Học Viện Fairy Tail

Chương 16: Fairyland riot (tỏ tình phần cuối.)



Xin lỗi cho sự chậm như rùa của Ren vì còn phải làm nghĩa vụ của mình.Mà lớp Hiren bị phạt nên về muộn, hu hu còn tên Ken kia thì trốn việcnên giờ mới có thể ra chuyện.*mọc thêm cánh* Aye. Các bạn thấy chươngnày hơi ảo tí nhưng mà thui Hiren cũng chả hiểu lãng mạn thế nào thì mới hay nên mong bỏ qua.____________________________________________

Sau buổi từ thiện, nhóm Erza cũng bắt đầu rình theo đôi Juvia và Lyon. MàSieg và Hana 'tình cờ' biết được nên cũng xin gia nhập. Lúc đầu Jellalkhông cho nhưng sau một hồi Erza và Maiko năn nỉ thì cũng phải chấpnhận. Phóng viên tình báo của Fairyland đã đông đến mức đáng báo động. À mọi người có thắc mắc sao mà mọi người không ngạc nhiên khi thấy Siegkhông? Vì Sieg có đeo thêm cặp kính cận và mái tóc đánh rối, tuy có nétgiống Jellal nhưng không ai nhận ra vì màu tóc của Sieg có hơi thâm lại. Hình xăm ở mắt trái. Nên không ai biết quan hệ hai người này trừ Maiko.

À cô bạn Hana mình chưa giới thiệu nhỉ. Hana là cô em gái của Bisca, là một trong những học viên của học việnquốc tế Eva, là thành viên của hội từ thiện trường Eva. Có mái tóc ditruyền như Bisca, khuôn mặt trái xoan trắng hồng, điểm nhấn là đôi mắtpha lê to tròn, làm cô bé dịu dàng hơn so với Bisca rất nhiều. Hana làmột tay xạ thủ chuyên nghiệp, không thua gì Bisca. Tuy là một xạ thủnhưng không có tính cách mạnh mẽ như Bisca. Tính cách Hana cực tráingược với tài năng của mình, dịu dàng, hoà đồng. Cô là một trong 3 sinhviên giỏi nhất của Eva về thiết kế thời trang, những món đồ cô mặc là do sự khéo léo và óc tài tình của cô làm ra. Đơn giản như chiếc áo trễ vai màu đỏ có những viên đá đính ở viền ren. Chiếc váy jean khéo léo màirách làm cô thêm phần năng động. Thích Sieg nhưng không dám tỏ tình. Các bạn nhớ kĩ nha cô bé này xuất hiện với vai trò rất quan trọng đấy.

Sau buổi biểu diễn cá heo, Juvia và Lyon có vẻ thân mật hơn là có chụp hình chung với cá heo. Ai cũng nói họ đẹp đôi cả hì. Giờ tất cả đều đang bám sát cặp đôi trước tới âm cung. Không ai mà không nghe nói ở âm cungScorpio, không bao giờ dành cho ai yếu tim. Quả thực khi tới âm cung aicũng phải ngạc nhiên vì độ độc đáo của nó. Nó là một trong 7 công trìnhđặc biệt nhất ở Fiore do chính tay Kelvin Witch- như cái tên của mìnhanh là phù thuỷ của giới kiến trúc . Trong 7 công trình cực đặc biệt của Fiore có tới 4 công trình là do anh sáng tạo ra khi tới tuổi 18. Tuydòng dõi nam tước Witch đã bị triều đình truy đuổi gắt gao nhưng giađình này đã sang Fiore cư trú bỏ lại các nước phương Tây. Chính vì lí do này mà anh không phục vụ cho quê nhà mà dùng chính bộ óc sáng tạo củamình cống hiến cho quê hương thứ hai. Các bạn sẽ thắc mắc vì sao dòngdõi quý tộc này bị truy đuổi nhỉ. Do khi xưa dòng dõi này là ân nhân của các giai cấp thấp kém. Luôn tuân theo lí trí và lương tâm, chính vì thế mà sau cuộc nổi dậy của công nhân, hoàng đế đã cho quân truy đuổi dòngdõi nam tước vì nghi ngờ người đã khiến dân chúng nổi loạn chính là namtước Witch.

Khu âm cung được xây dựngtrong lòng đất, thủ phạm làm âm cung thêm thần bí. Khác với thuỷ cungnơi này tuy có chút giống hang động nhưng làm tỉ mỉ cầu thang xoắn ốcxoáy sâu vào lòng đất. Chỉ cần đi hết đoạn thang nối với địa cungSagittarues nhiều người đã khóc thét rồi. Xung quanh bao bọc bởi các ánh sáng ảo mờ, do ảo giác mắt tạo ra. Ánh sáng đó khiến ai cũng phải útim. Dĩ nhiên Âm cung này là khu nhà ma rồi( hề hề ai cũng phải ghê rợnvới cái đầu của tên Ren)

Nhiều cô gái khi xuống tới đây thì la hét om sòm, còn các nàng của chúng ta trừ Wendyđang ôm chặt cứng Romeo ra thì xúm lại chụp ảnh mấy căn nhà ma. Cũngphải nói là nhà ma trang trí bên ngoài theo ảo giác của mắt, nền tườngnhà ma chỉ có duy nhất màu đen hơn nữa còn làm nổi bật các hình ảnh maquái bằng màu rùng rợn khiến người ta chỉ nhìn đã run cầy sấy. Màu máuhoà trộn với đen tạo nên kiện tác không thể nào đẹp hơn, các ảo ảnh dạquang đi cùng các tiếng thét ghê rợn, tiếng cười kinh dị kèm theo tiếngthét vang vọng khiến ai yếu tim cũng lên cơn. Một đoàn tàu siêu tốc đểtham quan âm cung cũng không phải không có nhưng ít người tham gia. Hầuhết chỉ có Sieg, Hana, Juvia, Lyon, Gray, và Lucy đi thôi. Leo thì kéoAries vào nhà ma "CEMETERY". Còn lại thì kéo nhau vào "Black Rose"- vườn hoa hồng nơi hoang địa. Chuyến hành trình làm không ít người suy timnghiêm trọng.

Đoàn tàu DEATH - HELL

Con tàu đi từ từ vào hang động kéo theo sự thì thầm của cặp trai gái ở đầutàu. Càng về sau các loại mô hình kinh dị đầy đủ thể loại xuất hiện vớikhông ít tiếng thét chói tai. Sâu trong hang động là nơi đáng ghê rợnnhất của âm cung Scorpio, một cô công chúa bước ra. Nàng rất xinh đẹp dù chỉ là rôbot bỗng một ánh sáng xanh lạnh lẽo xẹt qua cổ cô, là chiếclưỡi hái của thần chết. Nàng công chúa ngã xuống, máu trào ra nhiềunhuộm đỏ cả chiếc váy trắng tinh. Sự việc diễn ra làm ai cũng rùng mình. Cho tới khi cơ thể cô bắt đầu gắn lại, bộ mặt xinh đẹp được thay bằnghình ảnh của bà phù thuỷ xấu xí, miệng trào máu cười cười màu liếm hếtvũng máu đó. Tay cầm con dao sắc lẹm phi về phía con tàu, người xui xẻobị trúng thì bị cắm xuyên qua tim con dao găm chặt tim mà bay xuống nước để lại trên con tàu là cái xác robot y như người thật đang rên rỉ màngồi dậy cười man rợ. Khách lại tiếp tục bài ca "Á Á Á…" ( Uề trí tưởngtượng tên Ren này sao bay xa và cao thế). Tàu dừng lại thì ai cũng táimét hết cả mặt thậm chí lúc con dao phi tới con rôbot hình người làm cảđám hết cả hồn, biết được đó là robot thì hồn về cạnh xác luôn hì. Cuốicùng thì sau khi trấn tĩnh lại Juvia kéo Lyon và căn nhà rùng rợn nhấtcủa âm cung mang tên " Heart Demon"

Cả đoàn khách bướcvào, dĩ nhiên tất cả phóng viên tình báo cùng vào. Phần mở đầu cực kìnhàm chán giống như mấy căn nhà ma bình thường nhưng không dùng manơcanh mà dùng robot hình người làm những cô gái phải suy sụp. Tất cả vừa vàolà đã ôm nhau mà hét, tình hình giờ bất thình lình à nha Sieg đang bịHana và Maiko ôm không rời, Erza thì tí nữa là nữa cắn tay Jellal hên là chỉ nhảy lên ôm cổ cậu làm Jellal ngạt thở (Ren cũng tí nữa thì bị khiđi chơi với mấy đứa con gái, hix hix nó mà cắn nát tay mình luôn). Lucythì vốn là fan của truyện kinh dị nên cũng chỉ la cho có lệ thôi chứkhông sợ gì cả. Riêng Juvia thì cô là vua sợ ma, tuy là thành viên củahọc viện Phantom Lord nhưng chứng sợ ma vẫn không đổi thậm chí còn nặnghơn. Đột ngột có con xác ướp xuất hiện Juvia vừa thấy là đấm cho đấmluôn (Uề chị sợ ma hay ma sợ chị ấy đây), giải quyết xác ướp xong thì có con thây ma mất mắt lưỡi nhuốm máu miệng nhợt nhạt, mặt xanh lè mặc bộđồ đen trắng lao tới nắm tay Juvia rồi cười ghê rợn. Juvia vừa thấy thìnước da vốn trắng của cô lại trắng bệch như xác chết, tiếng hét làm âmcung tí nữa thì chôn vùi. Cô chạy khỏi căn nhà ma nhưng không may bịtrật chân không cử động được. Cho tới khi có một bàn tay lạnh buốt chạmvào cô, nhưng kì lạ là cô không những không sợ mà còn tỏ vẻ vui mừng.

- Anh Gray...- Câu duy nhất của cô từ khi bước vào căn nhà ma.

- Cô thiệt tình, sao sợ ma mà còn vào đây làm gì?- Gray nói trách móc nhưng pha chút quan tâm.

- Em... chỉ muốn hết bệnh sợ ma thôi.- Juvia.

- Hì cô thiệt là...- Gray chưa dứt lời thì có cái bóng của Lyon vụt tới bế Juvia lên rồi cười nhếch mép với Gray

- Cậu nên đưa cô ấy tới phòng y tế chứ.- Lyon

- Ừ tôi chỉ muốn nhắc nhở cô ấy thôi, anh đưa cô ấy đi đi.

- Tôi đi đây, gặp cậu sau.- Lyon nói rồi xoay người bước đi, tới phòng y tế.

Không hiểu thế nào mà Gray theo sau không rời, cả khi hai người kia đã vàocậu còn nghe lén nữa. E hèm Ken đề nghị các bạn nghĩ trong sáng chút, vì Ken nghĩ tới đây cũng hơi ngạc nhiên xíu.

- Anh có cần cởi ra không?

- Có

- Á ui ui anh làm nhẹ thôi đau quá. Á

- ......

- Ui da đau quá, Á đau

- .....

- Đừng đau lắm, á

- Xong rồi, em hay nhỉ chỉ là thuốc sát trùng mà la oai oái thế.

Qua khe hở cánh cửa tí nữa thì Gray lăn ra đất, tại hắn chứa mấy cái gìtrong đầu không à. Nhưng vừa nhìn vào khe cửa là hình ảnh Juvia ngồitrên giường đôi giày để qua một bên, chân được băng cẩn thận nhưng đángnói là Juvia đang ôm cổ Lyon, khuôn mặt Juvia được che khuất bởi mái đầu trắng của Lyon. Lúc này không còn tí chất xám nào hoạt động Gray baythẳng vào phòng kéo hai người ra thì rơi vào tình huống dở khóc dở cười. Cả hai bịt cái khẩu trang, hẳn là sau khi Gray vào là nụ cười sâu tớitận mắt hai người luôn. Hình như hơi bất thường Gray kéo Juvia về phíamình, tuyên bố đầy bá đạo trên từng hạt gạo

- Tôi chịu đựng đủ rồi, Lyon. Dù có là anh thì tôi cũng không nhường Juvia cho anh đâu. Juvia là của tôi, cô ấy là bạn gái tôi tôi sẽ là người bên cạnh cô ấysuốt đời.- Gray nói xong là hôn Juvia say đắm.

Hề hề chuyện là vầy. Trên con tàu DEATH - HELL Lyon nói với Juvia việc làm kịch, nếu Gray thật sự quan tâm tới cô thì sẽ như thế này thế nọ. Nhưng khi đó chính Lyon lại kéo Juvia đi, rồi thì thầm với Juvia kế hoạch hai không thì hỏng hết. Ai ngờ đâu hiệu quả còn hơn mong đợi, Juvia vàGray chính thức hẹn hò còn Lyon thì biết tình cảm của mình với Juvia chỉ là tình cảm anh em nên đã từ bỏ màn tỏ tình bá đạo của Coldboy không tệ đấy chứ. Thế là giải quyết xong một cặp rồi. Bye nha