Thông tin truyện

Hoa Băng Chờ Ngày Nở: Sát Thủ Máu Lạnh Và Thiếu gia Lạnh Lùng

Hoa Băng Chờ Ngày Nở: Sát Thủ Máu Lạnh Và Thiếu gia Lạnh Lùng
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Cô đưa ánh mắt nhìn hắn, sự khinh thường lẫn mỉa mai hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Vì chạy trốn khỏi đám sát thủ thế giới, cô đã lẻn vào ban công phòng hắn, nhưng một điều cô lại không nghĩ tới mình lại xui xẻo đến như vậy. Căn phòng nhìn bề ngoài đơn giản giống với các phòng khác mà thôi đối với người bình thường, nhưng thực chất lại được lắp đặt hệ thống rất chặt chẽ, một sơ hở cũng không có, nhưng đối với cô thì có thể.


Sau khi phá giải tất cả những hệ thống tự động thành công, cô lẻn vào phòng tắm và nhạy bén phát hiện ra một quả bom với kích thước siêu nhỏ được kích hoạt sẵn sàng tất cả mọi thứ, nhưng điều đó chẳng là gì với cô cả. Nhưng tưởng sẽ thoát khỏi đây dễ dàng, cô lại chạm mặt với hắn...  Khi hai mắt chạm nhau, hắn ngây ngô mà nhìn chằm chằm cô không chớp mắt. Nó thực sự rất rất đẹp, lông mi cong dài khẽ chập chờn kèm theo con ngươi xám bạc to tròn linh động, chiếc mũi cao vút, còn có chiếc miệng xinh xắn, đường nét trên khuôn mặt như được chạm khắc cẩn thận tỉ mỉ từng chút một, như thể được rèn dũa rất lâu mới tạo lên được.


Hắn thất thần nhìn cô, một vẻ đẹp của thiên thần lạnh giá. Thiên thần lại xuất hiện ở trong nhà hắn ư?

Bình luận truyện