Học Viện Fairy Tail

Chương 8: Lyon reitei



Xin chào mọi người Hiren xin giới thiệu một chap mới với nhân vật không thể thiếu của các Fan Juvia. Mọi người đặc biệt Fan Juvia cùng ủng hộ Hiren và chap này nha. * mọc thêm cái cánh* Aye

_____________________________________________

Cùng đi tới khuôn viên học viện Fairy Tail chúng ta có thể thấy ba anh chàng với ba màu tóc khác nhau với khuôn mặt đẹp trai đang.…chạy hết tốc độ về toà nhà giảng đường của học viện.

- Hừ tên đáng chết Loke tại mày mà bọn tao bị vầy đây, haizz không nhanh thì bà chằn lửa băm vằm ra cho coi.- Gray vừa chạy vừa rủa Loke

- Hôm qua tao đã về muộn thì chớ đã vậy thằng Natsu còn ngáy hơn bò sao tao ngủ nổi.- Leo thanh minh

- Ơ sao đổ tội cho tao hả thằng kia muốn đánh hả, tao chiều.- Natsu vừa chạy vừa đập

- Con lạy hai chế có gì giải quyết sau giờ thì đi nhanh không thì ăn kiếm của bà chằn tóc đỏ đó.

------------ta là đường tắt đến với lớp học A1---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Ôi nhìn kìa ba người họ còn đang ở dưới khuôn viên.- Kinana chỉ về phía ba người kia.

- Ừ sắp reo chuông rồi mà còn thế. Chị Erza cho mấy ổng chết cho coi.- Lucy vừa xem đồng hồ vừa nhăn nhó

- Anh Gray Juvia cầu mong anh sẽ đến kịp. Juvia chắp nhìn lên trời ý lộn trần nhà.( Hiren: Chị Juvia hối lộ em đi em cho ảnh vào kịp. Juvia: Còn lâu anh Gray sẽ đến kịp vì anh Gray là giỏi nhất mà. Hiren: Xí vậy em cho anh với chị Lucy thành một cặp cho coi. Juvia hoảng hốt: Ấy Hiren đẹp trai sao làm thế với chị, đây chocolate thượng hạng đây. Hiren tít mắt: Hí Hí ok chị yêu quý.)

Một thời gian sau do Hiren nhận lời cậu nguyện của chị Juvia nên một chấn động xảy ra. Một lực đá cực mạnh làm cánh cửa lần nữa Die. (Cánh cửa: tên Hiren kia, sao ta lúc nào cũng rơi vào hoàn cảnh này hu hu. Hiren: Ta hiểu mà tại mấy ảnh mạnh chân quá chi.)

- Phù hay quá kịp, thoát rồi là lá la .- Natsu vừa múa vừa hát như điên ra viện làm màng nhĩ Hiren và cả lớp bị xâm hại nặng nề.

- Im ngay đi Natsu muốn ăn kiếm của chị Erza hả?- Lucy vừa bịt tai vừa nhéo Natsu.

Về Loke thì được các bạn nữ săn sóc cẩn thận nên không đáng nói chúng ta cùng đến với nhân vật chính của chap nào. Gray sau khi thoát khỏi bài ca của anh Nát thân yêu thì về chỗ và được chị Juvia tận tay đưa cho một chai nước bự chà bá lửa.

- Anh Gray chắc anh mệt lắm đây anh uống hết chai này thì hết mệt liền.

- À ờ cảm ơn cô.

- Anh Gray nè cuối tuần này anh anh có rảnh không?

- À có chứ có chuyện gì sao.

Juvia chưa kịp nói thì Happy bước vào với anh chàng có mái tóc bạnh kim hất ngược.

- Chào các trò, đây là Lyon của học viện Lamia Scale sẽ chuyển vào học viện của chúng ta một ngày để kết giao giữa hai trường. Aye.

- Chào mọi người tôi là Lyon Reitei hội trưởng học viện Lamia Scale.- Anh chàng đưa đôi mắt không quan tâm khắp căn phòng nhưng dừng lại ở Juvia với anh mắt trái tim.

- Aye Reitei em muốn ngồi ở đâu.- Happy

- Em muốn ngồi cạnh bạn gái tóc xanh xinh đẹp đó.- Lyon

- Aye Juvia em hãy giúp đỡ Reitei trong hôm nay nhé.

- Vâ vâng thưa thầy.- Juvia nhìn Gray và Leon đang nhìn nhau đắm đuối.( theo suy nghĩ của chị ý)

" Reitei Lyon không ngờ đấy"

" Gray cậu có thế nào tôi cũng không để Juvia đau khổ vì cậu đâu"

Lyon đến chỗ ngồi trống cạnh Juvia, đồng thời lườm Gray. Nhưng trong đầu Juvia thì cái nhìn đó là liếc mắt đưa tình.

- Chào bạn Juvia, mình là Reitei Lyon rất vui được ngồi cạnh người đẹp như cậu.- Leon nháy mắt với Juvia

- Vâng rất hân hạnh bạn Reitei.- Juvia đỏ mặt làm Gray bên cạnh nghiến răng ken két.

Giờ ra chơi hôm đó Erza rủ Lucy, Mira, Wendy và Juvia ăn trưa. Mỗi người có từng hộp cơm riêng. Erza màu đỏ trông đó có cái bánh kem dâu sẽ là bữa trưa của cô. Lucy màu hồng với phần cơm đặc biệt mà Virgo làm. Wendy thì hộp cơm màu trắng có hình Carla. Riêng Juvia thì màu xanh biển với phần cơm có hình Gray dĩ nhiên có sẵn một chai nước khoáng.

- Juvia nè, cậu thấy anh chàng Reitei thế nào? Tuyệt bằng Gray của cậu không?- Lucy nháy mắt

- Anh Gray tuyệt hơn chứ anh Gray rất tuyệt trên cả tuyệt nữa.- Juvia

- Thế thì theo chị Lucy thì ai tuyệt hơn anh Gray ạ?- Wendy

- Natsu chứ ai, cậu ấy mà nghiêm túc thì ngầu ghê, tình bạn với cậu ấy rất tốt nên mình quý cậu ấy và mọi người nhiều lắm. Erza chị thì sao.

- Ừm chắc là Jellal.- Erza vừa nhâm nhi vừa nói.

- Woa Jellal đó, cậu ấy tuyệt ghê vậy giúp đỡ mọi người nhiều lắm nhưng không bằng Laxus.- Mira

- À mọi người có thể giúp Juvia không? Juvia muốn rủ anh Gray đi chơi nhưng ngại nói ra lắm.

- Được chứ, đi theo bọn tôi.- Cả bọn kéo Juvia đến sân thượng nơi Gray đang ăn trưa với Loke.