Hoắc Du

Chương 43



Dương A Mị đem con dấu cho Tống Vân  để hoàng thành kế hoạch của bọn họ.

- Tốt lắm kì này có trời mới cứu được họ ,Vân nhi bảo bối em thật giỏi.

Kế hoạch của Tống Vân không chỉ hợp tác cùng Dương A Mị mà còn sự xuất hiện của 1 người nữa là Trình Hạo hắn là kẻ địch trong mọi mặt của Hắc Nghiêm Trạch, Hoàng Bảo, Bạch Long và kể cả Hàn Phong.

- Tôi đã đưa con dấu cho các người có phải thứ tôi cần các người cũng nên đưa ra.

Tống Vân lấy ra 1 cuộn băng và một chiếc vali.

-  Đương nhiên cuộn băng cô giết người đang ở đây hơn nữa 10 tỷ này cô cứ cầm mà sống cuộc sống của mình đi.

- Cám ơn. 

Dương A Mị cầm cuộn băng và chiếc vali rời đi.

- Vân nhi em thật lợi hại

- Đương nhiên là bọn họ phụ em trước em sẽ cho bọn họ trả giá, anh đó tốt nhất đừng phản bội em.

- Sau có thể Vân nhi như là trái tim của Trình Hạo vậy làm sau có thể bỏ đi trái tim của mình.

- Anh đã cho người đem Hoắc Du đi chưa

- Em yên tâm Hoắc Du đã được đưa đi nơi khác bây giờ chỉ cần....

"Bằn "

Tiếng súng vang lên Trình Hạo đã từ lúc nào chỉa ngọn súng vào lưng Tống Vân bắn 1 phát.

- Trình Hạo, sau anh lại làm vậy?

-   Tống Vân cô bây giờ đã hết giá trị lợi dụng rồi giữ lại cô cũng chẳn có ít lợi gì. Với lại con dấu này tôi chỉ muốn là của mình tôi không muốn sang sẻ.

- Trả lại cho tôi Trình Hạo tôi giết anh

- Cô đi xuống âm phủ từ từ kiếm tôi mà giết.

Trình Hạo biết được ý muốn trả thù của Tống Vân nên hợp tác cùng cô ta thứ cô ta cần chính là toàn bộ tài sản của  bọn họ.

Tất cả Trình Hạo đều đáp ứng chỉ cần con dấu rơi vào tay Tống Vân nhưng Trình Hạo làm sau cho ả toại nguyện chứ. Hắn là người tham lam Tống Vân cướp được con dấu thì hắn cũng sẽ giết Tống Vân mà đoạn lại con dấu.

Con dấu đó chỉ cần hắn có thì hắn chính là người mạnh nhất, lợi hại nhất, giàu có không có kẻ nào không phục.

" bằn, bằn,bằn"

Mấy viên đạn nằm sâu trong người Tống Vân, máu chảy ra liên tục tạo thành 1 mảng lớn. Hơi thở cuối cùng Tống Vân ngước nhìn bầu trời xanh tự hỏi " Làm những việc như vậy cuối cùng đã nhận những gì " đó là cái chết thảm thương, và cũng là cái giá phải trả.

" Có những việc đến khi chết rồi người ta mới ngộ ra được mình sai chổ nào.  "

Trước khi nhắm mắt Tống Vân đã thấy gương mặt 4 người đàn ông họ nhìn cô bằng đôi mắt khinh bỉ và oán giận, Hoàng Bảo, Hắc Nghiêm Trạch, Bạch Long và Hàn Phong. Thật sự rất đúng như bọn họ nói Tống Vân chỉ yêu tiền yêu quyền lợi yêu danh vọng chứ chưa từng yêu họ.

Hoàng Bảo tức giận  nhìn vào xác chết đầy máu của ả khinh bỉ.

- Tống Vân cái chết này đối với cô quá nhẹ nhàng.

Bạch Long nhuếch môi.

- Ha Bảo cậu đừng lo, các người mau đem xác ả làm quà cho Tống Thị đi. Nói với ông ấy mua quan tài thì mua thêm 2 cái đi.

- Hàn Phong may cậu nhắc nhở chúng tôi, không ngờ cậu diễn xuất đạt đến vậy.

Hàn Phong mỉm cười nói.

- Trạch cậu quá khen rồi tên Trình Hạo dám đâm sau lưng tôi, nhưng tôi tương kế tựu kế cho người chờ sẳn dưới biển   đem về Hàn gia, tôi sợ bọn họ nghi ngờ nên đã nói mình không còn nhớ gì cả. Nhưng Trình Hạo quả là một con cáo gìa hắn dám đem Du nhi uy hiếp tôi, gửi hình Du nhi, và liên kết với Tống Vân cho Du nhi gặp tôi,nhưng cũng may các người đánh ngất cô ấy nếu không kế hoạch đã bị hủy rồi.

Hàn Phong đang nói thì bỗng ngắt ngang anh nhớ đến cô gái nhỏ vì anh mà chịu biết bao khổ cực. Khi anh nghe tin cô như người thực vật rất muốn chạy đến xem nhìn cô, nhưng lại không thể vì nếu anh xuất hiện thì sẽ mất cô vĩnh viễn, chỉ có thể nhìn từ xa trông cô ấy như thế nào.

Bạch Long biết Hàn Phong cậu ấy chắn chắn đang nghĩ về Hoắc Du.

- Phong chúng tôi xin lỗi không chăm sóc tốt cô ấy để cô ấy chịu khổ cực.

Hoàng Bảo ánh mắt tựa chim ưng đớp mồi sắt bén trầm ổn lên tiếng 

- Chuyện cần làm là để tên Trình Hạo sặp bẩy, để hắn giao tiểu Du ra.

- Trạch cậu nói rất đúng, chúng ta bức dây ngay lúc này không những tên Trình Hạo trốn chạy được mà tiểu Du cũng gặp nguy hiểm.

- Mèo nhỏ em ráng chịu khổ thêm vài ngày nữa, nhất định phải đợi anh.

Quả thật không sai có con dấu trong tay   hắn giả mạo đều động người của Hoàng Bảo đi nơi khác, để người của hắn thế vào hắn làm giấy tờ giả chuyển nhượng tài sản và công ti mà Hàn Phong, Hoàng Bảo, Bạch Long   Hắc Nghiêm Trạch gầy dựng.

Nhưng tên Trình Hạo nào ngờ hắn vừa rơi xuống một cái hố sâu không đáy. Tài sản trên thực thế của bọn họ không có xu nào trong ngân hàng, hơn nữa công ti bọn họ thành lập còn mang một món nợ lớn, tài chính công ty không có xu nào còn nợ tiền rất lớn.

Trình Hạo nhận ra mình sập bẫy thì quá muộn công ti của hắn cổ đông rút vốn, cổ phần bị thâu tóm công ti rơi vào tay người khác chính xác hơn là rơi vào tay bọn người Hắc Nghiêm Trạch.

Trình Hạo bức bách đường cùng bỏ ra nước ngoài thì tại sân bay hắn bị người của nam chủ chặn lại, hắn đều động người của nam chủ đi nhưng chỉ đi nữa đường thì quay lại, Trình Hạo phóng lên xe chạy thoát vả đúng như nam chủ dự đoán hắn đến chổ giấu Hoắc Du vì chỉ con bài Hoắc Du hắn mới sống sót rời khỏi đây.