Học Viện Fairy Tail

Chương 27: Kẻ mất niềm tin



- Trời ơi là trời!- Một tiếng thét vang dội lật ngược cả cái hang đá, khiến những con diều hâu phải bay tá lả. (Hiren: hơi lố ^_^)

Bây giờ trong một đáy vực có hai người đang vất vả cheo leo ở vách, bámchắc vào cành cây nhô ra. Quần áo tơi tả, đầu tóc bù xù, cả mình mẩytrầy xước là tình hình của cả hai bây giờ, người tệ hơn là Leon đôi mắtgiờ hiện ra hai màu xanh, đen ẩn hiện dưới mái tóc đen ngắn rối xù nheolại để kéo cái "cục thịt" nặng 60 kg kia. Ai hiểu nỗi khổ của kẻ đangphải một tay chống trọi cả trọng lực với con heo hơn mình chục kí khôngnhỉ? Có thì liên hệ ngay nhớ. Còn Jellal thì vẫn bình thản lắm ấy, đangtính toán cái vụ gì trong đầu thì không biết nhưng thê thảm thì khôngthua ai đâu ha.

Mà tại sao lại có chuyện này nhỉ? Giờ ta đi tìm hiểu thui. LET'S GO!!!!

___ZZZZZZ Chúc ngủ ngon>.

Jellal và Leon tiến vào hang theo Sugarboy, càng vào sâu càng tối, cho tới khi thấy hai bóng người trong bóng tối. Có lẽ trong bóng tối chả ai nhận ra ai, cho tới khi Sugarboy lên tiếng.

- Đây là hang động"Light", ta muốn thấy các ngươi chìm vào sâu thẳm để tìm ra ánh sáng.Khi thấy được con đường mà các ngươi cần đi, hãy trân trọng những gì các người đang có, đừng để vuột mắt. Đặc biệt là ngươi đó cậu bé băng.

- Đừng gọi tôi bằng cái tên đó, tôi không cần ai đặt biệt danh cả.- Gray lên tiếng.

- Julia muốn kết thúc vụ này thật nhanh, đi thôi.

- Ta cũng đi thôi Jellal.- Leon cũng lên tiếng.

- Tại sao lại là ở đây? Có nhiều nơi an toàn hơn mà.- Một tiếng nói uất ức ở ngoài cửa hang.

- Ngươi có gì thắc mắc sao, Sugarboy. Ta đã nói rồi ta chỉ muốn cho tên hoàng tử đó biết sống không bằng chết thôi.

- Jellal, lại đây mau, có cái này hay lắm.- Leon chiếu đèn vào vách hang.

- Cái gì vậy?- Jellal chạy tới.- Gì vậy?

Nhìn vào chỗ đèn chiếu chả thấy gì cả. Phần đá lồi lõm, ăn khá sâu vào trong vách.

- Cậu không thấy nó hả? Không lẽ…, Jellal cậu đeo cái này vào đi nhanhlên.- Leon đưa cho Jellal một hộp kính áp tròng màu xanh, vẫn chưa quasử dụng.

- Nó là…- Hiện hữu trong mắt của Leon và Jellal bây giờ là dòng chữ đỏ như máu đang dần được hiện lên.

'Xin chào những kẻ tội đồ của vườn địa đàng, ta là kẻ gián tiếp trục xuấtcác ngươi. Sao các ngươi không cùng ta chơi trò chơi "Thiên đàng"? Cóđiều con đường tới thiên đàng không trải hoa, nó là con đường địa ngụcdành cho những kẻ thấp hèn các ngươi. Càng yên bình các ngươi càng xathiên đàng, và dần dần tới gần ta mà hiến mạng. Ha ha ha ha.'

- Còn nữa kìa.- Jellal

' Trò chơi… bắt đầu!'

"Boom" một tiếng nổ nhỏ vang lên, làm rung chuyển bề mặt hang.

- Cái gì vậy?- Leon

- Ai biết. Đi thôi.- Jellal gỡ cặp kính áp tròng ra.

- CHẠY NHANH LÊN.- Leon la lớn.- COI CHỪNG.

Thì ra là mặt đá chỗ Jellal đang đứng bị nứt ra làm hai, khiến Jellal rơi xuống nhanh chóng.

- Trời ơi là trời!- Leon la lớn làm những con diều hâu bay tá lả. (Ren:wen wen à heng, hì hì gián đoạn quá. Sorry baby.)- Heo hả? Nặng như mộtcon heo ấy.

- ……

- Yêu cầu cậu thông báo cậu còn sống hay chết để tôi còn thả cậu mà đi lên nhá.

Leon hiện giờ hơi thảm, một bên kính áp tròng màu xanh bị Leon tiện tay vứtđi để thấy rõ, giờ đôi mắt Leon trở thành hai màu. Mái tóc giả bị rơihẳn xuống vực, mái tóc đen ngắn cũn cỡn rũ xuống đôi mắt và phần khuônmặt hơi bị trầy xước. Quần áo bị rách tả tơi do bị đá cào rách.

- Còn sống.- Jellal lên tiếng.- Nè Leon có một mỏm đá nhô ra bên dưới kia, cậu ném tôi qua đó đi, tôi sẽ leo lên cứu cậu.

- Được thôi.

Sau một hồi cả hai đã leo lên thành công, giờ cả hai cũng thảm như nhau.Quay trở lại chỗ dòng chữ, dòng chữ đỏ bây giờ hiện thêm một dòng chữxanh lục bên cạnh, có điều cái dòng chữ này viết bằng dạ quang dễ dàngthấy hơn khi nhìn bằng mắt thường nên Leon bỏ luôn cái kính áp tròng còn lại ra luôn.

- Hết quỷ Satan lại tới Lucifer muốn chiếm lấy vườn địa đàng sao? Không bao giờ.- Leon cười nửa miệng.

' He he he he, hoàng tử có thích không? Ngài muốn báo thù ta không? Chỉtiếc là khi đấng cứu thế chưa tới đây thì ngươi đã không tin vào Ngài ấy rồi. Vườn địa đàng mà chính tay ta đã giấu trong trái tim ngươi chínhlà con dao hai lưỡi kết thúc cuộc sống cuộc đời ngươi trước khi tới được thiên đàng. Liệu Ngài ấy có thể tìm ra thiên thần cứu chính ngươi haykhông đây? Kẻ đánh mất niềm tin vào đấng cứu thế. Ha ha ha ha.'

- Hoàng tử…… sao?- Jellal nhìn về phía Leon đang cười.- Nè Leon, thấy sao, đi được chưa?

- Lúc nào cũng sẵn sàng, trò chơi này chưa biết được nó là gì đâu.

__________________________________________

Sau khi cả hai chia nhau ra giải quyết trò chơi thiên đường cả hai quay trở lại trước vách vực hang.

- Sao rồi cậu thấy gì?

- Cái hang này sau khi có chấn động làm lối đi bên đó phân thành rất bacon đường đường, nhưng có một đường là ngõ cụt. Tôi đã vào thử rồi, nóchẳng có gì ở trong cả.

- Bên chỗ tôi thì nó dẫn thẳng rangoài hang, có điều tôi để ý ngoài hang có dòng chữ lạ. Nó nói cái hangnày là nơi hội tụ địa chấn, cũng là nơi hoạt động của gấu.- Leon nói với đôi mắt hơi giao động.- Còn nữa khi nãy tôi có xuống lại cái vực này,có thấy vật này.

- Cái gì vậy?- Jellal cầm một mảnh vỡ bị bẻ cong của vật gì đó.

- Tuy chưa biết chắc nó là gì nhưng có mùi thuốc súng, hình dáng lại nhưtác động từ bên ngoài vào nên có lẽ tiếng động lúc nãy… là tiếng nổ củabom tinh thể.…… Nè Jellal hiện giờ rất nguy hiểm, có nên ra khỏi đâytrước không?

- Trò chơi vẫn chưa kết thúc.- Jellal nói rồihướng thẳng tới lối đi lúc nãy, rồi quay nửa mặt lại.- và kẻ thắng làtôi thôi. Một trò chơi mang tên "Thiên đường" sao? Chả là gì cả.

- Đúng là chết vẫn còn ra vẻ.- Leon chu môi rồi chạy theo Jellal.

Trong bóng tối, một bóng người đang hướng ánh mắt về phía cả hai.

- Hừ hoàng tử, gan dạ lắm. Nhưng ngươi nói đúng, trò chơi chưa kết thúc đâu. Khụ khụ.

Hế hế hắn uống nước bị sặc hết ra ngoài rồi. :) (Ken: đúng, phải thế chứ. Keke)

___________________________________________

- Julia sao vậy?- Trước mặt Leon là Gray đang cõng Julia tiến ra cửa hang.

- Julia bị thương do đá đè lên khi nãy thôi. Không sao đâu Leon.- Julia gượng cười.

- Để tôi coi cho cô ấy, cậu hạ cô ấy xuống đi.

Leon đỡ Julia ngồi vào mỏm đá gần đó, rồi xem xét cái chân bầm tím củaJulia. Tên này rất chi là bất cẩn, có một hộp cứu thương mini sẵn trongmình mà lại không có dây băng bó hay băng gạc. Đành phải "hi sinh" cáikhăn tay mà làm dây băng bó thui.

- Có chuyện gì xảy ra vậy Gray?- Jellal đứng bên trái Gray từ lúc nào không hay.

- Do cơn địa chấn lúc nãy làm rơi đá, trúng chân cô ấy nên bị thương.-Tên này vẫn có tật xấu muôn thủa, giải thích thôi mà khoe luôn sáu múi.(Ren: hí hí bắt chước Lucy chút, chứ mình cũng chẳng quan tâm là sáu múi hay mười múi đâu. Ken: Mi thì chỉ có thấy mỗi múi bưởi là sáng hếtmắt.)

- Julia bị trật khớp rồi, vết sưng lên khá to đó.-Leon rửa nước vết thương cho Julia.- Tôi sẽ băng bó lại cho cậu nhé,nhưng tạm thời cậu sẽ không thể đi được.

- À đúng rồi có gì thì cũng đừng đi theo con đường ở giữa kia. Nó là hang gấu đấy.- Graykhoanh tay.- Nhớ cố gắng thay cả hai đứa tôi đó, tôi phải đưa Julia rakhỏi đây bây giờ.

- Xong rồi. Giờ thì cậu nên tới chỗ bácsĩ, rửa vết thương bằng nước chưa thể sạch được đâu.- Vết thương củaJulia đã được băng lại bằng một dải băng hơi tủa ra vì bị xé.

- Ừ, Leon nè cậu... phải cẩn thận nhé.- Julia hơi mỉm cười nhìn Leon dưới chân mình.

- Tôi là ai cơ chứ, Leon này là vua trăm thú đấy cô bé à.- Leon cười đáp lại, xoa xoa đầu Julia.

- Nè Julia lớn tuổi hơn cậu đó nha, là chị cậu đó.- Julia chu môi.

- Ha ha, vậy sao?

____TA LÀ KẺ LÀM CHỦ KHÔNG GIAN______

" Oh her eye, her eye make the stars look like they're not shining. Her hair, her hair falls perfectly without her trying.

She's so beautiful, anh i tell her everyday.

Yeah, i know i know when i compliment her, she won't believe me.

And it's so, it's so sad to think that she don't see what i see. But everytime she ask me do 'I look okay?' I say:

When i see your face, the……"

- KẺ NÀO DÁM PHÁ GIẤC NGỦ CỦA TA!!!!!!- một con quỷ, à không con người đầu xù, miệng…… tự biết he.

- "Gần trưa rồi đó đầu heo, ngủ gì lắm thế?"- Đầu dây bên kia bình tĩnh khác hẳn bên này

- Sao vậy Camp?

- "Nghe rõ đây boss thực sự hành động rồi, hoàng tử đã bị lộ tung tích,bảo vệ ngài ấy thật cẩn thận đấy. Thông tin vừa nhận thì kế hoạch củahắn thực sự bắt đầu rồi. Công chúa có lẽ sẽ là quân cờ của hắn. Ngănchặn lại, đừng để tôi phải ra tay cứu vãn đấy."

- Yes sir.

Hoàng tử có được an toàn không nhỉ? Mình còn phải chờ lâu lắm, nhưng có lẽmọi chuyện sắp được giải quyết rồi. Bí ẩn của Red Angel có phải là tìmkiếm khắp nơi thế này không hay là ẩn ý một sự việc khác? Chỉ nên biếtrằng ý nghĩa của Red Angel không xa lạ gì cả, nó ẩn ý tất cả ngay đây,ngay trong từng câu mật mã mà Leon và Jellal đã gặp thôi. Ai tìm ra thìnói mình nhé.^o^ Ren bảo đảm là ngay trước mắt thôi, đừng mải mê đếmcác vì sao, chúng ta sẽ mất đi mặt trăng nếu ta đi quá xa.

P/s: Ai là fan của Conan hay siêu trộm Kid là biết ngay nhỉ.