Học Chiến Trường Phép Thuật Magical

Chương 3



Tính từ ngày tụi nó vào trường thì cũng đã được một tuần, từ khi Nha Dung cho tên Thắng Quang một trận thì cũng không ai dám đụng chạm gì tụi nó hết. Hôm nay, ờ, là ngày tên ấy xuất viện, thể nào cũng kiếm chuyện cho xem. Mà con trai gì mà yếu như sên, chỉ bị nhỏ phang một cái mà nằm viện những một tuần cơ đấy! ( điện giật chưa chết là may rồi). Nó cùng hai con bạn thân bước vào lớp, hô!!!Kim Thắng Quang cùng mấy tên con trai nữa mặt mày hầm hầm. Có trò vui rồi đây! Nó nhếch môi một cái, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường. Tên đó nhận ra ánh nhìn của nó, mắt đỏ sòng sọc lên vì tức.

- Thắng Quang, cậu làm sao thế? Khóc à? Mắt đỏ thế cơ mà - Khiết Vy cũng tham gia vào luôn, đang bực dọc, khó chịu tự dưng có người chui ra cho nhỏ xả giận. Thật tốt quá đi a~

Tên đó đơ, cái gì chứ? Nhìn thế nào mà bảo là khóc?

- Bổn thiếu gia là con trai Tử Tước Primory, dám gây sự...

- Primory? À là Tử Tước Primory của Lead đây mà! ( vụ diệt vong chỉ có hoàng tộc biết, bên ngoài thì Thông tin chỉ loáng thoáng là đang suy yếu thôi) - Nha Dung giả vờ sợ hãi

- Biết sợ rồi à? - Tên đó tưởng thật liền lên giọng

- Chưa - Đồng thanh

Nó cười ma mỵ, hai đứa kia cũng vậy làm cho Thắng Quang sởn gai ốc, trước đây, ai nghe cũng phải nể hắn vài phần, sao mấy cô gái này lại...

- Bản công chúa, Rebecca Ngọc Yên và Nữ công tước Ristina, nữ bá tước Yurika phải sợ ngươi sao??? - Nó

Tụi nó khẽ cười khi thấy vẻ mặt hoảng sợ của tên đó, khép nép, nịnh bợ, tất cả chỉ hai chữ: tầm thường.

Tiết học sau đó trôi qua khá yên bình, cuối giờ, tui nó đi đến phòng hội học sinh do thầy bảo. Cạch. Cánh cửa bật mở, thầy giáo đang ở đó cùng ba chàng trai khác. Thấy tụi nó, thầy vui vẻ giới thiệu

- Đây là hội trưởng và hai hội phó hội học sinh, sau này họ sẽ giúp các em nâng cấp phép thuật.

Sau màn giới thiệu ( chắt mọi người cũng biết 3 chàng là ai rồi nên tác giả khỏi giới thiệu nha). Thầy giáo ra ngoài cho tụi nó và tụi hắn làm

Quen với nhau. Nó và hắn vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Nhỏ và cậu thì bắt đầu chào hỏi. Cô và anh là đặc biệt nhất, hai người trừng mắt nhìn nhau, khoé miệng chợt rung rung.

- Khiết Vy - Anh

- Tử Nam - Cô

Bốn đứa kia tròn mắt nhìn hai người kia, cuối cùng không chịu nổi Quân lên tiếng hỏi:

- Bộ hai người quen biết sao?

- Có, à không - đồng thanh

Hắn thấy tình hình nguy cấp nên bảo tụi nó về trước, còn dặn mai là ngày nghĩ phải đến tập thêm về ma pháp chiến đấu, dù tụi nó rất mạnh nhưng đó cũng chỉ là sức mạnh đơn thuần chứ kinh nghiệm thực chiến thì vẫn chỉ là cấp C thôi. Tụi nó cũng không tò mò, nên ra về không hỏi gì thêm. ( có chuyện gì dọ, Leby cũng tò mò nữa nè)

Cần phải chuẩn bị cho ngày mai nên tụi nó về kí túc xá nghỉ ngơi sớm. Cuộc sống này cũng không tệ lắm chứ, thôi mặc kệ, tụi nó phải cứu vương quốc này, không có sự lựa chọn tụi nó phải đạt được cấp R ( Royal)

Giới thiệu chút nè: Cấp Royal là cấp bật phép thuật cao nhất, có khả năng cứu vớt một quốc gia nào đó!!! Tất nhiên là cần tới ba người cấp Royal mới làm được, ở Lead, tụi nó chính là những người được chọn để giúp đất nước thoát khỏi sự diệt vong và tiếp tục phát triển.

End

Little Butterfly