Học Sinh Cá Biệt

Chương 2: Những người bạn



-Một lớp học lúc nào cũng có rất thành phần khác nhau và đương nhiên là lớp tôi cũng vậy. Lớp tôi có một con lớp trưởng là tôi khá bựa nhưng cũng rất hòa đồng và vui tính, nói chuyện thì bao nhiều đi có thể nói từ Lào sang Campuchia chưa kịp về việt nam thì đã bay qua Thái lan nói chuyện xuyên cả hàn quốc, từ Châu á nói qua tới Châu Âu rồi châu Mỹ... có thể nói từ đời napoleong sang cái thời tiền sử lẫn hiện đại... đó chính là điều quan trong giúp cho toi có thể hòa dồng với mọi người. Về học tập thì nói chung là cũng thông minh nhưng khá là lười, môn học yêu thích là Hóa và Toán... có khả năng làm hóa mọi lúc mọi nơi và suy luận môn hóa cực đỉnh-Tuy nữ ít nhưng bộ đôi quyền lực lớp tôi lại toàn là con gái, lớp phó học tập của lớp tôi là Lê Hà, được lớp tôi đặt cho biệt danh là Mọt vì cậu ấy rất chăm chỉ học tập, úc nào cũng có cặp đít chai trên mặt, rát thông minh học giỏi tất cả các môn tuy nhiên môn Hóa không giỏi lắm, không phải là không giỏi nhưng bài kiểm tra chưa bao giờ được 8 trở lên, vì vậy luôn học tập cùng tôi về môn hóa

-Bên cạnh đó lớp tôi còn có thằng Danh bê đê, nó là bà Tám số một của lớp luôn, nói chuyện thì tôi còn phải bái nó làm cụ tổ, chuyên đi hóng hớt chuyện trên trời dưới đất của lớp người ta của toàn xã hôi và cả đất nước... nói chung nó là một trong những thành viên rất quan trọng của lớp tôi là kênh thông tin thời sự nóng bỏng của toàn cầu, có nhiều chuyện chưa ai biết nó đã biết.. nắm bắt thông tin rất nhanh và lẹ tuy nhiên rất chính xác... bên cạnh đó nhiều lúc cũng trật lất và bốc phét lắm

-Thằng Hùng Béo là lớp phó lao động lớp tôi... nó là đứa mập nhất lớp tuy nhiên nó bắt mọi người gọi nó là Béo chứ k được gọi là Mập vì nó bảo gọi Mập nghe mập hơn gọi là Béo mà gọi là Béo dễ thương hơn nên bọn tôi gọi nó là Béo, mọi quán xá trong thành phố dù ngõ ngách nào cũng không qua mặt được nó, chính vì vấy những quán ăn ngon bổ rẻ đều cho nó giới thiệu, và cũng nhờ nó là khách quen nên nhiều khi còn được giảm giá

- hotboy được rất nhiều bạn gái mến mộ chính là Quang, khá đẹp trai nhưng cũng rất quậy phá và hòa đồng, vì rất hay được nhiều người để ý nên Quang rất hay chải chuốt và sạch sẽ, chính vì vậy chức lớp phó lao động đc anh hotboy đảm nhiệm, tại sao lại có hai lớp phó lao động ư, vì lớp rất chi là lười biếng nên lớp k làm thì lớp phó lao động tự gánh. Còn hotboy làm lớp phó lao động để có gì nó còn nhờ vả gái lớp hàng xóm:) haha, mình thật thông minh mà, lí do là một lần tình cờ thấy có mấy bạn nữ lại giành quét sân hộ Quang nên lớp lập ra âm mưu mới:)

- Không những hotboy mà lớp mình còn có cả lãng tư nữa, đó chính là Minh chàng trai mặt lạnh với nữ bên ngoài nhưng lại khá bựa và hòa đồng với lớp, bạn thân của Quang vì 2 chàng ta rất dễ thương, tuy nhiên đây là một trong những thành viên vi phạm nội quy nhiều nhất của lớp nên được bầu làm lớp phó kỉ luật

Câu khẩu hiệu của lớp tôi là: TẤT CẢ MỌI THỨ ĐỀU ĐƯỢC TÍNH BẰNG TIỀN MẶT:))) chính vì thế dù vi phạm hay làm việc gì đều phạt và quy ra bằng tiền. Nếu là tiền phạt sẽ cho vào quỹ đen để đến dịp quẩy là moi ra hay lâu lâu liên hoan:)))

- Minh Thy được coi là cô nàng khá ỏng ẻo của lớp, cũng khá xinh nên cho làm hotgirl luôn, lúc nào cũng gương lược nhưng k vì thế mà chảnh chọe nhé, rất hòa đồng với lớp.

- Nhiều người nghĩ rằng lớp phó văn thể là con gái nhưng lớp tôi thì trái ngược hoàn toàn lớp phó văn thể là một chàng trai khá mạnh mẽ, có khả năng nhảy poping và hiphop nên cho là có tài cho làm luôn đó chính là Quân.

- Đương nhiên là không thể thiếu được Long " ca ca" được coi là đại ca của lớp... cực kì hổ báo

- và còn rất nhiều thành viên khác khi cần giới thiệu luôn

= Ưu điểm của lớp: các hoạt động và phong trào tham gia rất tích cực và hay có giải

= Khuyết điểm: ham chơi không lo học