Học Viện Fairy Tail

Chương 22: Thiên thần? là gì thế?…



Aye sir chào mọi người, Hiren đã trở lại đây, very sorry. Có lẽ mìnhphải giải bí mật của Red Angel trước để tạ lỗi cho mọi người, còn bí ẩncủa nghĩa địa thì mình sẽ giải khi nào có cơ hội nha. Trân thành xin lỗi các bạn, một phần cũng vì Ken không thể giải được bí ẩn trong thời gian mình vắng bóng. Đã thế chương trước, em gái sinh đôi của Levy khôngphải là Lana mà là Evely. OMG bao giờ mình mới được nghỉ tết đây hu hu,muốn nghỉ tết quá...Tuy vậy mong mọi người cùng đón xem ý nghĩa của RedAngel nha, tuy Ren không chuyên nghiệp gì nhưng cũng hi vọng Fan củaFairy Tail sẽ luông ủng hộ mình nha. Aye sir.

_____________________________________________

Một ngày mới lại đến trên Edolas, phải nói là thoắt một cái hai tuần đãtrôi qua nhanh chóng, thời gian ở Edolas chỉ còn một tuần thôi. Trongthời gian vừa qua mọi người đã đi tham quan ở Edolas, rất nhiều nơi thúvị chẳng hạn "Công viên những hòn đảo nổi", " Ngôi nhà của ngọc bíchthiên thần", " Thảo cầm viên Đôi cánh dơi của thiên thần",... và đồnghành với tất cả là những người bạn ở Edolas là Decy, Evely, đối thủ vàđồng thời là em họ của Erza là Elira, và Tatsu - anh trai của Natsu đang học ở học viện Fairy cùng với Decy và Evely. À còn có cả hai người bạnmới nữa là Laki (cô nàng đeo kính trong hội pháp sư), gấu đen Lily.

Trước cổng học viện Fairy của Edolas, có những con người giống nhau như đúcđang làm xôn xao dư luận (Ken: Không biết là mấy người đó có bị bắt vìtội gây mất trật tự bởi vẻ đẹp không đây? Ren: Thôi đi ta cắt sạch tócmi bây giờ.) và bởi những.... quả đầu đầy sắc cầu vồng (Ken: kaka quáđúng luôn... ha ha).

- Được rồi tất cả hãy nghe cho rõ đây, cô cậu có thời hạn tới cuối tuần này, nếu ai có thể giải được bí ẩn của Red Angel và tới vòi nước ở quảng trường trước thì sẽ thắng...- Lilyhùng dũng tuyên bố trong thân hình lực lưỡng.

- Còn nếuthua thì hình phạt chờ đợi mọi người sẽ rất là "nhẹ nhàng" đấy.- Lakichỉnh gọng kính lại làm bộ mặt cười nửa miệng của ác quỷ nhấn mạnh chữ"nhẹ nhàng".

- Ờ vậy sao.- Natsu cười khoe hàm răng trắng đều.

- Tình trạng thua hay không sẽ do giám thị mà công chúa Carla bí mật càivào khắp thành phố. Và dĩ nhiên là sẽ được đồng hành cùng với một họcsinh của học viện Fairy để tiện cho việc đi đường, và bây giờ cuộcthi...bắt đầu.- Lily vừa dứt lời thì trước mặt cả hai chỉ còn lớp khóibụi mù mịt (Ken: Hình như là có hơi giống cuộc thi thăng chức cấp S thìphải. Ren: Chứ còn sao nữa.)

À quên chưa nói lần này Erza, Lucy và Levy không tham gia vì hiệu trườngmèo già Carla không cho phép, còn bé con Happy còn đang say mê ăn cá hối lộ kaka.( Ren: Bị ngộ phim "Em là bà nội của anh" rồi hả? Ken cùng cảđám nhân vật: Không có ngộ chỉ có cuồng thôi. Ha ha ha).

Ba cô gái với ba màu tóc khác nhau đang rảo bước trên quảng trường hoa lệcủa Edolas, cả ba có nét đẹp khác nha. Sự duyên dáng của cô gái tóc xanh trong chiếc váy đỏ sọc caro đen, cùng với chiếc áo sơ mi kiểu, đôi bốtdễ thương làm cô bé này trong như búp bê ấy. Cô gái tóc vàng thì teenhơn với áo sơ mi giả jean với váy jean cá tính. Là người còn lại thìmạnh mẽ với mái tóc đỏ tết đuôi rết ẩn dưới chiếc mũ lưỡi trai bằng jean mài xước. Áo phông bóng chày màu đen hai sọc trắng hai bên tay áo, phần bả vai là kí hiệu của hãng Playboy. Mình không cần nói họ là ai đâu ha.

- Bực mình quá hà, chị Erza sao cả chị cũng không được tham gia vậy?- Lucy than thở với Erza và Levy.

- Nghe đâu là chỉ có những người tham gia cái cuộc thi tài năng đó mớiđược tham gia thôi đó Lucy.- Levy cúi gập nửa người trả lời Lucy

- Ha ha không phải đâu mấy em, chị là một trong ba giám thị bí mật của đợt kiểm tra này đấy.- Erza cười phá lên.

- Nếu vậy tại sao bọn em không được tham gia vậy chị Erza?- Lucy

- Là một giám thị bí mật nói với chị là nếu hai em tham gia mà chị khôngtham gia thì sẽ dễ bị phát hiện, nên đành chịu thôi.- Erza

- Tên nào vậy chứ? Em cũng muốn tham gia mà.- Lucy cáu kỉnh

- À chắc em cũng biết King của học viện Fairy đúng không? Người đó đấy

Trở lại với cuộc thi nào, chà chà hôm nay học viện đông quá trời luôn, vàtừng người đang tìm bạn đồng hành của mình. Sting thì chọn Tatsu, Graythì đi với Julia - cô nàng giống Juvia như đúc nhưng lại khác nhau mộttrời một vực. Loke thì đi với Decy chắc là vì nghe Lucy giới thiệu rồichọn luôn nè, Rogue thì đi với Gariel - gã này là bạn của Gajeel đây nèhai người này phải nói là cực giống nhau luôn, còn Sieg thì đồng hànhcùng Evely, còn Hana thì đi chung với Lisanna - em gái của Mirajane vàElfman đang theo học ở học viện Fairy và cũng là bạn thân của Hana từtrước. Thế là ai cũng gặp được người quen và đồng hành nhưng còn Jellalthì còn đang loay hoay đây.

" Bộp bộp" Quả bóng rổ nảy lên trong tay một người với vẻ đẹp baby khiếnnhững cô gái phải siêu lòng. Ở dưới trụ bóng rổ, một anh chàng tóc xanhmắt phải xăm hình cây kiếm đang dựa người vào cột trụ cho hai tay vàotúi quần bò đen mài rách ở trước.

- Có chuyện gì sao, chàng hotboy học viện Crime... À phải là Fairy Tail mới đứng chứ.- Tiếng nóicất lên từ người phong cách quậy phá ở phía xa, dù nói chuyện với Jellal nhưng lại ngoảnh mặt sang trụ bóng rổ phía trước.

- Tôi có việc muốn hỏi, cậu biết rõ là hôm nay chúng tôi sẽ tới học viện Fairy vậy tại sao cậu không ở khuôn viên.

- Cậu sẽ trả lời câu hỏi cho một người lần đầu gặp chứ?- Tiếng nói vẫncất lên nhưng hai ánh mắt lại giao chạm nhau. Đôi mắt khác nhau thật,một bên là đôi mắt đen huyền tỏ rõ vẻ cương nghị còn một bên là đôi mắtnâu sắc sảo

- Cậu hỏi hay lắm tôi sẽ không trả lời, vậy cậu hãy trả lời cậu có muốn làm bạn đồng hành với tôi trong đợt thi đấu này không?

- Trả lời tôi trước, tại sao lại muốn tôi đi chung với cậu, cả học việnnày không thiếu người đâu.- giọng điệu giễu cợt vang lên, nụ cười cựcđẹp nở ra đẹp như một nam thần.

- Chắc vì ánh mắt kiênđịnh, và vẻ ngoài đáng tin của cậu.- Jellal bước tới và đưa cho nam thần một lon coca.- Coi như là quà làm quen với cậu, tôi là Jellal Fermandes rất vui được gặp cậu.

- Được tên của tôi là Trần HoàngMinh Anh, du học sinh của Việt Nam, gọi tôi là Leon, rất vui khi gặp cậu Jellal.- Leon cười tươi nhận lấy lon coca.

Hiện giờ trong quán cà phê, ba cô gái đang ngồi tám xuyên châu Á ở một cạnh cửa sổ

- Chị Erza nè King có phải là nam thần như lời đồn không? - Lucy vừa hỏi vừa ngậm thìa kem socola.

- Chị không bận tâm tới ngoại hình cậu ta cho lắm nhưng Lyan nói cậu ấy rất dễ thương.- Erza ngậm một miếng bánh kem dâu nhỏ

- Lyan là ai vậy chị?- Levy cũng ngậm một thìa kem dâu.

- Là giám khảo bí mật cuối cùng, nhưng hình như cả hai là du học sinh.

- Thế tên thật của họ là gì?

-………………………………………

Hiện giờ ở công viên Angels Streets hai anh chàng cực kì đẹp trai đang tiếnvào cổng. Một người thì mang chiếc mũ lưỡi trai che đi mái tóc đen làmnổi bật vài sợi tóc trắng tự nhiên. Áo khoác cổ vét không tay cá tínhkhoác ngoài áo phông dài tay xám. Quần Jean mài rách tua tủa tạo thànhphong cách quậy phá nhưng không kém phần độc đáo.

Anh chàng còn lại thì mặc áo Jacket jean xanh đi cùng với giày thể thaohiệu Nike và quần bò đen mài rách. Phong cách phá cách kì lạ làm anh trở nên nổi bật.

- Chờ đã Leon, làm sao mà tìm ra bí ẩn củaRed Angel ở đây được.- Anh chàng tóc xanh biển nắm lấy bả vai người độimũ lưỡi trai ở trước.

- Cậu suy nghĩ một chút đi, Red Angel là thiên thần đỏ, một thiên thần thì luôn ở nơi của họ, là thành phốcủa thiên thần.- Người đội mũ lưỡi trai bình thản trả lời, dưới chiếc mũ là gương mặt đẹp trai đậm nét người châu Á. Và rõ là nam thần Việt Namchính hiệu. (Ren: Ủng hộ Việt Nam đê)

- Làm sao có thể chứ, thiên thần thì phải ở thiên đường chứ.- Anh chàng tóc xanh cười nhẹ lộ rõ vẻ không tin của mình.

- Thiên thần… cậu biết gì về thiên thần, thiên thần giống con người thôinhưng sứ mạng của họ rất khác. Thiên thần giống như một người trên phốcậu gặp nhưng họ mang tới bình yên, hạnh phúc và người quan trọng nhấtcủa cậu. Đó mới thật sự là thiên thần. "Giống như cô ấy vậy"- Leonngoảnh mặt ra chỗ khác mà nói với Jellal.

- Umh thời giancòn nhiều có đúng hay không thì phải tìm mới biết. Nè Leon cậu nghĩ nêntìm ở đâu đây.- Jellal cười nhẹ rồi tán thành

- Tôi có từng tới đây rồi, nhưng chưa có gì là đáp án cả. Xin lỗi cậu Jellal.

Cả hai ngồi vào khuôn ghế, Leon thì đeo tai nghe rồi lấy lon coca từ trong túi áo ra rồi reo lên làm Jellal đang chuẩn bị đeo tai phone giật nảymình và chưa kịp định thần đã bị kéo đi.

Vườn hoa của Angels Streets, là thiên đường trần gian với đủ loài hoa, vàlúc này có hai người chạy thục mạng tới đây làm bụi bay tứ tung. Tới rồi cũng không yên, cả hai lục từ A->Z cả khu vườn lên. Haizz thật làtrai đẹp mà tàng tàng tàng thì người bất chấp yêu cũng điên điên.

- HU WOA AAAAAAA

- Gì vậy Leon gì mà khóc ghê thế.- Jellal đang lục cái gầm ghế nên cúi đầu nhòm

- Tôi đập vỡ cái mồm của cậu bây giờ.- Thế là Leon đá nhẹ một cái Jellal đo đất luôn.

Lúc gượng dậy thì Leon chạy mất tiêu rồi, à phải nói là Leon ra chỗ cótiếng khóc mới đúng nha. Là một cô bé xinh xắn với mái tóc đỏ rực nhưhoàng hôn mặc bộ váy trắng đang khóc có lẽ vì con mèo trên cây kia thamất con gấu của cô nhóc. Và mọi chuyện để chương sau nhé. Bye.

P/s: haizz giờ mới thấy mình bất cẩn đăng chương mà để lỗi quá trời thôi tới tết rồi mình đền cho