Học Viện Fairy Tail

Chương 15: Jellal, sieg và…



Sorry mọi người vì chậm trễ quá, tên Ken kia bị bệnh lười bẩm sinh nênsẽ phụ mình vào các ngày trong tuần còn Ren thì cuối tuần sẽ đăng chương mới, vì vậy một tuần Ken và Ren sẽ đăng hai chương.

Kenji: Haizz bệnh gì mà lắm thế? Ưa viết vừa thui. Hứ.

_____________________________________________

Sau khi xuống tàu ai mặt cũng hào hứng, phấn khởi trừ Gray và Natsu. Hànhtrình tiếp theo của nhóm một là khu thuỷ cung " Aquarius". Khách hôm nay của thuỷ cung rất đông vì có màn trình diễn của những chú cá heo. Lyonrất galang cậu dẫn Juvia vào nhà ăn nhanh bên ngoài thuỷ cung. Phần nămngười theo dõi cũng có phần do Gray bao ( Ren: Sao sướng thế.) Phần ăncủa mỗi người là bánh cramen.

- Sao em ăn kiểu gì buồncười vậy? Em không biết ăn hả?- Lyon khẽ cười khi Juvia ăn mà để nhândích hết lên cả mặt, vương một ít ra tay.

- Á dây ra hết rồi.- Juvia luống cuống tìm cái khăn tay trong túi váy.

- Hì em đừng động đậy.- Lyon lấy khăn tay của mình lau cho Juvia.

Cách bàn của hai người không xa.

- Woaa Lyon thật đỉnh quá đi. Ước gì mình cũng có bạn trai galang như vậy nhỉ.- Lucy mơ mộng.

- Vâng hai người họ xứng đôi quá phải không Romeo.- Wendy thân thiện

- À ừ.- Romeo đỏ mặt vì Wendy dễ thương quá

- Hừ.- Gray hừ lạnh rồi đi vào Woasinton City.

_____________________________________________

Về phía nhóm đi theo cặp đôi Laxus và Mira thì đến với thiên cung Geminicủa Fairyland. Đây là nơi được cho là thiên đường vì nơi đây toàn nhữngtrò chơi dành cho trẻ con. Thiên cung Gemini nổi tiếng với Gemini Star-trại trẻ mồ côi lớn nhất Maglolia. Do hai nhà tài trợ lớn nhất củaFairyland là Zeref và Mavis tài trợ nên nhà trẻ được xây dựng trong công viên. Nơi này tuy rất ít người nhưng các học sinh tình nguyện của vàihọc viện luôn đến đây để chăm lo cho các bé vì các bé rất nhỏ. Cô bé lớn nhất của Gemini Star chỉ mới 10 tuổi. Hôm nay là buổi tình nguyện củahọc viện Fairy Tail và học viện Eva, với học viên tình nguyện là Laxus,Mira, Sieg, và một học viên khác của học viện Eva.

Ngoài hiên của trại trẻ một cô bé có mái tóc đen bóng, khuôn mặt xinh xắn như một cô công chúa nhỏ đang vu vơ hát

" Leave… yeah

Finally i realize that i am nothing without you i was so wrong, forgive me…"

" My broken heart like a wave…"- Một giọng hát nhẹ nhàng vang lên

" My shaken heart like wind..."- Cô bé vẫn hát nhưng ánh mắt hướng về cô gái xinh đẹp đang đi về phía mình.

" My heart wanished like smoke it can't be if a groud is going to cave in"- cô gái vẫn hát và ngồi bên cô bé.

" Only dusts are piled up in my mind… say goodbyeeee…"

"…....................."

Bài hát Haru haru vẫn được hát cho tới lúc cô gái tóc đỏ hát câu cuối với giọng trầm buồn " SAY GOOD BYE"

- Chào em, em hát hay lắm đó.- Erza lên tiếng.

- Hì em cảm ơn chị, chị hát cứ như là thần tượng của em thật vậy.- Cô bé nhỏ cười híp mắt.

- Ừ chị thích nhất là nhóm Bigbang đấy, đặc biệt là Top và G-Dragon.

- Thiệt hả chị, em cũng thích họ lắm cả Taeyang nữa họ hát rất hay. Hí hi hi.

- Ừ ai mà không thích họ nhỉ, cô bé. Mà em tên gì?- Erza vuốt nhẹ mái tóc đen óng trước mặt.

- Dạ em là chị cả của trại trẻ này, em là Mai, Maiko Kobayashi.- Bé Mai cười nhẹ đưa đôi mắt trông veo xanh ngọc nhìn Erza.

- Ừm ra em là là cô bé mà cô bé Mini đã kể, cô bé nói em rất buồn vì sắpphải chuyển tới nhà Bá tước Fermandes ở Edolas. Sao vậy đáng ra em phảivui mới phải chứ.- Erza

- À chị đừng nghĩ xấu Bá tướcFermandes, chỉ là em không muốn xa chỗ này thôi. Họ nhận em vì họ khôngcó con gái, họ có ba anh sinh ba nên muốn nhận nuôi em mà.

- Vậy ba anh em nhà họ không thích em sao.- Erza vẫn hỏi, có vẻ cô rất thích cô công chúa này.

- Dạ không họ tốt với em lắm chỉ là em không xa Gemi, Mini và các bạnthôi.- Cô bé ngước nhìn bầu trời, ngân nga bài hát Blue của Bigbang (Kenji: Hic hic tên Hiren làm ta bị nhiễm Vip rồi. Hu hu.)

- Chỉ là em không gặp họ một thời gian thôi, em sẽ còn gặp lại họ mà. Vìnơi được gọi là Gemini Star là ngôi nhà mà em luôn ghi trong tim đểkhông bao giờ quên. Bé Mai à, chị chắc chắn nhà Bá tước Fermandes sẽ đen đến cho em những kỉ niệm mới mẻ mà em chưa từng biết. Nên đừng buồnnữa, bé Mai.

- Vâng, mà chị tên gì ạ?- Maiko nghiêng đầu nhìn Erza.

- Hì chị là Erza, hội trưởng học viện Fairy Tail nhiệm kì.- Erza nói rồi đứng dậy và ngồi xuống gốc cây anh đào xanh mướt.

- Bé Mai à, lại đây.- Erza

Maiko lon ton chạy tới. Bỗng bị Erza kéo xuống thảm cỏ xanh, mịn màng như chiếc giường nhung.

- Em nhìn lên trời xem kìa, thật thoải mái nhỉ.- Erza

- Vâng. Thật dễ chịu.- Maiko nhắm mắt tận hưởng.

Cả hai chị em nhắm mắt lại rồi không hẹn mà ngân nga bài Lies của Bigbang. Mà không để ý rằng từ đầu đến giờ có hai anh chàng giống như như haigiọt nước đang nhìn về phía cả hai. Một anh chàng mặt áo đen kí hiệuDEMON đỏ anh chàng còn lại mặt chiếc áo DEVIL xanh nổi bật. Anh chàng áo đen nhàn nhã dựa lưng vào mép cửa đút tay vào túi quần thô mà nhìn vềhai cô gái hồn nhiên tiếng nhạc vẫn vang vọng mà không biết có tới haithính giả đang chăm chú . Anh chàng áo xanh thì tựa lưng vào tường ánhmắt ánh lên tia sáng ngạc nhiên rồi tắt lịm.

- Chà công nhận Maiko thật giống nha, vậy chuyện em và cô bé chuyển tới Fairy Tail cũng không phải là đùa rồi.- Sieg

- Hừ em đừng tưởng bở, sau khi kết thúc nhiệm kì hội tưởng bên Eva của em, mới được chuyển tới Fairy Tail.

- Aizzz sao anh không bao giờ cho em hi vọng nào vậy? Mà anh định chấpnhận hôn ước với đại tiểu thư của Tử tước Scarlet thiệt hả? Nhưng côtiểu thư Tử tước đó không đơn giản tí nào, em chưa bao giờ nhìn thấy côta cả, anh tính sao đây?- Sieg độc thoại một mình.

- Hừ anh tự biết cách giả quyết em lo chuyện của em đi.- Jellal ngắm nhìn hai cô gái ngây ngô dưới bóng anh đào kia một chút cũng không rời.

- Haizz anh trai lạnh lùng của tôi biết yêu à, sao mà khác trước quá.- Sieg lên tiếng trêu chọc

- Sieg, anh rất biết ơn em đã giả làn anh mà gặp gỡ tử tước Scarlet nhưng em cũng nên chỉnh lại thái độ của mình, chuyện của anh anh quyết địnhlà do anh sẽ xử lí. Em nên chuẩn bị tới Fairy Tail vào học kì sau đi.-Jellal hướng ánh mắt cảnh cáo về Sieg.

- Hì anh thiệt tình, à đúng rồi phải báo với Mys. Hả nó đâu rồi?- Sieg hốt hoảng

- Hử chuyện gì mà em hốt hoảng thế.- Jellal

- Mất rồi, ảnh của Windy mất rồi.- Sieg

- Cái gì? Tại sao em dám làm mất nó.- Mắt Jellal hằn những tia đỏ.

Cùng lúc đó trong trại Gemini Star Laxus, Mira và Hana- cô bạn cùng trườngvới Sieg đang chuẩn bị ra về thì Mira bỗng chạy tới chỗ Hana.

- Hana à, em có thể đưa cho Sieg cái này không? Nãy cậu ấy làm rơi nó mà chị quên chưa trả.

- Vâng em biết rồi.- Hana mỉm cười và nhận lấy chiếc móc điện thoại có khung hình gồm bốn tấm hình nhỏ.

Chiếc móc có những tấm hình của bốn đứa trẻ. Một bé gái có mái tóc đen tuyền, đôi mắt xanh ngọc làm nổi bật khuôn mặt cực dễ thương của cô bé. Ba đứa nhóc còn lại là con trai có mái tóc xanh biển và đôi mắt nâu giống nhau như đúc. Cảnh tươi cười của những đứa trẻ làm lu mờ cảnh cật sang trọng xung quanh.

Đột nhiên Sieg giật lấy chiếc móc từ tay Mira, nói câu cảm ơn ngắn ngủi rồi bỏ đi.

Cô bé và cậu bé trong ảnh là ai chương dau sẽ biết.

Ai cha ta lười quá rồi thôi để tên Ren kia bù típ hé hé Bye. Chúc độc giảcủa bộ truyện này trung thu vui vẻ nhé ta đi xem đội Milions đây.