Thông tin truyện

Học Bá 985

Học Bá 985
Đánh giá: 10.0/10 từ 2 lượt

Bạn đang đọc truyện Học Bá 985 của tác giả Cựu Tiểu Bắc. Trước đây tớ tưởng rằng yêu mà không có được mới là chuyện đau khổ nhất. Sau này mới hiểu, tớ yêu cậu, cậu cũng yêu tớ, nhưng chúng ta lại không nhận ra mới là tàn khốc nhất. Càng về sau mới giật mình, tớ yêu cậu, cậu cũng yêu tớ, nhưng chúng ta không thể ở bên nhau mới là điều khiến người ta ngạt thở. Cơn gió mùa xuân thổi qua cái bóng mùa hè, tên của tớ lướt qua đầu quả tim cậu.


Lần đầu gặp cậu, tớ nghĩ đây có lẽ là tất cả những gì tốt đẹp nhất trên thế gian. Sao lại có người được Thượng Đế ưu ái tới vậy, chắc chắn là Thượng Đế đã mở hết tất cả cửa sổ, còn tặng kèm những gì tốt đẹp nhất của thế gian. Từ đầu đến cuối, cậu luôn là ngôi sao lấp lánh nhất, còn tớ là một thiếu niên đuổi theo ngôi sao đó. Tớ đuổi theo, cho dù là thiêu thân lao đầu vào lửa cũng không tiếc.


Bên cạnh đó, còn có những truyện khác cũng vô cùng hấp dẫn mà bạn đừng nên bỏ lỡ như Cô Vợ Bướng Bỉnh Mua Một Tặng Hai hay Cực Phẩm Ở Rể.

Bình luận truyện