại gần anh nữa đi, em hãy nhìn thẳng mắt anh này.




Anh sẽ rất hạnh phúc...




Nếu sớm mai tỉnh giấc




Người đầu tiên anh trong thấy chính là em....