Học Viện Fairy Tail

Chương 4: Ác ma của học viện fairy tail



- Wakaba, Cana, Makarow, Macao ai cho mọi người mang thuốc lá và rượu vào trường hả? Wakaba dọn nhà vệ sinh nam cho tôi, Cana dọn nhà vệ sinh nữ, Makarow quét toàn bộ sân trường còn Macao dọn hành lang 4 dãy nhà cho tôi, sau đó chép phạt 1000 lần câu " tôi hứa sẽ không mang rượu và thuốc lá vào trường nữa" thi hành ngay cho tôi.- Vâng sau khi chức hội trưởng hội rơi vào tay Erza những nạn nhân thứ hai có hình phạt không thể " nhân từ " hơn

- Ôi trời cái lưng của tôi sao tôi lại rơi vào hoàn cảnh bị một con bé đáng tuổi con mình phạt thế này.- Wakaba vừa dọn nhà vệ sinh tầng một vừa than trách ( các bạn chú ý học viện này có tất cả bốn dãy mỗi dãy hai nhà vệ sinh. Bao gồm tầng một và tầng ba, mỗi dãy nhà có bốn tầng.)

- Thế muốn ăn cây kiếm đó hay sao mà không làm tụi mình già quá chạy không kịp đâu.- Macao dọn hành lang bên ngoài đáp

- Hứ con quỷ đáng ch*t mới mang có rượu vào mà bị vầy.- Cana bên phòng vệ sinh nữ rủa Erza tới tấp.

Nhưng con ác quỷ không dừng lại ở đó, chúng ta cùng đến với những thần dân khốn khổ đang chịu cực hình mà vị hội trưởng ban phát

- Tất cả lấy tập ra cho tôi kiểm tra.- Erza

- Ê Natsu làm chưa.- Leo bên trái thì thầm

- Anh bị gì vậy? Sao hôm nay giở chứng thế Loke, bình thường chả đả động gì cả mà.- Gray quay xuống khi nghe Leo nói

- Bộ hai người không sợ cái lưỡi kiếm vàng của bà chằn đầu lửa hả?

- Ôi dào hôm qua suy đi tính lại chắc bả chỉ doạ thôi chứ không dám làm gì đâu, chỉ có hai thằng ngu kia mới bị lừa.- Gray móc xỉa Natsu đang bốc khói mà không biết còn có một ánh mắt đang chĩa súng về mình.

- THẰNG MÊ KEM KIA DÁM NÓI TAO NGU HẢ?

- Natsu cậu đang nói cái gì vậy hả? Vở thì lúc chép lúc không, bài tập thì không làm giấy thì thua giấy nháp mà còn hét như thế hả? Cậu nghe đây cậu chạy 50 vòng quanh trường, hít đất 200 cái, thụt dầu 1000 cái rồi chép thêm 2000 lần câu' tôi hứa sẽ chép bài làm bài và trình bày vở sạch đẹp , đầy đủ' không thì đừng trách sao lưỡi kiếm này không nhắm vào quyển vở kia mà là cậu đấy.- Erza chém quyển vở của Natsu nát như cám trong một nốt nhạc và đầu kiếm dừng lại ngay cái cổ của cậu. Mọi người trong lớp trừ Laxus đang cố tỏ ra bình tĩnh thì ai ai cũng run như có cơn động đất trong người

Sau cùng dường như cả lớp ai cũng bị phạt nhưng nặng nhất lại chính là Leo

- Leo cậu thật giỏi còn đẹp trai nữa chứ.- Erza

- Đâu có Erza cứ nói quá.- Leo giả vờ khiêm tốn

- Menly nữa chứ. Nhưng vở thì viết chữ ưỡn ẹo quá không lẽ Loke đẹp trai là gay

- Không có mình chuẩn đàn ông nha chỉ là mình nhờ cô bé bên lớp bên cạnh làm nên mới... Hình phạt là gì?

- Đừng lo đơn giản thôi chỉ là chạy 200 vòng quanh trường, nhảy cóc 300 vòng, hít đất 300 cái dọn vệ sinh tất cả các phòng của kí túc xá nam, và chép phạt 10000 câu ' tôi hứa sẽ không nhờ người khác làm bài hộ nữa và sẽ không lợi dụng con gái nữa' đó. Đơn giản thôi mà.

Erza đưa ra hình phạt làm Leo chết trân khóc không ra nước mắt.

- Xin chia buồn với cậu, chúc cậu lên đường bình an nếu ám thì ám bà chằn tóc đỏ ấy.- Cả lớp nghĩ trong đầu và nhìn Leo với ánh mắt thương cảm.

Học viện Fairy Tail đứng trước cánh cổng đã đóng của địa ngục trần gian họ đang ở nơi có một con ác quỷ mang tên 'hội trưởng hội học sinh' rốt cuộc học viện sẽ đi về đâu? Cùng Hiren tìm hiểu nhé