Hoàng Tử Lạnh Lùng Và Con Nhỏ Rắc Rối

Chương 5



 

-Tôi biết tôi đẹp trai rồi không cần cô nhìn tôi dắm đuối đến nhỏ dãi như vậy đâu mất vệ sinh lắm

-Ờ..ờ..Tôi …tôi (trời ơi mất mặt quá,định chơi hắn ta tí mà thành kẻ hám zai huhu..mà hắn nói mình

Nhỏ dãi nữa chứ huhu chúa ơi con còn mặt mũi nào mà sống nữa đây đập đầu vào gối mà chít cho xong-nó gào thét trong lương tâm)

-Tôi gì mà tôi còn không mau tránh ra”nói rồi hắn đẩy nó qua một bên đi vào phòng vệ sinh

Thật là con nhỏ rắc rối

***********************

-Nek Châu pà mới sáng sớm đã đi đâu sớm thế bơ cả tui luôn-Linh nhìn nó giận dỗi uất ức nói

-Hihi tui đâu có cố ý đâu tại tui có chuyện quan trọng chứ bộ,pà đại nhân đại lượng tha cho tui đi mà không giận nữa nha..nha…nha

-HỨ….

-Đi mà Linh cute,xinh đẹp,dễ thương….

-Không

-Đi mà tui sẽ khao bà một chầu kem nha-nó năn nĩ con bạn không được liền ra chiêu dụ dỗ

-Kem hả “nhắc đến kem là mắt sáng luôn”

-Umk.Chịu không

-Thôi được rồi vì chầu kem tui tha cho bà đó nha

-YES chị Linh

Reng..Reng..

-Cả lớp hôm nay cô có tin cho các em đây….

-Tin gì vậy cô,tin gì???

-Lớp ta có thêm bạn mới hả cô??

-Boy hay Girl cô???

-Bạn nữ đó xinh không cô

-Chắc đẹp trai lắm cô nhĩ (hazz boy girl lớp này có một sự mê trai bá đạo)

”pà cô chưa kịp dứt lời thì cả lớp đã nháo lên bàn tán và hỏi bà cô,làm cô muốn trả lời cũng không được,mặt mũi chuyển đổi ko ngừng kaka ^^”

…R Ầ M….

-CÁC ANH CHỊ CÓ NGHE TÔI NÓI NỮA KHÔNG VẬY???????/?(Máu đã lên não….hết sức chịu đựng oy đó mí p hjhj)

-DẠ CÓ

-Hai ngày nữa lớp ta sẽ được nhà trường tổ chức lễ hội hoá trang,một lớp tuyển chọn ra 1 bạn nam và 1 bạn nữ đại diện cho lớp để tham dự

Vậy lớp ta ai đòng ý đi nào-bà cô vừa nói vừa lia mắt nhìn xum quanh lớp đảo đi dảo lại nhưng ôi không thất vọng quá chừng,không một học sinh nào ý kiến hết

-Thưa cô “giọng một học sinh nữ vang lên”

“may quá còn có học sinh này chịu đi”-bà cô thầm nghĩ

-Em sẽ đi tham dự phải không Thiên Châu-bà cô nhìn nó với cặp mắt hiền từ dịu dàng nói

-Hi hi…ý em không phải vậy đâu cô-nó nhìn cô với cặp mắt cún con

-Vậy ý em là gì

-À,,ý em là bạn Linh sẽ tham dự đó cô

-Thật hả……..Linh vậy em thay mặt cho lớp nha..

-Dạ cô nói cái gì cơ á “Linh ngu ngơ hỏi một câu mà ai cũng nhìn nó như sinh vật lạ”

-HẢ,Linh lớp nói gì lúc nãy đến giờ em không nghe hay sao mà còn hỏi vậy?

-Dạ..Thưa cô..em..em..

-Thưa cô bạn ấy biết mà cô-Linh chen vào giải vây cho con bạn đang ấp a ấp úng

Umk.Vậy lớp ta chỉ còn một bạn nam nữa thôi…vậy Thiên lớp trưởng nha

**************

(Giờ ra chơi)

-Này bà nói cho tui biết chuyện này là sao hả

Hihi thì tui thấy bà đọc truyện chăm chú quá nên tui đăng kí cho bà tham gia lễ hội hoá trang đó mà hjhj,bà đừng giận tui nha

-Hứ….

-Dù gì thì tui cũng lỡ nói rồi mà...,mà bà tham gia cũng có gì xấu đâu,bà xinh vậy chắc nổi lắm đây %$#%$#%$%$%T*@#$!~@#!###$%^&*-nó tuôn một tràng khen con bạn mà bạn Linh nhà ta đi trước lúc nào không biết

-Tui nói lúc nãy giờ bà nghe không đó Linh…Ơ bà đi đâu rồi..hoá ra lúc nãy đến giờ mình tự kỉ một mình à…

Thôi kệ bà…tui đi gặp ông xã iu quý tý đã kaka (ôi mẹ ơi..ông xã cơ đấy..đã ai đồng ý đâu mà ông xã không biết,chịu bà này luôn)

Nó đi lên lớp 12 mà mấy ông bà cứ nhìn hoài có người còn đâm đầu vào nhau luôn

-Em ơi tìm ai đó anh chỉ cho-ns1

-bé dễ thương đi chơi với anh nha-ns2

-Woaa..ở đâu ra bé dễ thương zậy trời-ns3

-Mấy ông mê gái…dễ thương hay không thì đâu phải của mấy ông đâu-nữ sinh 1

-Đẹp gì đâu mà khen thế không biết

#$%#%#$%^

-Mấy bà ơi hoàng tử đến rồi-1 học sinh nữ thét lên

-Đâu đâu hoàng tử đâu-cả đám con cứ nháo lên

“Hazz 1 lũ hám trai…vừa mới nói mấy anh kia mê gái xong thì bây giờ mê trai hơn ai hết..mà thôi mình phải tìm tên kia chọc hắn hồi đã kakaka”

(Tại lớp hắn)

Hiện tại lớp hắn đang trong tình trạng thiếu dưỡng khí trầm trọng,lũ con gái khối 12 đang tập trung tại lớp 12A ,à phải nó là trước cửa lớp 12A đang chật chội vì có nhiều sự mê trai bá đạo kaka)