Hóa Ra Đã Bảy Năm

Chương 24:Đã Có Anh



Tại Paris mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ, hôm nay là ngày thứ năm họ quay cảnh cuối cùng của áp phích .Khiết Tâm đang thảo luận kịch bản với đạo diễn , lần này họ mời hai diễn viên đều là người Pháp.Cách họ diễn xuất rất tốt.Phương Chấn Vũ sau khi nghe điện thoại  xong anh đi đến bên cạnh Khiết Tâm ôm cô vào lòng cùng cô xem cảnh quay cuối cùng của áp phích.Khiết Tâm thấy sắc mặt anh trầm tư  , chân mày hơi cau lại như có điều gì đó đang suy nghĩ

\-" Chấn Vũ, có chuyện gì sao anh?"

Phương Chấn Vũ mỉm cười, hôn lên trán cô.Sự việc lần này nằm ngoài dự đoán của anh ,kế hoạch của anh là sau khi về nước sẽ công khai thân phận của cô,nhưng không ngờ đám nhà báo lại đi nhanh một bước ,
chụp được những tấm hình anh và cô thân mật ở Paris ,tuy không thấy rõ mặt ,nhưng anh vẫn lo cuộc sống của cô bị họ làm phiền.
Nói cho cô biết để cô chuẩn bị tâm lí không khỏi bỡ ngỡ mà thôi.Vì mọi chuyện đã có anh lo,cô chỉ cần sống vui vẻ như bình thường là được .

\-" Bà xã .Em sắp trở thành người nổi tiếng rồi"

Khiết Tâm ngớ ra không hiểu anh nói gì ,Phương Chấn Vũ đem mọi chuyện Bill vừa báo cáo kể cho cô nghe ,sau khi nghe xong Khiết Tâm không giấu nổi lo lắng.

\-"Chấn Vũ ..em rất lo ,mọi chuyện có ảnh hưởng gì đến anh không?"

Cô rất sợ ,có gì ghê gớm bằng truyền thông ,cô sợ gia thế mọi thứ của cô sẽ ảnh hưởng đến anh .Thấy vẻ mặt lo sợ của cô ,đương nhiên anh biết cô đang nghĩ gì chứ.Nhưng cô đã lo lắng thừa rồi anh chưa bao giờ quan tâm đến lời đồn đại của báo chí ,hay vì gia thế của cô sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh.Thế lực của anh bây giờ đâu cần xem sắc mặt ai để làm,việc anh lo ở đây là cảm giác của cô mà thôi.
Anh bật cười lấy tay nhéo mũi cô.

\-" Bà xã... !em chỉ cần sống vui vẻ trong vòng tay của anh là được ,mọi chuyện đã có anh lo ,hiểu không?"

Thấy cô im lặng ,vẫn còn chút hoang mang anh ôm lấy khuôn mặt dùng ngón tay cái vuốt nhẹ má cô.

\-" Em đang xem thường bản lĩnh của chồng  em rồi đó.Sở dĩ anh nói em nghe để em chuẩn bị tâm lí vì trước sau gì chuyện chúng ta kết hôn anh cũng sẽ công bố với báo chí.
Còn về sự nghiệp của anh, em không cần lo lắng,chẳng ai dám ý kiến mà họ cũng không có gan đó"

Nghe anh nói nhiều như vậy Khiết Tâm đã hiểu rõ mọi thứ ,cô không sợ dư luận moi móc gia thế của cô,vì cô không sống cho dư luận ,cô cũng không quan tâm ai tung hô hay ganh ghét .Cô chỉ sợ ảnh hưởng đến anh,nhưng giờ nghe anh nói như thế cô tin anh có bản lĩnh đó,như gỡ được tản đá trong lòng .Khiết Tâm mỉm cười vùi cả khuôn mặt vào bờ ngực rộng lớn của anh.

\-" Chỉ cần có anh ,em không sợ gì hết"

Phương Chấn Vũ siết chặt cô trong vòng tay,anh sẽ bảo vệ ,che chở cô trong vòng tay .Hạnh phúc này khó khăn lắm anh mới tìm lại được,anh không cho phép bất cứ điều gì ảnh hưởng đến ,dù chỉ một chút.

Thời gian trôi nhanh , ấy thế mà họ đã ở Pari được một tháng rồi, mọi thứ đều đã xong , áp phích đã quay xong xuôi mọi thứ đều chuẩn bị hoàn hảo.Theo lời Bill nói, chỉ còn chờ Phương Chấn Vũ về nước và cuối tuần sau là ngày ra mắt sản phẩm mới và tung áp phích.

Từ phòng tắm đi ra nhìn thấy cô vợ nhỏ buồn bã đang xếp đồ vào vali, anh lắc đầu bật cười đi nhanh tới bế cô từ dưới thảm cùng anh ngồi xuống ghế so pha.Lấy ngón tay nhéo nhéo mặt cô.

\-" Sao mặt mài bí xị thế này? Xấu chết đi được"