Học Viện Fairy Tail

Chương 1: Học sinh mới



Học viện Fairy Tail thành phố Maglolia, Happy bước vào cửa lớp A1

- Aye chào các em hôm nay chúng ta có ba học sinh mới, ba em vào đi.

Happy vừa nói xong có ba người bước vào một cô gái có nước da trắng với mái tóc xanh biển xoăn nhút nhát co rúm người lại.

Một anh xỏ xuyên trên mặt và tai cao to với mái tóc đen dài. Đôi mắt đỏ trông cậu có vẻ dữ dằn.

Cuối cùng là một anh chàng điển trai với tóc xanh biển hơi rối, đôi mắt đen ẩn dưới hình xăm bên mắt phải, anh trông rất thư sinh trong bộ đồng phục trường.

- Aye các em hãy giới thiệu về mình nào.

- Umh mình là Juvia Lockser mới chuyển từ học viện Phantom lord mong mọi người giúp đỡ. - Juvia đỏ ửng mặt xoa xoa tay vừa ngượng ngùng giới thiệu.

- Hừ tôi là Gajeel Redfor từ học viện Phantom lord tôi sẽ không tha cho kẻ nào dám đụng đến tôi và những người trong lớp này. - Gajeel cười gian khoanh tay trước ngực

- Tôi là Jellal Fermandes từ học viện Crime Sorciere.- Jellal ngắn gọn

- Aye Jellal ngồi cạnh Erza, Gajeel ngồi cạnh Levy còn Juvia ngồi cạnh Gray. Giờ các em về chỗ đi. Aye.- Happy vừa nói xong thì cánh cửa bật mở một không hề nhẹ thế là nó ra bãi rác yên nghỉ. ( Cánh cửa: Hu hu ác ác quá ta có làm nên tội đâu chứ.) Từ cửa lớp có hai anh chàng, một người tóc hồng gai góc người kia tóc đen huyền trông cả hai rất bảnh trai.

- Hộc hộc tôi thắng rồi nhé. Hộc hộc.- Natsu-chàng trai tóc hồng gai cúi người thở gấp nháy mắt cười với người bên cạnh.

- Hộc còn lâu đi tôi là người thắng nhé, hộc hộc rõ ràng tôi đặt chân vào cửa trước.- Gray-anh chàng có mái tóc đen huyền điển trai không chịu thua

- Đừng có tưởng bở tôi mới là người thắng.- Natsu giận dữ đáp lại

- Tôi trước chứ, tôi mới là người thắng.- Gray không vừa trả lại

- Lucy là tôi thắng đúng chứ.- Cả hai không hẹn mà đồng thanh lao vào chỗ Lucy hỏi tới tấp.

- IM LẶNG NGAY CHO TÔI.- Cô gái xinh xắn với mái tóc vàng-Lucy đứng lên quát làm Natsu và Gray không dám hó hé gì luôn.

Cả hai ngồi vào chỗ của mình và làm quen với học sinh mới.

- Chào, cô làm học sinh mới hả?- Gray quay sang chỗ Juvia

- A anh Gray, anh có nhớ em không?- Juvia đỏ mặt+hứng khởi khi thấy Gray

- A tôi nhớ rồi cô là cô gái của học viện Phantom lord đúng chứ.

- Hay quá anh còn nhớ em, em là Juvia Lockser rất vui khi gặp lại anh.- Juvia cười tươi

Cùng lúc đó ở bạn Natsu. Vừa vào chỗ thì nhìn thấy người ở đằng sau mình thì

- Tên bên học viện Phantom lord sao mi lại ở đây.- Natsu chỉ vào Gajeel.

- Hừ tên kì nhông đầu lửa như mi ở đây thì sao ta không thể ở đây.- Gajeel cười chọc tức Natsu

- Ngươi nói gì hả? Ta không tha cho mi đâu. Yaaaaaa-Nói xong Natsu bay vào chiến với Gajeel.

- Thôi nào Natsu, Gajeel mới chuyển đến mà có gì thì từ từ giải quyết đi đang trong giờ học đó.- Levy ngồi cạnh can

- Hứ chiều nay ta hẹn mi vào bãi đất trống sau trường, nhớ đó tên sắt thép. Hừ ta nóng lên rồi đây.- Natsu vừa nói vừa đập tay.

Cùng trở lại với Jellal, khi tới chỗ ngồi của mình anh thực sự bất ngờ trước vẻ đẹp của Erza, một cô gái xinh đẹp không son phấn với đôi mắt nâu đen lóng lánh, khuôn mặt thanh tú được ôm ấp bởi mái tóc đỏ mượt. Vừa vào chỗ anh đã quay sang bắt chuyện với Erza

- Chào cậu tôi là Jellal Fermandes rất vui được gặp cậu.

- À ờ chà chào cậu tô tôi là Erza rất vui được gặp cậu.- Erza đỏ mặt làm Jellal bật cười

- Đừng căng thẳng quá, cậu có phiền khi đưa tôi đi tham quan trường sau giờ học không.- Jellal nở nụ cười tỏa nắng làm Erza không rời mắt khỏi nụ cười đó được

- Ừ dĩ nhiên rồi, tớ không có phiền hà gì đâu.

- Cảm ơn.- Rồi cả hai nói chuyện với nhau rất vui và ăn ý.