Học Viện Blue Sun

Chương 11



Cuối cùng nó cũng học xong , nó xếp tập sách nhanh nhanh để còn gặp người đó nữa chứ , Long thấy nó làm vội vàng quá liền hỏi :- Làm gì mà dọn như ma đuổi vậy

- Không liên quan đến anh , nhiều chuyện

Long cũng chẳng muốn màng đến nó nữa , nó dọn xong nhanh xóng chạy xuống cổng sau

Nó đến cổng sau thì thấy một người con trai đang đứng đó , kế bên là chiếc xe hơi màu đen , người con trai kia ngóc đầu lên thì liền quơ tay ra hiệu nó lại , nó lăng xăng chạy lại , thì ra đó chính là Vũ Thiên :

- Em đến rồi sao

- Dạ , anh là người nhắn tin cho em ?

- Uk , là anh đấy nhóc

- Ủa, mà sao anh có số điện thoại của em chứ

- Nhóc không cần biết

Nó gật đầu , mỉm cười

- Em đi với anh tí nhá - Thiên lên tiếng

- Đi đâu vậy anh

- Đi đi rồi em sẽ biết - Thiên nháy mắt với nó , gặp mấy girl khác chắc xỉu luôn rồi , còn nó thì cứ đứng đơ ra đấy , ko phải vì Thiên đẹp nha , mà vì nó muốn biết Thiên dẫn nó đi đâu

Thiên kéo tay nó đi , nhưng nó cứ đứng đơ ra đó , Thiên thấy vậy lập tức chạy lại bế nó " quăng" vào trong xe , còn Thiên nhanh chóng đóng cửa lại rồi chạy xe luôn . Nó vẫn đơ ra đấy ( suy nghĩ gì mà lâu vậy chế ) , Thiên thấy nó vậy liền thắng xe lại , làm cái đầu nó va vào kính xe một cái " Cốp" rõ to . Nó xoa xoa đầu , quay qua nhìn Thiên với ánh mắt rực lửa

- Ya , anh định sát hại em đó àk

- Ai bảo em cứ đơ cái mặt ra đấy làm chi

- Anh .... đúng là hết cãi nổi với anh - Nó phồng má phũng phịu

Thiên phì cười vì thấy nó trẻ con đến thế . Sau 1 hồi lái xe , Thiên đưa nó vào một shop nổi tiếng mang tên " Thời trang & Phong cách " ( t/g chế đấy ạk ). Thiên mở của xe , dẫn nó vào trong , nó nhìn với ánh mắt khó hiểu

Vào đến nơi , quản lí chạy ra gặp anh và cúi đầu :

- Chào Vũ Thiếu Gia

- Chuẩn bị cho em ấy thật đẹp , Ok - Thiên vừa nói vừa chỉ vào nó

- Vâng , thưa Vũ Thiếu Gia

Nó thì vẫn cứ lo đứng ngắm nhìn mọi thứ xung quanh , bỗng 1 người kéo nó đi , nó giật mình

- Aaaa, mấy người đưa tui đi đâu thế này

- Cô em đợi tí , các stylist ở đây sẽ tân trang cho em

" Tân trang , tân trang " nó bất ngờ khi nghe chữ tân trang , Hả , không lẽ nó phải trang điểm sao , chét 1 đống phấn dày cụi lên mặt nó ák , nó không chịu đâu . Các stylist bắt đầu trang điểm cho nó , chị stylist đang trang điểm cho nó thì nó cứ lấy tay chùi , làm mặt nó bây giờ trông kinh khủng , chị stylist thấy vậy liền nói với nó

- Em ngồi yên chút cho chị được không , coi như chị xin em đấy , em nhìn mặt em kìa

Nó nhìn vào gương , nó đây sao , y như con điên vậy ák , thấy vậy nó ngồi yên cho chị stylist trang điểm , bây giờ nó như 1 con ma -nơ-canh hết trang điểm xong là thay đồ , mà lạ nha , mỗi lần nó thay xong là phải ra cho Thiên nhận xét , không được là thay lại , bây giờ nó đã thay bộ cuối cùng , nó bước ra

Oa , phải nó thật đẹp nha , Chiếc đầm ngắn màu đen , ngắn đến đùi , chiếc đầm màu đen làm tôn lên màu da trắng của nó nữa . Tóc của nó được xõa xuống , uốn xoăn phần cuối , và được cài thêm một chiếc cài đen chấm bi , Thiên nhìn nó mà cứ đơ ra đấy , nó đây sao , Lam iu vấu của Thiêu đây sao ( ngừi ta của anh hùi nào vậy nhỉ =_=") , quản lí cứ liên tục kêu Thiên

- Cậu Thiên ....

- Vũ Thiếu Gia....

Thiên giật mình quay qua nhìn quản lý

- Xong rồi ạk

- Uk

Thiên nắm tay nó dẫn đi tính tiền , rồi đưa nó ra xe , Thiên lại típ tục chở nó đi đến một nơi, nó không nói , không rằng , Thiên chở nó đến 1 nơi , nó bước xuống xe , đây là một nơi tuyệt đẹp , ở đây chỉ toàn là cỏ , hương thơm ở đây làm nó rất dễ chịu , nó dang rộng hai tay ra hít một hơi thật sâu, Thiên thấy nó vậy , chạy lại ôm chầm nó , nó bấc giác quay lại nhìn Thiên , nó cựa quậy , Thiên thì thầm nói nhẹ

- Để anh ôm em 1 chút được không , coi như anh xin em đó . - Thiên nói như cầu xin nó

Nó thấy vậy liền để yên không nói gì nữa , nó đâu biết từ xa đã có người nhìn nó và Thiên ôm nhau như vậy đâu chứ , người con trai đó liền tức giận mà bóp chặt tay , liền bỏ đi về

----------------- End chương 11------------

Những chương sau sẽ còn hay và hấp dẫn hơn đó