Học Viện Blue Sun

Chương 2



Một người con trai đang nằm dưới đất phải hứng chịu cơn hét của nó , nó liền cảm giác " Ủa, sao đất nó mềm mềm , ấm ấm ấy nhỉ , với lại té sao mà hok đau , lạ ghê" Nó suy nghĩ xong nhìn lên đập vào mặt nó là 1 người con trai , nó liền bật dậy , mặt đỏ ( ko pải vì ngại nhaz) , nó đang dồn khí, khi đợi người con trai kia ngồi dậy , nó xối xả vào mặt người kia , làm cho người kia không kịp trở tay lun , Mik xin tường thuật lại đoạn chửi xối xả của nó:

-Nè , anh kia đi ko nhìn đường hả , mắt mù hay j mà đụng người ta vậy hả, đã vậy còn không xin lỗi nữa chứ ,.......@/#/^$^#&@*^$/#^/@/

Chàng trai kia ngơ ngác nhìn nó, và chỉ nói lại được 1 câu :

- Em có sao không . Anh đưa em xuống y tế nha .

Mặt nó hầm hầm sực lại 1 câu :

- Đụng xong rồi còn hỏi gì nữa , tui ko rảnh nghe anh nói đâu nha , tui đi đây , HỨ

Nó vừa đi khuất bóng , chàng trai vẫn còn đứng đó nhếch mép cười và suy nghĩ " Em thú vị lắm , em sẽ là của anh " ( nham hiểm vậy pa )

Nó chạy vào lớp 11B1 , nó đứng lấp ló ngoài cửa , cô chủ nhiệm thấy nó , liền kêu nó vào:

-Em là Lưu Hoàng Lam , đúng chứ?

-Dạ thưa cô, đúng ạ

- Em giới thiệu đi

- Mình là Lưu Hoàng Lam , mình vào được đây là nhờ học bổng ạk . Mong các bn giúp đỡ

Cả lớp bắt đầu xì xào , những lời bàn tán bắt đầu được sôi nổi lên

- Con nhỏ này , nó nghĩ nó là ai chứ , 1 đứa thấp hèn mà vào dc lớp này , thấy ghét....@#$@$

Cả lớp nhốn nháo lên , " Rầm" tiếng thước uy quyền của cô giáo nổi lên ,cả lớp im phăng phắc ko ai nói lời nào

- Em có thể chọn chỗ - Cô giáo mỉm cười nhìn nó

- Dạ , em ngồi chỗ kia - nó chỉ ngay bàn trống ko có ai ngồi

- Em có thể ngồi chỗ khác được ko..ko ?- Cô giáo lấp bấp hỏi nó

- Ko cô em muốn ngồi chỗ đó, với lại mấy bạn khác không ai hoang nghênh em cho lắm cô

Nó nói xong thì lập tức chạy về chỗ ngồi , cô giáo cũng ko nói j nó nữa , nhưng chỉ còn lời bàn tán của những nữ sinh:

-Con nhỏ nghèo nàn đó , dám ngồi chỗ Hoàng Tử sao - Nữ sinh 1 nói

- Nó dám ngồi chỗ của Hoàng Tử , mày chết chắc rồi con nhóc bẩn thỉu- Nữ sinh 2 nói

Và còn vô số lời bàn tán của những người khác , trong lớp ai cũng khinh nó, Nữ thì nhìn bằng ánh mắt hình viên đạn, nam thì nói nó đẹp nhưng nghèo quá nên khinh . Cả lớp đang nhốn nháo thì "Rầm.." ko phải tiếng thước của cô giáo mà là tiếng đạp cửa , cả lớp ai cũng nhìn có mình nó là không quan tâm cho lắm

Tự nhiên , nó thấy không được ổn nên nó nhìn lên , nó thấy mắt của nữ sinh nào cũng trái tim hêt, nó lắc đàu ngao ngán , nó bắt đầu suy nghĩ "Nữ của lớp này hám trai quá " . Nó liền nhìn cái người đứng ngoài cửa , nó trợn to mắt lên , người đó chuẩn bị bước xuống chỗ nó. Nó lẩm bẩm :

- Sao cái cuộc đời tui nó khổ vậy nè , gặp cái tên oan gia chết tiệt đó nữa rồi

Long bước xuống , mặt hầm hầm :

- Bước ra

Nó nhướn mày

- Tại sao phải ra ?

Long gằng giọng 1 lần nữa

- Cô có ra không?

Nó vẫn khẳng định :

-Không , anh đừng mơ

Long khẽ rít qua tai nó :

-Cô vẫn còn nhớ bản hợp đồng chứ.

Nó nhớ lại cái bản hợp đồng và đưa đôi mắt long lanh nhìn Long , rồi tự nhiên đổi giọng ngọt kinh:

-Long thiếu gia, cậu bớt nóng tui ..... tui ra liền mà

Long khẽ nhếch mép và vào chỗ ngồi

Nó ngồi kế bên lẩm bẩm chửi " Tên Long oan gia chết tiệt, Long thiếu gia hả, nghe mà mắc ói ghê , @#$@/#$@^:@...."

Bốn tiết học trôi qua một cách nhàm chán

________________________________________________________________

Mình xin lỗi các bạn , vì là lần đầu làm truyện nên mong các bạn tha thứ nha, mình sẽ cố gắng đăng chương thật nhanh nè, và chương sau mình sẽ cho các bạn biết người con trai mà Lam đụng trúng là ai nha. Cảm ơn các bạn đã đón xem