Thông tin truyện

Hoan Nghênh Đến Với Trò Chơi Ác Mộng

Hoan Nghênh Đến Với Trò Chơi Ác Mộng

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 10.0/10 từ 6 lượt

Bạn đang đọc truyện Hoan Nghênh Đến Với Trò Chơi Ác Mộng của tác giả Bạc Mộ Băng Luân. Xe buýt bon bon chạy. Chiều cuối thu, nắng vàng xuyên qua khung cửa sổ, chiếu lên người Tề Nhạc Nhân, ấm áp. Nếu cô nàng ngồi bên không cãi nhau ỏm tỏi với bạn trai qua điện thoại, hẳn đây sẽ là một chuyến đi vui vẻ đối với cậu – mới là lạ. Trên đường đi sửa máy tính thì ai mà vui cho nổi. Tề Nhạc Nhân thực sự không hiểu, cậu chỉ chơi một cái game không yêu cầu cấu hình quá cao, vậy mà màn hình cũng đột nhiên tối thui cho được. Không tài nào hiểu nối, cái máy này mới mua chừng mấy tháng chứ đâu!


Nhưng cái game đó… kinh thật đấy. Tề Nhạc Nhân thầm nghĩ. Nó có một cái tên vô cùng đại chúng: “Trò chơi ác mộng”. Hai ngày trước, trong lúc lướt diễn đàn game, cậu tiện tay tải xuống. Tên tầm thường, cũng chẳng có ảnh screenshot, cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho một trò dở tệ. Nhưng nó lại đem tới một niềm vui bất ngờ. Không phải fan cuồng game kinh dị nên cậu không chơi thể loại này nhiều, nhưng cũng đủ để có chút kiến thức căn bản. Ngoài cốt truyện, trò này còn có một điểm khiến cậu vô cùng vừa lòng, ấy là có nhiều khe save.


Phát huy bản tính của một đứa cuồng save, cậu không hề bỏ lỡ bất kỳ điểm save nào, từ đầu tới cuối chắc phải hơn trăm cái, lại chẳng cái nào trùng cái nào. Thế mà đến cuối vẫn dính phải kết BE. Lúc ấy, bên phải màn hình nhảy ra dòng chữ: Giải khóa thành tựu [Save điên cuồng]. Nếu yêu thích thể loại này, đừng bỏ lỡ những truyện như Toàn Chức Pháp Sư Dị BảnCổ Xuyên Kỳ Duyên.

Danh sách chương

Bình luận truyện